Hàng ngàn cư dân Bali mất việc sau khi chính phủ Indonesia tuyên bố tình trạng khẩn cấp, cấm tất cả những người không phải là công dân Indonesia vào nước này.
Năm 2019, hơn một triệu người Úc đã đến thăm hòn đảo này, tận hưởng kỳ nghỉ tại các địa điểm nổi tiếng như Kuta, Seminyak và Canggu.
Nhưng vì không còn khách du lịch, Bali đã trở thành một "thị trấn ma" với hướng dẫn viên du lịch, nhân viên khách sạn và chủ cửa hàng chật vật giữa nền kinh tế ảm đạm.
 |
| Kuta thường đầy khách du lịch nhưng trở nên gần như trống rỗng kể từ khi dịch bệnh chết người bùng phát |
 |
| Lối đi bộ của bãi biển Pandawa vắng tanh ở Nam Kuta, Bali vào cuối tháng 3 |
 |
| Một người lái xe máy băng qua những con đường vắng vẻ xung quanh Đài tưởng niệm Ground Zero ở Bali |
Mangku Nyoman Kandia đã điều hành các tour du lịch trên đảo trong hơn 35 năm và cho biết sự bùng phát của virus đã gây hại cho nền kinh tế hơn so với vụ đánh bom ở Bali. Ông kể: “COVID-19 đã đánh sập nền kinh tế của Bali. Lượng du khách giảm mạnh kể từ giữa tháng 3, khi các biện pháp ngăn chặn, cách ly xã hội được đưa ra”.
Ông Kandia hiện đảm nhận các công việc lặt vặt như xây dựng và lái xe, sử dụng tiền tiết kiệm của mình để sống sót. Ông nói rằng mình chỉ là một trong 7.000 hướng dẫn viên du lịch phải dừng công việc.
Những bức ảnh cho thấy nhiều con đường tấp nập ở Seminyak gần như trống rỗng và các bãi biển ở Kuta vắng vẻ.
Nhiếp ảnh gia đám cưới, anh Govinda Rumi, cho biết nhiều khả năng anh sẽ không tham dự bất kỳ đám cưới nào nữa trong năm nay: "Thu nhập bằng 0. Tôi không thể thấy một đám cưới nào khác để làm việc trong năm nay, bởi vì ngay cả khi tình hình trở nên tốt hơn, mọi người vẫn không thực sự chi nhiều tiền như vậy".
Các nhiếp ảnh gia vẫn sống sót bằng cách mở hàng ăn, hoặc giao nhận thực phẩm, bởi đây là lúc xoay xở để tồn tại.
 |
| Mangku Nyoman Kandia (ảnh) đã điều hành các tour du lịch trên đảo trong hơn 35 năm và cho biết sự bùng phát của virus đã gây thiệt hại cho nền kinh tế nhiều hơn so với vụ đánh bom ở Bali |
 |
| Một ngư dân tại bãi biển Pandawa sau khi địa điểm ngừng đón khách du lịch |
 |
| Các cửa hàng lưu niệm ở Kuta đóng cửa |
Một số khách du lịch may mắn đi nghỉ ở Bali trước khi lệnh cấm du lịch bắt đầu. Jean Louise Courtney đã chia sẻ bức ảnh về hoàng hôn ở Bali vào cuối tháng 3 và nói rằng cô nhìn thấy giọt nước mắt lăn trên má các nhân viên khi những người khách du lịch cuối cùng rời khỏi đất nước.
Cô viết trên Facebook: "Chúng tôi hoàn toàn có thể là những người cuối cùng sử dụng dịch vụ giữ trẻ, lái xe và người khách cuối cùng trong khu nghỉ mát vì họ đóng cửa kinh doanh ngay sau khi chúng tôi rời đi.
Tôi chỉ muốn kể về cuộc gặp gỡ cuối cùng của chúng tôi và những người giúp việc ở Bali, chúng tôi đã bỏ họ lại phía sau.
Cả người giữ trẻ lẫn tài xế đều không biết nhau nhưng cả hai đã nói với chúng tôi về cách Bali sống sót sau các vụ đánh bom và vươn lên một lần nữa, nhưng họ nghĩ rằng lần này sẽ khó khăn hơn nhiều. Cả hai đều có gia đình và tôi có thể cảm thấy nỗi buồn, sự lo lắng của họ”.
 |
| Một bãi biển hoang vắng ở Bali. Hàng ngàn người đã bị mất việc sau khi khách du lịch bị cấm vào Indonesia |
 |
| Sân bay Gusti Ngurah Rai gần như trống rỗng sau khi virus lây lan khắp Indonesia, lây nhiễm hơn 2.400 người |
 |
| Hoàng hôn trên một bãi biển ở Bali trước khi lệnh cấm du lịch bắt đầu ngăn chặn tất cả những người không cư trú vào nước này |
Khoảng 12 triệu người ở Indonesia làm việc dựa trên ngành du lịch.
Chính phủ tuyên bố nguồn kinh phí tổng cộng 40 tỷ USD sẽ được sử dụng để giúp nền kinh tế Indonesia trụ vững trong ba gói kích thích khác nhau. Nhưng không phải ai cũng có thể tiếp cận các chương trình này và buộc phải tự xoay xở để sống qua ngày.
Ngọc Hạ (Theo Daily Mail)