17/11/2023 13:06 GMT+7

Tác phẩm 'Thầy giáo làng' đoạt giải nhất cuộc thi viết Người thầy kính yêu lần 2

Tác phẩm “Thầy giáo làng” của tác giả Quang Ân (TP.HCM) viết về thầy giáo Lâm Bá Nhạc giành giải nhất cuộc thi viết Người thầy kính yêu lần 2 do báo Người Lao Động tổ chức sáng 17-11.

Tác giả Quang Ân chia sẻ cảm nghĩ về giải thưởng nhận được - Ảnh: HÂN NHIÊN

Tác giả Quang Ân chia sẻ cảm nghĩ về giải thưởng nhận được - Ảnh: HÂN NHIÊN

Chia sẻ tại lễ trao giải, tác giả Quang Ân cho biết bài viết "Thầy giáo làng” viết về thầy Lâm Bá Nhạc, tên gọi thân mật là Năm Nhạc.

“Thầy Nhạc luôn xem học trò như con mình. Thầy cũng là người định hướng cho những học trò của mình đi tới những hoài bão, ước mơ, xây dựng cuộc sống mới. Từ đó hình thành nên rất nhiều người thành đạt, ưu tú của xã hội, tiêu biểu là nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết. Chính cuộc đời của thầy đã làm nên tác phẩm được trao giải ngày hôm nay” - tác giả Quang Ân nói.

Nhà văn Trịnh Bích Ngân - thành viên ban giám khảo - nhận xét bài viết dự thi “Thầy giáo làng” đã làm người đọc xúc động trước một người thầy đã dạy dỗ, dìu dắt, khơi gợi hoài bão, chắp cánh ước mơ cho nhiều thế hệ học trò bằng cả sinh mệnh và trái tim mình.

Ngoài giải nhất, ban tổ chức còn trao một giải nhì, hai giải ba, ba giải khuyến khích cho những bài viết sâu lắng, xúc động.

Phát biểu tại lễ trao giải, ông Tô Đình Tuân - tổng biên tập báo Người Lao Động - cho biết cuộc thi viết “Người thầy kính yêu” lần 2 để lại những dấu ấn đặc biệt. Số lượng bài viết dự thi lần 2 nhiều hơn rất nhiều so với lần 1, chứng tỏ cuộc thi có sức lan tỏa, chạm đến trái tim nhiều bạn đọc trên cả nước.

Bên cạnh các nhà văn, nhà báo với lối viết chuyên nghiệp, cuộc thi còn nhận được bài viết dự thi từ các nhà giáo, cán bộ công chức, viên chức, học sinh, sinh viên, người lao động. Trong đó, thí sinh nhỏ tuổi nhất là em Thiều Nguyễn Vỹ Dạ, học sinh lớp 6 ở Đắk Lắk.

"Hình ảnh người thầy được khắc họa trong các tác phẩm đều có điểm chung đó là sự tận tâm, lòng yêu nghề. Họ đã dạy dỗ nhiều thế hệ học trò bằng sự bao dung, giúp các em không chỉ lĩnh hội kiến thức mà còn vượt qua những biến cố đầu đời, được truyền đam mê để chạm tới ước mơ, trở thành người tốt trong xã hội.

Các bài viết dự thi còn thể hiện nỗ lực vượt qua khó khăn, vươn lên để bám trường, bám lớp của những người giáo viên có số phận không may mắn, tật nguyền và đội ngũ giáo viên ở vùng cao, vùng xa.

Qua cuộc thi, độc giả hiểu sâu sắc hơn về những đóng góp, cống hiến và chân dung của những người thầy tầm vóc" - ông Tô Đình Tuân đánh giá.

Cùng với việc trao giải cho những tác giả bài viết, ban tổ chức giải thưởng tôn vinh các thầy, cô là nhân vật truyền cảm hứng cho các tác giả trong các bài viết được giải.

Đồng thời, trao tặng “Mai vàng tri ân” cho nhà giáo Lâm Bá Nhạc và giáo sư, nhà giáo ưu tú Phan Quốc Khánh - viện sĩ Viện hàn lâm Khoa học thế giới (TWAS), nguyên hiệu trưởng Trường đại học Quốc tế (Đại học Quốc gia TP.HCM).

Thầy Nguyễn Văn Thanh: Người thầy, người anh, nhà tâm lýThầy Nguyễn Văn Thanh: Người thầy, người anh, nhà tâm lý

Thầy Nguyễn Văn Thanh, giáo viên Trường phổ thông đặc biệt Nguyễn Đình Chiểu (TP.HCM), mở lớp dạy nhạc miễn phí cho học sinh có năng khiếu, đam mê âm nhạc.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên