14/09/2017 16:00 GMT+7

Bị bắt nạt ở trường, xách súng đi trả thù

ANH THƯ
ANH THƯ

TTO - Một học sinh trung học của Mỹ đã mang hai khẩu súng vào trường học, giết chết một bạn học cùng lớp và làm bị thương ba người khác trước khi bị bắt giữ.

Bị bắt nạt ở trường, xách súng đi trả thù - Ảnh 1.

Trường trung học Freeman xảy ra vụ nổ súng khiến 1 học sinh thiệt mạng - Ảnh: freeman.org

Hãng tin Reuters dẫn lời cảnh sát trưởng hạt Spokane là Ozzie Knezovich cho biết học sinh của trường Freeman ở Rockford, Washington, bị bắn chết là người đã cố gắng thuyết phục kẻ nổ súng khi y tiến hành vụ tấn công vì khẩu súng đầu tiên của y bị kẹt đạn.

Tuy nhiên điều này không ngăn được hành động liều lĩnh của kẻ nổ súng. Sau khi bắn vào đầu người bạn cùng lớp đang cố gắng ngăn cản mình, học sinh trên tiếp tục bắn súng tại hội trường tầng 2 và làm 3 người khác bị thương trước khi bị một nhân viên của trường chế ngự.

May mắn là cả 3 học sinh bị thương đã được đưa đến bệnh viện và hiện trong tình trạng sức khỏe ổn định.

Cảnh sát trưởng Knezovich từ chối thông tin danh tính của nghi can hay thảo luận chi tiết về động cơ của vụ bạo lực súng ống mới nhất trong trường học ở Mỹ. Tuy nhiên ông Knezovich nói rằng: "Trường hợp này giống như là một vụ bị bắt nạt".

Hiện nghi can đang bị giam giữ tại nhà tù dành cho trẻ vị thành niên của hạt Spokane.

"May mắn là một trong hai khẩu súng đã bị kẹt đạn. Sẽ tệ hơn nhiều nếu không như thế. Thảm kịch đau lòng này lẽ ra không nên xảy ra và tôi thật sự không thể hiểu nổi" - cảnh sát trưởng Knezovich chia sẻ.

"Tuy nhiên chúng ta cần phải tìm hiểu những gì sai lầm đang diễn ra  trong xã hội của chúng ta đã khiến lũ trẻ quyết định dùng đến vũ khí để giải quyết các vấn đề mà chúng đang đối mặt" - ông Knezovich khẳng định.

Trong khi đó AFP dẫn lời học sinh Michael Harper (15 tuổi) cho biết cậu là bạn thân của học sinh đã nổ súng. 

"Cậu ấy rất lạ. Cậu ấy yêu thích chương trình Breaking Bad. Cậu ấy không có vẻ gì là một người đang gặp vấn đề rắc rối. Cậu ấn luôn tốt bụng, hài hước và kỳ lạ" - Harper chia sẻ về bạn của mình.

Một nhân chứng khác cho biết: "Cậu ấy đã đưa một mẩu giấy cho bạn của cậu ấy, nói gì đó về việc cậu ta sẽ làm một việc ngu ngốc có thể khiến mình bị giết hoặc ngồi tù. Chuyện đó xảy ra cách đây vài tuần".

Các học sinh có mặt tại hiện trường vụ xả súng cho biết nghi can đã mang theo một khẩu súng trường và một khẩu súng lục cùng một túi vải thô. Sau khi tiếng súng nổ ra, học sinh trong hội trường đã túa ra ngoài tìm nơi ẩn náu. 

ANH THƯ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên