23/10/2018 13:08 GMT+7

Tin người, nữ sinh lớp 10 gặp họa

PHAN TUYẾT
PHAN TUYẾT

TTO - Chỉ vì tin người, một nữ sinh lớp 10 ở Bình Thuận suýt bị cưỡng hiếp. Từ một học sinh ngoan, hiền và chăm học, sau chuyến xe định mệnh đó, em có nguy cơ hư một con mắt.


Tin người, nữ sinh lớp 10 gặp họa - Ảnh 1.

Nữ sinh V. được điều trị tại Bệnh viện Chợ Rẫy, TP.HCM - Ảnh: CTV

Khoảng 8h15 tối 19-10 cô giáo Hằng (La Gi, Bình Thuận) nghe tiếng gọi: "Cô ơi cứu con" nên chạy ra phía ngoài cổng. Cô nhận ra cô bé học trò cũ ngồi co rúm người nói trong tiếng nấc: "Con là V., con bị người ta đánh, con mệt quá".

Cô Hằng lấy điện thoại rọi vào mặt cô bé thì hốt hoảng thấy mắt trái sưng to, máu đang chảy thành dòng trên khuôn mặt em. Cô gọi chồng và đưa em vào Bệnh viện đa khoa khu vực La Gi (Bình Thuận) gần đấy cấp cứu.

Do vết thương khá nặng nên ngay trong đêm ấy em được chuyển gấp vào Bệnh viện Chợ Rẫy TP.HCM.

Dù được cấp cứu kịp thời nhưng con mắt trái của em không thể cứu được, các bác sĩ đành múc bỏ. Khi đã bình tâm lại, cô bé kể lại cái đêm mình gặp nạn.

Chiều 19-10 trời mưa to, V. và cô bạn học cùng lớp (lớp 10) đón xe buýt bị lỡ chuyến. Hai em đang đi bộ thì có một thanh niên đi xe máy dừng lại nói "Tối rồi lên anh cho quá giang về". Hai cô bé cả tin lên xe ngồi.

Đi khoảng mươi cây số, cô bạn học xuống xe vì đã tới nhà. Còn mình V. trên xe, người thanh niên hiện nguyên hình là kẻ biến thái. Hắn chạy xe khá nhanh. Khi đi qua nhà em dù em đã xin xuống nhưng gã không chịu dừng. 

Sau đó gã lao xe vào nghĩa trang thuộc thôn Tân Tạo, phường Tân An, thị xã La Gi rồi dừng lại bắt đầu giở trò đồi bại với V.. 

Bị chống cự quyết liệt và phát hiện V. đang trong thời kỳ kinh nguyệt, gã dâm ô tức tối vớ ngay cục đá đập vào mặt V. nhiều lần rồi bỏ mặc em ở đấy. 

Vừa đau, vừa sợ, em cố lết ra đường và chạy tới nhà cô giáo chủ nhiệm cũ (cách đó 1km) kêu cứu.

Ngay sau khi có thông tin, Công an thị xã La Gi đã nhanh chóng đến hiện trường để điều tra. Ông Vũ Xuân Tiếu - phó trưởng Công an thị xã La Gi - cho biết: "Công an đang tiếp tục điều tra, hiện đã có manh mối của hung thủ".

Theo cô giáo Hằng, V. là một học sinh ngoan, hiền và chăm học nhưng gia đình em rất khó khăn. Mẹ đi làm thuê thu nhập bấp bênh. Người cha cũng không có việc làm ổn định và không giúp gì cho gia đình. Khi đưa em đi cấp cứu, gia đình phải vay mượn làng xóm được ít tiền.

Mẹ V. cho biết mới 2 ngày nằm viện đã hết 10 triệu đồng. Nếu cứ thế này sẽ chẳng biết lấy tiền đâu để chữa cho cháu. Hiện V. vẫn chưa biết mình bị hư con mắt, lúc đó không biết rồi em sẽ thế nào.

Chuyên mục "Nhịp cầu nhân ái" của báo Tuổi Trẻ đăng tải các địa chỉ, hoàn cảnh cần giúp đỡ và thông tin phản hồi về sự giúp đỡ của các nhà hảo tâm.

Bạn đọc có thể giới thiệu các hoàn cảnh không may, khốn khó, bệnh tật, tai nạn bất ngờ... không còn khả năng tự giải quyết được để báo Tuổi Trẻ xác minh và đăng tải trên chuyên mục này.

Thông tin giới thiệu gửi qua email: nhipcaunhanai@tuoitre.com.vn hoặc ban công tác xã hội báo Tuổi Trẻ theo địa chỉ: 60A Hoàng Văn Thụ, P.9, Q.Phú Nhuận, TP.HCM.

"Nhịp cầu nhân ái" mong nhận được sự chia sẻ từ quý bạn đọc. Mọi sự giúp đỡ xin gửi về báo Tuổi Trẻ, " Nhịp cầu nhân ái" sẽ công khai sự giúp đỡ và cam kết trao tận tay người cần được giúp đỡ.

Địa chỉ: 60A Hoàng Văn Thụ, P.9, Q.Phú Nhuận, TP.HCM.

Điện thoại: (08) 39973838.

Số tài khoản: * VND: 102010000118248, Ngân hàng Công thương chi nhánh 3 TP.HCM; chủ tài khoản: báo Tuổi Trẻ. * USD: 007.137.0195.845 * EUR: 007.114.0373.054.

Vui lòng ghi rõ: Nhịp cầu nhân ái - giúp đỡ gia đình bé V.T.A.V. - lớp 10 Trường THPT Hàm Tân, Bình Thuận.


Nhịp cầu nhân ái: Nỗi tuyệt vọng của cô giáo trẻ Nhịp cầu nhân ái: Nỗi tuyệt vọng của cô giáo trẻ

TTO - Chúng tôi quá chạnh lòng khi chứng kiến cô giáo trẻ Ngô Ngọc Châu tiếp chuyện với khách trong hơi thở rất mệt nhọc nhưng ánh mắt vẫn lóe lên những tia hy vọng.

PHAN TUYẾT
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên