07/04/2024 00:48 GMT+7

Như chưa hề có cuộc chia ly: Mình phải tìm em để không cắn rứt lương tâm

Khi gặp lại em Hoàng bị thất lạc trên sân khấu Như chưa hề có cuộc chia ly, anh Xuân ôm chầm lấy em khóc nấc. Còn người em thì bối rối, hoài nghi.

Người anh tên Xuân khóc nức nở khi gặp em Hoàng trong Như chưa hề có cuộc chia ly tập 175 - Ảnh: BTC

Người anh tên Xuân khóc nức nở khi gặp em Hoàng trong Như chưa hề có cuộc chia ly tập 175 - Ảnh: BTC

Cuộc hội tụ của Người xứ Nẫu

Xứ Nẫu là từ gọi chung cho vùng đất Bình Định, Phú Yên. Và thật trùng hợp, cuộc đoàn tụ trong tập 175 hội tụ những người con xứ Nẫu từ người tìm kiếm, người bị lạc, người nhận làm con nuôi.

Những người xứ Nẫu tha thiết đợi chờ, tha thiết trở về, tha thiết yêu thương.

Cuộc đoàn tụ trong tập 175 Như chưa hề có cuộc chia ly chủ đề Người xứ Nẫu dường như thiếu đi một chút ấm áp như các tập trước.

Để sau đó vài ngày, mọi người vỡ òa hạnh phúc, niềm vui như nhân lên, trong một cuộc đoàn tụ thứ hai ngoài đời. Sau khi giám định ADN, họ chính xác 100% cùng chung dòng máu.

Khán giả khi xem chương trình này xúc động trước niềm vui với anh Hoàng, bảo: "Vui quá, anh đã cười rất tươi".

Ba xin lỗi con

Anh Nguyễn Văn Hoàng (tên hiện tại Nguyễn Phi Cường) sinh năm 1970, thất lạc gia đình vào cuối tháng 3-1975 trong một cuộc chạy loạn.

Anh được Như chưa hề có cuộc chia ly tìm ra sau khi nhận được thư nhờ giúp đỡ từ gia đình ông Nguyễn Văn Hòa (còn gọi là Sáu Quà).

Anh Hoàng và vợ (phải) trong chương trình Như chưa hề có cuộc chia ly

Anh Hoàng và vợ (phải) trong chương trình Như chưa hề có cuộc chia ly

Cuộc đời anh Hoàng bắt đầu được kể. Ngày 31-3-1975, khi chiến sự diễn ra ác liệt, ông Hòa là lính Cộng hòa cũ ở Bình Định đã thuê xe lam chở vợ và năm người con chạy vào Nam tránh nạn. Trên đường đi, không may Hoàng thất lạc.

Lúc đó ông để vợ con đi tiếp, còn ông ở lại tìm Hoàng. Suốt 15 ngày tìm kiếm khắp nơi không được, ông đành trở về, nơi có vợ và bốn người con thơ chờ đợi.

Anh Nguyễn Văn Cảnh, anh kế Hoàng, nhớ lại: "Tôi còn nhớ lúc đó em lạc, ba đi tìm em, chỉ còn mẹ là đầu tàu. Bà già ôm các con khóc hoài. Các con đói mà không có tiền, mẹ đi xin ăn, xin đi nhờ xe".

Còn chị Nguyễn Thị Cúc con gái đầu kể: "Trong lúc bệnh mẹ vẫn nhắc về Hoàng, xem tivi thấy những cuộc đoàn tụ, mẹ vẫn hy vọng Hoàng còn sống, sẽ đến lượt gia đình mình".

Nhưng rồi bà không thể chờ được. Trong giai đoạn COVID-19 bùng lên, bà bệnh rồi mất mang theo hy vọng gặp lại con.

Niềm hy vọng tìm lại con như ánh đèn dầu cứ ngày một le lói tắt dần bởi nhiều khó khăn ập đến với gia đình.

Sau giải phóng, gia đình ông Hòa khăn gói về quê. Lúc đó, cô con gái út mới 6 tháng ốm nặng, họ bán nhà cứu con. Rồi ông bà lại có thêm năm người con nữa. Bà bệnh tim, ông dành dụm hơn trăm triệu để thay hai van tim cho bà.

Bà bệnh liệt giường cả chục năm, ông một tay chăm sóc.

Năm 1997, cả gia đình ông Hòa rời quê lên Ea H'Leo, Đắk Lắk lập nghiệp. Cuộc sống các con dần ổn định. Cuộc tìm kiếm Hoàng lại được tiếp nối từ đời cha đến đời con.

Anh Nguyễn Văn Xuân, anh trai của Hoàng, nghẹn ngào nói: "Bố mẹ mình tìm không được thì mình tìm. Mình phải làm chứ không cắn rứt lương tâm. Tội em nó. Mình muốn tìm em là một. Mà em muốn kiếm gia đình, nguồn gốc gấp 100 mình. Mình người Bình Định, nghĩ sao nói vậy".

Còn cha anh Hoàng xúc động bày tỏ: "Năm ngón tay mà chặt mất một ngón thật là đau xót. Lương tâm cha mẹ không ai bỏ được. Nhưng vì không đủ điều kiện đi tìm và không biết phương thức tìm. Tôi chấp nhận sự yếu hiềm không can đảm đi tìm con".

Lần đoàn tụ đầu tiên trên sân khấu, người cha cũng gửi lời xin lỗi con. Ông lý giải với con: "Cha không tìm con vì không đủ điều kiện, nặng gia đình quá, anh em nhiều, mẹ bệnh".

Ban tổ chức lấy tóc anh Hoàng để xét nghiệm ADN

Ban tổ chức lấy tóc anh Hoàng để xét nghiệm ADN

Ba lần làm con nuôi

Thất lạc gia đình từ năm 5 tuổi, anh Hoàng đã có tên mới là Nguyễn Phi Cường và trải qua ba lần thay đổi gia đình.

Mẹ nuôi đầu tiên là bà Đoàn Thị Khánh, người chung chiếc xe với anh vào ngày anh đi lạc.

Bà Khánh có ba con gái, nhận nuôi Hoàng một năm thì có bầu và đẻ con trai.

Cuộc sống khó khăn, bà không thể nuôi bốn con nên ba mẹ bà Khánh đón Hoàng về ở chung, vẫn xem Hoàng là đứa cháu ngoại của mình.

Hoàng theo ông bà về nhà từ lúc nhỏ rồi trở thành lao động chính trong nhà.

Cuộc đời Hoàng, anh bảo: "Tôi không nghĩ đến ngày mai, đến đâu hay đến đó", khiến không chỉ các anh chị của anh rưng rưng nước mắt mà khán giả cũng rất thương cảm.

Năm 16 tuổi, có gia đình ông Hùng đến nhận Hoàng là con mà họ bị thất lạc. Hoàng lại đến gia đình họ ở.

Nguyễn Thị Kim Ánh, chị nuôi của anh Hoàng, kể lại: "Mẹ tôi gặp Hoàng, vạch tai của em xem rồi mừng bảo tìm thấy con rồi".

Anh Hoàng đàn guitar để vơi bớt đi nỗi buồn

Anh Hoàng đàn guitar để vơi bớt đi nỗi buồn

Giờ đây biết Hoàng không phải là em ruột, chị vẫn chân tình: "Nó cũng vẫn là đứa em trong gia đình, chứ đâu phân biệt làm gì".

Có lẽ, sự hoài nghi của Hoàng đến từ việc anh bị nhận lầm này. Mặt khác trong trí nhớ thì anh có hai chị gái. Mà gia đình ông Hòa lại bảo anh có một chị, một em gái. Điều này khiến anh nghi ngại.

Từ sự hoài nghi này, sau đó đã diễn ra cuộc đoàn tụ lần thứ hai với cha và 9 anh chị em còn lại tại quê nhà Bình Định, trong ngày mãn tang mẹ.

Từ nay hương linh của bà được thanh thản. Cuộc đoàn tụ đã giúp cho sức khỏe của người cha nay đã 90 tuổi và anh Hoàng tốt hơn lên.

Tháng 3 năm 2024

- 15 cuộc tìm ra

- 960 đầu thông tin mới được xử lý

- 81 hồ sơ tìm kiếm mới được lập.

Bảng thu chi Như chưa hề có cuộc chia ly tháng 2-2024 - Ảnh: BTC

Bảng thu chi Như chưa hề có cuộc chia ly tháng 2-2024

Như chưa hề có cuộc chia ly: Mẹ ráng khỏe để sống với con nha mẹNhư chưa hề có cuộc chia ly: Mẹ ráng khỏe để sống với con nha mẹ

Trong tập 174 Như chưa hề có cuộc chia ly, chị Hồng vừa gặp lại mẹ sau 41 năm thất lạc đã khóc nấc. Chị mang ra món quà tặng bà. Đó là chiếc áo dài nhung đen điểm tô hoa văn thật đẹp, cùng lời nhắn gửi rằng mẹ ráng khỏe để sống với con nha mẹ.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên