22/12/2021 22:53 GMT+7

'Tôi yêu Đà Nẵng': Trong gian khó càng dang rộng vòng tay che chở nhau

ĐOÀN NHẠN
ĐOÀN NHẠN

TTO - Tối 22-12, UBND TP Đà Nẵng phối hợp báo Tuổi Trẻ tổ chức chương trình gala tôn vinh 22 cá nhân và tập thể trong chuyên mục 'Tôi yêu Đà Nẵng' năm 2021.

Tôi yêu Đà Nẵng: Trong gian khó càng dang rộng vòng tay che chở nhau - Ảnh 1.

Cô giáo hưu trí Lê Thị Châu, nhân vật được tôn vinh trong gala năm 2018, trở lại với những chia sẻ rất chân thành về công việc giúp đỡ trẻ em khó khăn ở làng biển Thọ Quang. Cuộc hội ngộ bất ngờ của cô và học trò cũ trong lớp học miễn phí của mình khiến ai cũng xúc động - Ảnh: TẤN LỰC

Đêm gala đã tôn vinh 22 cá nhân, tập thể có đóng góp thầm lặng cho thành phố. Họ miệt mài làm việc thiện, gieo mầm tử tế cho đời và không nghĩ đến một ngày mình được vinh danh.

Đó là câu chuyện của nhóm bạn trẻ lặn lội quyên góp tiền để tạo dựng mái ấm Hy vọng cho những mảnh đời khó khăn, là những chàng trai trong đội xe bán tải có những đêm thức trắng hỗ trợ dòng người từ miền Nam về quê ngang qua Đà Nẵng, là nữ bệnh nhân ung thư từng ngày hỗ trợ những người đồng bệnh với mình…

Đặc biệt, đêm gala cũng gặp gỡ, tôn vinh những tấm gương y bác sĩ, lực lượng vũ trang, lực lượng phòng chống dịch... những con người giàu lòng dấn thân và hy sinh, đã chấp nhận gác qua sự an toàn của cá nhân và gia đình để lao vào cuộc chiến chống dịch.

Những câu chuyện giản dị của người tổ trưởng tổ dân phố, những người dân tình nguyện thực hiện nhiệm vụ tiếp tế thực phẩm, nhu yếu phẩm phục vụ bà con...

Nhắc về họ, ông Lê Trung Chinh - chủ tịch UBND TP Đà Nẵng - nhìn nhận: "Họ là hình ảnh đại diện cho rất nhiều người dân thành phố đang từng ngày, từng giờ góp phần xây dựng 'hồn cốt' của thành phố bằng những điều tử tế, tạo một nền tảng quan trọng để hình thành nên một đời sống văn hóa lành mạnh, là cái gốc của sự phát triển, kiến tạo nên một diện mạo mới cho thành phố Đà Nẵng: "Thành phố năng động, thân thiện, an bình".

Tôi yêu Đà Nẵng: Trong gian khó càng dang rộng vòng tay che chở nhau - Ảnh 2.

Ông Hứa Văn Tráng, người tổ trưởng dân phố tận tụy, không may gặp tai nạn trong lúc đi giao rau củ cứu trợ giúp dân những ngày bão dịch. Ông Tráng bảo rằng mình nhận cái chức tổ trưởng 10 năm qua không vì đồng phụ cấp xăng xe mà vì dân cần mình, dân thương mình - Ảnh: TẤN LỰC

Ông Lê Thế Chữ - tổng biên tập báo Tuổi Trẻ - chia sẻ: "Chúng tôi rất ấn tượng, cảm phục về một vùng đất luôn nảy nở những con người biết hy sinh vì cộng đồng. Vẫn là người Đà Nẵng dung dị, trong gian khó càng dang rộng vòng tay che chở, nâng đỡ nhau và làm những việc tốt cho mọi người".

22 cá nhân, tập thể được tuyên dương tại đêm gala đã nhận những sự động viên, chia sẻ của cộng đồng, được UBND TP Đà Nẵng tặng biểu trưng TP, báo Tuổi Trẻ trao giấy chứng nhận và nhận được quà tặng của UBND quận Sơn Trà.

Tôi yêu Đà Nẵng: Trong gian khó càng dang rộng vòng tay che chở nhau - Ảnh 3.

Ông Lương Nguyễn Minh Triết, phó bí thư thường trực Thành ủy, chủ tịch HĐND TP Đà Nẵng, trao hoa cho nhân vật Tôn Thất Tuấn Anh - Ảnh: TẤN LỰC

Tôi yêu Đà Nẵng: Trong gian khó càng dang rộng vòng tay che chở nhau - Ảnh 4.

Ông Lê Trung Chinh, chủ tịch UBND TP Đà Nẵng, trao biểu trưng cho nhân vật - Ảnh: TẤN LỰC

Tôi yêu Đà Nẵng: Trong gian khó càng dang rộng vòng tay che chở nhau - Ảnh 5.

Ông Lê Thế Chữ, tổng biên tập báo Tuổi Trẻ, trao giấy chứng nhận cho nhân vật - Ảnh: TẤN LỰC

Tôi yêu Đà Nẵng: Trong gian khó càng dang rộng vòng tay che chở nhau - Ảnh 6.

Các nhân vật được vinh danh trong chuyên mục đại diện cho hàng trăm, hàng ngàn người đang thầm lặng đóng góp những việc tử tế cho thành phố - Ảnh: TẤN LỰC

Tôi yêu Đà Nẵng: Trong gian khó càng dang rộng vòng tay che chở nhau - Ảnh 7.

Ông Huỳnh Đức Thơ, nguyên chủ tịch UBND TP Đà Nẵng và bà Ngô Thị Kim Yến, phó chủ tịch UBND TP Đà Nẵng, trao hoa và biểu trưng cho các nhân vật được tôn vinh trong đêm gala - Ảnh: TẤN LỰC

Tôi yêu Đà Nẵng: Trong gian khó càng dang rộng vòng tay che chở nhau - Ảnh 8.

Ông Trần Thắng Lợi, bí thư Quận ủy quận Sơn Trà, trao quà cho nhân vật - Ảnh: TẤN LỰC

Khởi động từ tháng 4-2017, chuyên mục "Tôi yêu Đà Nẵng" xuất bản mỗi tuần một số trên báo Tuổi Trẻ vào thứ ba hằng tuần đã chuyển tải đến bạn đọc, cộng đồng hơn 150 câu chuyện đẹp, nhân văn của người Đà Nẵng.

Trong 5 năm, báo Tuổi Trẻ đã đồng hành cùng UBND TP Đà Nẵng chuyển 519.700 tờ báo tặng tất cả các bí thư chi bộ, tổ trưởng tổ dân phố trên địa bàn TP.

'Tôi yêu Đà Nẵng' nhân rộng những việc làm tử tế

TTO - Tối nay 22-12, chương trình Tôi yêu Đà Nẵng tổng kết 5 năm tôn vinh các cá nhân, tập thể có những đóng góp tích cực để xây dựng và phát triển thành phố, đúng vào dịp kỷ niệm 25 năm Đà Nẵng trở thành thành phố trực thuộc trung ương.

ĐOÀN NHẠN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên