01/01/2016 14:42 GMT+7

Hồ Gươm lung linh chiếu sáng những mảnh đời mưu sinh

PHẠM TÔ CHIÊM
PHẠM TÔ CHIÊM

TTO - Như thường lệ, người dân Hà Nội tụ về Hồ Gươm rất đông để đón chờ khoảnh khắc năm mới. Đó cũng là cơ hội để người dân nghèo, bạn trẻ xuống đường buôn bán mưu sinh và làm từ thiện.

Sinh viên bán bánh lấy tiền làm từ thiện
Sinh viên bán bánh lấy tiền làm từ thiện. Ảnh: Phạm Tô Chiêm

Xung quanh Hồ Gươm, các hàng rong, bóng bay, quà vặt rất nhiều. Các sinh viên tranh thủ bán đèn led, bánh kẹo, que phát sáng... Thú vị khi gặp những người bán kẹo kéo, là loại quà vặt cách đây 30- 40 năm. Hỏi chuyện, một cụ bà bảo tranh thủ bán mấy ngày Tết chứ thường ngày chả mấy ai còn ăn cái loại kẹo làm từ mạch nha này.

Có mấy sinh viên trẻ rất đáng yêu Đại học Ngoại thương năm thứ 3 lập nhóm, góp tiền vốn đi bán bánh rán Doraemon lấy lãi làm từ thiện.

Hồ Gươm hân hoan đón chào năm mới, nhưng đâu đây vẫn còn những con người kém may mắn chờ đợi năm mới với niềm vui thu nhập nhỏ nhoi. 

bà giá bán bóng bay
Một cụ bà bán bóng bay. Ảnh: Phạm Tô Chiêm
Thanh niên bán bóng bay
Thanh niên cũng xuống đường bán bóng bay. Ảnh: Phạm Tô Chiêm
Bán hoa
Hoa cũng xuống đường. Ảnh: Phạm Tô Chiêm
Bán kẹo kéo
Kẹo kéo mạch nha, quà vặt thế kỷ. Ảnh: Phạm Tô Chiêm
Bán que phát sáng
Bạn trẻ đẹp trai bán que phát sáng. Ảnh: Phạm Tô Chiêm
Cờ tướng phủi
Cờ tướng phủi trên phố. Ảnh: Phạm Tô Chiêm
Hàng xoài ngâm
Hàng xoài ngâm vỉa hè. Ảnh: Phạm Tô Chiêm
Một đôi bạn hân hoan đón năm mới
Một đôi bạn hân hoan đón năm mới. Ảnh: Phạm Tô Chiêm
Người bán bóng bay trong tháp Hoa Phong
Người bán bóng bay trong tháp. Ảnh: Phạm Tô Chiêm
Sinh viên bán que phát sáng
Nữ sinh viên xinh xắn bán que phát sáng. Ảnh: Phạm Tô Chiêm
Sinh viên bán dụng cụ chụp ảnh
Sinh viên bán dụng cụ chụp ảnh. Ảnh: Phạm Tô Chiêm
Tháp rùa
Tháp rùa lung linh chiếu sáng những mảnh đời. Ảnh: Phạm Tô Chiêm

 

PHẠM TÔ CHIÊM
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên