31/07/2023 16:27 GMT+7

Người lạ lục tung 4 tấn rác giúp cô gái tìm lại chiếc nhẫn chứa tro cốt cha

Giám sát của một công viên giải trí và hai nhân viên của thành phố Corpus Christi, bang Texas, Mỹ đã giúp một nữ sinh tìm lại được chiếc nhẫn có chứa tro cốt của cha cô bị thất lạc trong 4 tấn rác.

Bà Laura Perez (áo cam) và nhân viên kỹ thuật Jesse Martinez đã nỗ lực tìm giúp cô gái trẻ chiếc nhẫn kỷ vật rất quan trọng với cô từ trong đống rác - Ảnh: MATHEW MEZA

Bà Laura Perez (áo cam) và nhân viên kỹ thuật Jesse Martinez đã nỗ lực tìm giúp cô gái trẻ chiếc nhẫn kỷ vật rất quan trọng với cô từ trong đống rác - Ảnh: MATHEW MEZA

Emily Dickerson, 17 tuổi, sống tại bang Iowa, Mỹ, có một đồ vật rất quý mà cô sẽ không bao giờ tháo ra: chiếc nhẫn là món quà của bà và có chứa tro cốt của người cha quá cố.

“Chiếc nhẫn rất quan trọng với tôi. Đó là cách tôi giữ bố bên mình”, báo Washington Post dẫn lời Dickerson, học sinh cuối cấp tại Trường trung học Trung tâm Lewis, thành phố Council Bluffs, bang Iowa. Cha của Dickerson mất khi cô mới 7 tuổi.

Tuy nhiên một sự cố đã xảy ra vào ngày 7-7, khi Dickerson và 200 học sinh khác của trường tham gia kỳ nghỉ tại bãi biển McGee ở thành phố Corpus Christi, bang Texas.

Dickerson và các bạn đã được khuyên nên bỏ đồ dùng tại khách sạn hoặc bỏ lại trên xe, tuy nhiên Dickerson đã quên không tháo bốn chiếc nhẫn, trong đó có chiếc nhẫn quan trọng chứa tro cốt của bố. “Tôi đã sợ là mình sẽ đánh rơi chúng dưới biển”, Dickerson nhớ lại.

Thế rồi cô nữ sinh đã bỏ bốn chiếc nhẫn đó vào hộp bánh của Hãng Subway sau khi dùng xong. Trong lúc vội vã trở lại xe cùng đoàn, cô đã quên mất hộp Subway đó và nó đã bị ném vào thùng rác.

Dù cả bốn chiếc nhẫn đều có ý nghĩa, nhưng việc mất chiếc nhẫn được bà tặng vài năm sau khi bố cô qua đời đã làm Dickerson đau khổ nhất.

“Chiếc nhẫn đó có ý nghĩa rất nhiều với con bé, đó là tất cả những gì của bố mà con bé có”, bà Tina Koch, mẹ của Dickerson, nói.

Emily Dickerson khi còn nhỏ và người cha đã qua đời vào năm 2013 - Ảnh gia đình cung cấp

Emily Dickerson khi còn nhỏ và người cha đã qua đời vào năm 2013 - Ảnh gia đình cung cấp

Ngay trong tối cùng ngày 7-7, bà Koch đã gọi cho Văn phòng công viên giải trí Corpus Christi, và để lại một tin nhắn thoại mô tả tình huống khó khăn của con gái.

May mắn khi bà Laura Perez, giám sát vận hành tại công viên Corpus Christi, đã nghe được tin nhắn thoại của bà Koch ngay trong sáng thứ hai sau đó (10-7).

“Đây là một điều đúng đắn cần làm”, bà Perez quyết định.

Tuy nhiên bà Perez biết cơ hội tìm kiếm rất mong manh vì bà nhận được tin nhắn của bà Koch vào lúc 8h30 sáng, nhưng thùng rác ở gần bãi biển thường được lấy đi vào khoảng 8h.

Bà Perez liên hệ với các nhân viên làm việc tại khu vực bãi biển mà Dickerson đã đến, và được thông báo rằng các thùng rác ở đó vẫn còn nguyên.

Perez xắn tay vào tìm kiếm ngay khi đến nơi, hai công nhân của thành phố là Jesse Martinez và Robert Trevino cũng tham gia hỗ trợ bà.

Trong vòng ba giờ, cả ba đã sàng lọc hơn bốn tấn rác. “Chúng tôi kiểm tra từng túi rác một”, bà Perez kể.

Chiếc nhẫn quan trọng có chứa tro cốt người cha quá cố của Dickerson - Ảnh: TINA KOCH

Chiếc nhẫn quan trọng có chứa tro cốt người cha quá cố của Dickerson - Ảnh: TINA KOCH

Sau nhiều giờ tìm kiếm, họ tìm thấy hàng trăm hộp Subway trong một túi rác, biết rằng mình đã sắp tìm ra.

“Nó nằm trong túi rác cuối cùng mà chúng tôi kiểm tra. Tôi rất vui khi báo tin cho cô ấy”, bà Perez nói.

Khi nói chuyện qua điện thoại, bà Koch nói với Perez rằng bà rất vui khi có thể tìm lại “chiếc nhẫn quan trọng nhất”, bà Perez hơi bối rối khi đã không biết con gái bà Koch làm mất tới 4 chiếc nhẫn.

Mặc dù bà Koch bảo các chiếc nhẫn còn lại có thể thay thế được, nhưng Perez vẫn nhất quyết sẽ tìm lại hết.

Vì đã tìm được túi rác có chứa các hộp Subway, nhóm tìm kiếm chỉ cần chưa đầy 30 phút nữa là có thể tìm ra ba chiếc nhẫn còn lại của Dickerson.

“Điều này thật đáng kinh ngạc. Tôi rất biết ơn”, Dickerson nói, cô rất cảm động khi nhận được sự giúp đỡ vô cùng nhiệt tình và chân thành từ những người lạ.

“Có nhiều điều tử tế ngoài kia và tôi sẽ nhớ chuyện này mãi mãi”, Dickerson xúc động.

Ukraine: Cha gửi hai con nhỏ cho người lạ đưa đi sơ tánUkraine: Cha gửi hai con nhỏ cho người lạ đưa đi sơ tán

TTO - Người đàn ông mà bà Ataliya Ableyeva mới gặp lần đầu đã gửi gắm 2 đứa con nhỏ cho bà.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    Chủ đề: kỷ vật