25/01/2015 17:51 GMT+7

NSƯT Hán Văn Tình đã tỉnh táo

ĐỨC TRIẾT
ĐỨC TRIẾT

TTO - Chiều 25-1, tại khoa ung bướu, Bệnh viện 198 Bộ Công an, NSƯT Hán Văn Tình tỉnh táo, giơ tay đáp lời chào của bạn bè đến thăm sau khi nghe tin anh cấp cứu vào đêm 23-1.

NSƯT Hán Văn Tình đang nằm điều trị tại khoa Ung bướu, Bệnh viện 198- Bộ Công an, Hà Nội - Ảnh: Đức Triết

Chị Vũ Thị Ngọc Lan, vợ NSƯT Hán Văn Tình cho biết: “Ngay sau đêm hoàn thành vai diễn Kiều Công Tiễn của đêm tổng duyệt vở tuồng lịch sử  Tiếng gọi non sông  (27-12), anh Tình cảm giác mệt và tối ngủ khó thở. Khám bệnh viện, bác sĩ thông báo anh bị ung thư...”

"Sau khi được bệnh viện hút dịch 6 lần, anh ấy tỉnh táo trở lại và tạm ổn nên tôi xin cho anh ra viện, đưa về nhà để điều trị. Nhưng đêm 23-1 anh phải cấp cứu ở Bệnh viện 198 vì tràn dịch nhiều quá. Từ trước đến nay anh ấy chỉ suốt ngày đi diễn hết sân khấu lại đóng phim chứ có bao giờ ốm đau đâu”.

NSƯT Hán Văn Tình sinh năm 1957 tại làng Văn Lang, Tam Nông, Phú Thọ. Anh là nghệ sĩ tuồng nổi tiếng với những vai diễn: Lý Đại Hỷ trong vở  Hoàng hôn đen, Ngự y trong vở Tiếng thét giữa Hoàng cung, vai Hạng võ trong trích đoạn  Hạng võ Bại Ô Giang, vai Sứ Nguyên trong vở Trần Hưng Đạo, vai Thổ Công trong vở  Bạch Tinh

Hiện anh là Trưởng đoàn biểu diễn II của Nhà hát Tuồng Việt Nam. Ngoài ra, anh còn rất quen thuộc với khán giả truyền hình, nhất là vai diễn để đời Chu Văn Quyềnh trong bộ phim   Đất và người của đạo diễn Nguyễn Hữu Phần.

“Anh Hán Văn Tình là một nghệ sĩ say mê với nghệ thuật Tuồng. Mặc dù anh ấy nổi tiếng với nhiều vai diễn trên phim truyền hình nhưng anh ấy không rời bỏ Tuồng.

Các vai diễn anh ấy hay đảm nhận là kép lệch mà ít ai có thể thay thế được. Vậy nên khi anh ấy lâm bệnh đối với nhà hát là một tổn thất lớn. Hiện nay, chúng tôi thường xuyên đến thăm nom động viên gia đình và có nói với chị Lan là sẽ cố gắng hết sức hỗ trợ gia đình trên mọi phương diện trong phạm vi có thể để giúp anh ấy sớm hồi phục sức khỏe”- Ông Tạ Văn Sốp- Phó Giám đốc Nhà hát Tuồng Việt Nam nói.

Hay tin NSƯT Hán Văn Tình bệnh  nặng, nhiều  nghệ sĩ đã đến thăm anh. Mặc dù đang nằm trên giường bệnh và còn phải thở bằng ôxy  thế nhưng NSƯT Hán Văn Tình luôn nở nụ cười chào mọi người. Anh nói khẽ: “Bệnh là thế! Còn số giời nữa!”.

ĐỨC TRIẾT
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên