20/03/2024 17:38 GMT+7

Tôi chính là 'nhân chứng' của app hẹn hò

Tôi nhớ có bạn từng bình luận với tôi rằng: "Tin ai cũng được nhưng đừng Tinder" (ứng dụng hẹn hò).

Chúng tôi đang chờ đón đứa con đầu  lòng - Ảnh: NGUYỄN HUỲNH NHẤT BẢO

Chúng tôi đang chờ đón đứa con đầu lòng - Ảnh: NGUYỄN HUỲNH NHẤT BẢO

Tôi gặp vợ lúc 34 tuổi. Chúng tôi yêu nhau 2 năm, kết hôn và sắp có con. Cô ấy kém tôi 11 tuổi. Nhà chúng tôi cách nhau hơn 300 cây số. Và chúng tôi quen nhau qua Tinder.

Chính chúng tôi cũng luôn cảm thấy kỳ diệu khi gặp được nhau. Có quá nhiều sự tình cờ tạo nên chúng tôi của hiện tại. Bạn hãy quyết định có nên thử hay không.

"Quẹt trên Tinder hồi hộp lắm"

Mục đích của chúng tôi khi tham gia Tinder đều không phải là tìm người yêu hay một mối quan hệ nào khác. Vợ tôi lên để bán đông trùng hạ thảo. Tôi lần đầu tạo tài khoản vì muốn đến một không gian khác xem ở đó thiên hạ làm gì.

"Hành trang" của tôi trên Tinder đơn giản có 3 điều: Một là thái độ quan sát, hai là quan điểm "khi tin mình thì tôi có thể tin bất kỳ ai", ba là để không bị lừa chỉ cần không tham và thiếu hiểu biết.

Hồi đó Tinder chưa có nhiều người dùng, tôi lại ở tỉnh lẻ, quẹt được một lúc thì hết sạch người nên cũng không mất nhiều thời gian. Tôi thích thú xem cách người ta thiết lập hồ sơ hẹn hò của họ, cách họ đăng ảnh, viết ghi chú.

Ngày đầu tiên đã có người match (tương hợp, nghĩa là cả hai cùng "chọn" nhau). Cảm giác cũng hồi hộp, thú vị lắm. Tuy nhiên cuộc trò chuyện chỉ đơn thuần là cuộc phỏng vấn của tôi về mục đích và trải nghiệm Tinder của người đó. Đa số là chỉ nói được vài câu rồi thôi.

Vợ tôi là một trong số vài người đầu tiên tôi "quẹt" được, hoàn toàn ngẫu nhiên. Cô ấy chọn tôi một cách có chủ đích. Cổ nói nhìn profile của tôi có vẻ thật.

Khi đó, tôi đăng ảnh thật của mình và viết lên phần giới thiệu một câu tự nghĩ ra: "Điều gì ngăn cách chúng ta nếu không phải là sợ hãi, sợ cả những dịu dàng như nắm lấy một bàn tay".

Sau đó là rất nhiều sự trùng hợp: trùng hợp là tôi có việc phải đi Sài Gòn mỗi cuối tuần, trùng hợp là COVID-19 tới. Chúng tôi hẹn cà phê, lần sau hẹn đi ăn, rồi trùng hợp là chúng tôi đều hợp ý người kia. Thế là cứ vậy mà đi tới hôm nay.

Chúng ta mong gì trên môi trường ảo?

Sau khi chính thức yêu nhau, vợ tôi xóa tài khoản Tinder. Tôi vẫn giữ đó, lâu lâu lên lướt lướt nhưng không "quẹt phải" nữa. Tôi chuyển sang quan sát Tinder bằng cách tham gia các cộng đồng Tinder trên Facebook.

Lên đó mới biết có quá nhiều những trường hợp lừa đảo, dở khóc dở cười trên Tinder cũng như các ứng dụng hẹn hò khác. Từ việc đánh vào lòng tham như "anh tìm thấy lỗ hổng bảo mật có thể rút tiền từ tập đoàn lớn", đến lòng thương hại như "em phải nhập viện mà chưa có lương, em kể anh nghe vậy thôi chứ không xin tiền anh đâu".

Từ những trường hợp lừa đảo chuyên nghiệp có bài bản kỹ lưỡng cho đến những người chỉ chuyên lừa tình. Ảnh thật, người thật. Thứ không thật là sự giàu có họ thể hiện và tình trạng mối quan hệ của họ. Có người đã có vợ con, có người đang có nhiều người yêu..

Với những điều tệ hại đó, người ta nói Tinder đầy rác. Một người tôi quẹt trúng trên Tinder từng viết "Tôi ở đây, bạn cũng ở đây, hai chúng ta đều tệ".

Tôi thấy Tinder đúng là cũng tệ, nhưng ngoài đời thật cũng y vậy mà?

Chúng ta trông chờ gì ở một môi trường ảo? Nơi đó sẽ "ảo" hơn ngoài đời bằng việc không có tham, sân, si ư? Mọi người đều sẽ thiện lành và thành thật với nhau? Nếu có một môi trường như vậy thật, bạn sẵn sàng trả bao nhiêu phí để tham gia?

Trên mạng cũng có câu rằng "gió tầng nào gặp mây tầng đó". Tôi hiểu rằng mọi sự may mắn hay xui rủi mình gặp phải đều có sự đóng góp của chính mình.

Xã hội là nơi tất cả mọi loại người giao tiếp với nhau và người ta sẽ đối xử với bạn theo cách họ cảm nhận về bạn. Tinder hay các ứng dụng hẹn hò cũng vậy, khác chăng là nơi đó có nhiều người mong muốn tìm "một nửa" hơn.

Hãy thành thật với mọi người và với cả bản thân, khi đó bạn sẽ gặp được nhiều người thành thật hơn.

Hãy cảnh giác với lòng tham của bản thân, bạn sẽ không bị dụ.

Hãy tìm hiểu thêm thông tin, tin tức, bạn sẽ đỡ si, mê.

Khi bạn đủ trưởng thành, đủ tự tin, có thể bạn sẽ không dùng Tinder để tìm người yêu nữa. Đó chỉ là một nơi bạn lướt qua để ngắm một chút sắc màu nhân gian. Ngược lại, dù bạn không dùng bất kỳ ứng dụng nào cũng dễ dàng thất vọng, sợ hãi thế giới loài người.

Chúc cho những người có tình trong thiên hạ tìm thấy nhau.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    Chủ đề: Gia đình