 |
| Phân cảnh trong phim Cha tôi, người ở lại |
Từ ngày 17/2 tới đây, khung giờ vàng từ 20g trên VTV3 từ thứ Hai đến thứ Sáu sẽ dành cho 2 phim truyền hình có thời lượng 45 phút/tập. VTV kỳ vọng khung giờ này sẽ giúp các bộ phim có thể tiếp cận được nhiều khán giả hơn.
Từ thứ Hai đến thứ Tư khán giả sẽ được xem phim Cha tôi, người ở lại của đạo diễn - NSƯT Vũ Trường Khoa. Phim kể câu chuyện gia đình có 2 người cha cùng nuôi dưỡng 3 đứa con không cùng huyết thống nhưng ở đó lại đầy ắp yêu thương, ấm áp. Trái lại, người thân của những đứa trẻ lại làm tổn thương, gây đau khổ cho chúng.
Phim cũng là câu chuyện về sự trưởng thành của 3 đứa trẻ qua nhiều câu chuyện từ thuở học sinh đến khi ra đời, biết yêu. 2 người cha do NSƯT Bùi Như Lai và NSƯT Thái Sơn thể hiện. Ngọc Huyền, Trần Nghĩa và Thái Vũ đóng vai 3 người con. Phim còn có sự góp mặt của Thu Quỳnh, Lương Thu Trang, NSƯT Kiều Anh, Minh Tiệp, Trung "ruồi"…
 |
| Phim Những chặng đường bụi bặm được xem là màu sắc mới của đạo diễn Trịnh Lê Phong |
Đạo diễn Trịnh Lê Phong trở lại với khán giả qua phim Những chặng đường bụi bặm, phát khung 20g thứ Năm và thứ Sáu. Phim nói về 3 người đàn ông ở 3 độ tuổi khác nhau, cùng bị đẩy đến bên lề cuộc sống, lên một chuyến xe muốn chạy trốn thế giới. Hành trình này mở ra cho họ nhiều hy vọng.
Phim nêu thông điệp về sự yêu thương, sẻ chia, hy vọng và khát khao được sống lương thiện, hạnh phúc. 3 nhân vật chính tạo nên màu sắc nam tính cho phim gồm: ông Nhân - người đàn ông ra tù ở tuổi xế chiều (NSƯT Võ Hoài Nam đóng), Nguyên - một công tử thất thế (Đình Tú đóng) và Phỏm - một thằng bé móc túi (bé Đức Phong đóng).
Thành Lâm