15/07/2023 10:55 GMT+7

Trại hè thanh thiếu niên kiều bào: Về và thấy một Việt Nam rất khác

Men theo con đường bờ kè dẫn vào xã đảo Thạnh An, huyện Cần Giờ (TP.HCM), các bạn trẻ trong màu áo xanh tình nguyện vừa đi vừa rôm rả trò chuyện bằng tiếng Anh xen lẫn tiếng Việt mặc cho cái nắng trưa hè mỗi lúc một gay gắt hơn.

Các trại sinh kiều bào cùng sơn sửa khu vui chơi cho học sinh trong trường học tại xã đảo Thạnh An, huyện Cần Giờ (TP.HCM) - Ảnh: B.M.

Các trại sinh kiều bào cùng sơn sửa khu vui chơi cho học sinh trong trường học tại xã đảo Thạnh An, huyện Cần Giờ (TP.HCM) - Ảnh: B.M.

Trong khuôn khổ trại hè thanh thiếu niên kiều bào và tuổi trẻ TP.HCM 2023 "Tự hào non sông Việt Nam", 60 bạn trẻ kiều bào về từ 15 quốc gia và vùng lãnh thổ đã có một ngày hoạt động thiện nguyện tại xã đảo duy nhất của TP.HCM này.

Đây cũng là nội dung được lồng ghép dịp kỷ niệm 30 năm phong trào tình nguyện của tuổi trẻ TP.HCM trong trại hè do Ủy ban về người Việt Nam ở nước ngoài TP.HCM cùng Thành Đoàn TP.HCM tổ chức.

Chuyến đi giúp các bạn kiều bào cùng chia sẻ với hoạt động cộng đồng, hiểu thêm đời sống bà con còn nhiều khó khăn.

Ngày thiện nguyện ý nghĩa từ trại hè

Phó chủ nhiệm Ủy ban về người Việt Nam ở nước ngoài TP.HCM Đinh Thị Phương Thảo nói hoạt động tại xã đảo Thạnh An là một thiết kế riêng của trại hè năm nay.

Chúng tôi tha thiết mong các bạn trẻ kiều bào mang dòng máu Việt Nam dù ở bất cứ nơi nào đều hướng về quê hương, đất nước mà các hoạt động như trại hè sẽ tạo tiền đề để các bạn quay về nhiều hơn nữa.

Bà ĐINH THỊ PHƯƠNG THẢO

Đặc biệt hơn khi các trại sinh tự tay đóng góp phần riêng để cùng tổ chức các hoạt động tình nguyện tại đây: sơn sửa trường mẫu giáo, tặng quà các gia đình chính sách và lực lượng vũ trang, học bổng cho học sinh nghèo, sân chơi tiếng Anh cho thiếu nhi…

Xong bữa trưa, các bạn nhanh chóng chia nhau len vào các con hẻm nhỏ của xã đảo. Trên tay là những túi quà, các bạn tìm đến các hộ gia đình khó khăn.

Một nhóm những bạn trẻ khác bắt tay ngay vào công trình sơn sửa trường học, nhóm khác nữa làm sân chơi giao lưu. Nhiều năm sinh sống ở nước ngoài, nhiều bạn khá vất vả khi giao tiếp với bà con và trẻ em bằng vốn tiếng Việt ít ỏi.

Diễm Quỳnh - một trong các đội trưởng của trại hè này, đang sinh sống tại Czech - luôn bám sát các hoạt động của nhóm. Vì khả năng tiếng Việt hạn chế, Quỳnh chú ý tối đa để có thể hiểu hướng dẫn của các anh chị phụ trách trong từng hoạt động, tương tác với mọi người để có thể gần gũi nhất với bà con ở đây.

Còn Chang Sreypech, cô gái người Việt về từ Campuchia được bạn bè nói là người hăng hái, nhiều năng lượng nhất chuyến đi, chia sẻ thấy hạnh phúc khi được đến và gặp người dân xã đảo.

"Tôi biết ơn vì các hoạt động thiện nguyện trong trại lần này để mình được góp sức giúp đỡ và xây dựng cộng đồng. Qua mỗi hoạt động, mọi người không còn xa lạ nữa mà thật sự trở thành bạn bè khiến tôi thấy như đang ở nhà", Chang bộc bạch.

"Tôi sẽ quay trở lại"

Mỗi năm đều về thăm quê hương nhưng đây là lần đầu tiên Nguyễn Khánh Vân (17 tuổi), sinh sống tại Ba Lan, mới biết đến TP.HCM. Do sinh sống ở khu vực xa TP với không gian yên tĩnh nên Vân nói thấy rất thích không khí náo nhiệt và sôi động của TP.HCM.

Khánh Vân cho biết chỉ khi ở nhà mới nói chuyện với cha mẹ bằng tiếng Việt, còn đi học gặp ngay bạn bè người Việt hầu hết chỉ dùng tiếng Anh nên khá chật vật khi giao tiếp bằng tiếng mẹ đẻ ở trại hè. Không sao, vì dù có phải thức hơi sớm, thời tiết hơi nóng chút nhưng bù lại Vân tranh thủ học thêm tiếng Việt, kết nối với nhiều bạn trẻ Việt Nam khác ở trại hè này.

"Tôi thấy được những điều chưa từng thấy, cả những trải nghiệm khác xa những gì từng đọc trên mạng, qua sách vở. Tôi nhận ra nhiều thứ người ta nói không đúng rằng Việt Nam là một quốc gia nghèo nàn, dơ bẩn, trong khi TP.HCM thật sự rất đẹp và rất khác điều tôi từng nghe", Vân chia sẻ.

Chang Sreypech kể từng đến Tây Ninh và đây là lần đầu tiên xa nhà dự một trại hè ở Việt Nam. Chang sẽ nhập học Trường ĐH Y khoa Phạm Ngọc Thạch sắp tới.

Cùng các bạn tham quan Bảo tàng Lịch sử TP.HCM, Dinh Thống Nhất và Bảo tàng TP.HCM, Chang nói đã giúp bạn hiểu thêm rất nhiều về quá khứ và lịch sử của quê hương mình.

"Tôi thấy ấm áp như đang ở nhà. Chúng tôi kết bạn rất nhanh, mọi người đều nhiệt tình, hòa đồng dù không hề quen biết nhau trước đó vì chúng tôi cùng mang trong mình dòng máu Việt. Đây thật sự là trải nghiệm đáng nhớ, truyền cảm hứng thôi thúc tôi muốn biết thêm nhiều điều về Việt Nam. Nhất định tôi sẽ quay lại thăm những nơi này các năm về sau", Chang trải lòng.

Nỗ lực thích nghi và học hỏi

Võ Hoài Thương (CLB Quốc tế thanh niên) tham gia hỗ trợ trại hè nói bạn rất ấn tượng với nỗ lực của các bạn trẻ kiều bào khi cố gắng giao tiếp cùng nhau và với người dân bằng vốn tiếng Việt ít ỏi của mình. Mỗi bạn luôn tận dụng mọi cơ hội có được để nghe, hiểu, học thêm và thực hành nói tiếng mẹ đẻ.

Dù thời tiết những ngày này nắng nóng khá gay gắt song các bạn đều rất nhiệt tình tham gia từng hoạt động, giờ nào việc đó theo đúng lịch trình đã được sắp xếp. Có lẽ đấy là cái "chất Việt Nam" từ trong mỗi bạn trẻ này dù cho họ có đang học tập hay sinh sống ở bất kỳ nơi nào trên thế giới.

Thêm một lần nữa minh chứng rằng người Việt mình vốn nổi tiếng cần cù, siêng năng và không ngại khó, lại rất thân thiện, dễ hòa nhập.

"Mình thấy rất rõ những nét tính cách này ở các bạn ấy, nhiệt tình và nhiều năng lượng, gần gũi đến mức trong buổi giao lưu đá bóng buổi chiều với các chiến sĩ biên phòng, nhiều bạn không có giày thể thao mà vẫn nhảy vào sân chơi cùng dù chỉ với đôi chân mang vớ, trong khi những bạn còn lại đứng bên ngoài bình luận, cổ vũ rất sôi nổi", Thương chia sẻ.

Sinh viên Nhật tình nguyện xây 4 căn nhà tận Cao LãnhSinh viên Nhật tình nguyện xây 4 căn nhà tận Cao Lãnh

57 sinh viên Nhật Bản đã hỗ trợ xây 4 căn nhà, giúp sức cho các hộ gia đình khó khăn về nhà ở tại xã Mỹ Long và Mỹ Hội, huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên