23/04/2017 15:13 GMT+7

Phần quà niềm tin cuộc sống

BÚT BI
BÚT BI

TTO - Hôm qua, chị công nhân có cái tên thiệt đẹp nhưng có cuộc đời quá cơ cực đã được một phần quà may mắn: trong lúc nói chuyện với công nhân miền Trung, Thủ tướng thấy cảnh khổ của chị nên hứa sẽ cùng Tổng liên đoàn Lao động tặng cho 3 mẹ con chị một căn hộ.

Chị nói lương công nhân 3-4 triệu đồng mỗi tháng, lo cái ăn cái học cho con còn chưa đủ, sao dám ước mơ cái nhà.

Nhưng chị là người may mắn trong vô vàn công nhân làm cả đời không mua nổi một mái nhà.

Đời công nhân, đến bữa ăn hằng ngày còn thiếu trước hụt sau, nói chi tới mái nhà. Buổi chiều tan ca, nhìn công nhân mua mớ rau héo, con cá ươn, vài củ khoai lang, vài trái bắp bên chợ lề đường ai cũng chạnh lòng. Những đứa con sinh ra không có chỗ gởi trẻ hoặc phải gởi về quê cho ông bà nuôi giùm.

May gặp công ty có ông chủ tốt thì đời sống còn được quan tâm. Gặp công ty khó khăn hoặc ông chủ là tay bá đạo thì không những đồng lương khi sụt khi trồi mà đến bảo hiểm các loại cũng bị chiếm đoạt.

Một cuộc nói chuyện của Thủ tướng với công nhân chưa thể giải quyết hết những khó khăn chồng chất, nhưng dẫu sao, khi được người đứng đầu Chính phủ chia sẻ, trong họ vẫn tràn đầy niềm tin cuộc sống.

BÚT BI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên