23/01/2024 10:23 GMT+7

Nạn nhân kể giây phút lật xe khách ở cao tốc La Sơn - Túy Loan

'Tôi đang ngủ thì nghe tiếng uỳnh… Tôi ôm vào cột giường, lăn xuống. Xe lăn 3-4 vòng nát hết, có 2-3 người mắc kẹt bên trong' - một nạn nhân vụ lật xe kể với PV Tuổi Trẻ Online.

Nạn nhân kể lại giây phút kinh hoàng lúc xe khách chở 22 người lao xuống vực ở Đà Nẵng

Các nạn nhân vụ lật xe đang được điều trị tại Bệnh viện Đà Nẵng - Ảnh: Đ.N.

Các nạn nhân vụ lật xe đang được điều trị tại Bệnh viện Đà Nẵng - Ảnh: Đ.N.

Vụ tai nạn xảy ra trên cao tốc La Sơn - Túy Loan thuộc Đà Nẵng vào 0h30 sáng nay được xác định có nhiều người chết và bị thương.

Hành khách cuối cùng vụ lật xe được tìm thấy trong đường hầm

Chưa hết bàng hoàng, anh Nguyễn Văn Sĩ (26 tuổi, quê Hưng Yên) đang trên xe từ Gia Lai về Hưng Yên kể lại giây phút kinh hoàng lúc xe khách lao xuống vực.

"Tôi đang ngủ thì nghe tiếng uỳnh… Tôi ôm vào cột giường, lăn xuống. Xe nát hết. Có 2-3 người mắc kẹt bên trong. Xe lăn 3-4 vòng", anh Sĩ kể.

Anh Nguyễn Văn Sĩ (trái)  nạn nhân cuối cùng được tìm thấy - cho biết không bị thương nặng nên anh nhường xe cứu thương cho mọi người và mình trú vào đường hầm gần đó vì quá lạnh. Ảnh: ĐN

Anh Nguyễn Văn Sĩ (trái) nạn nhân cuối cùng được tìm thấy - cho biết không bị thương nặng nên anh nhường xe cứu thương cho mọi người và mình trú vào đường hầm gần đó vì quá lạnh. Ảnh: ĐN

Lúc ấy tài xế hô hào mọi người cùng tìm kiếm xem còn ai bị kẹt trên xe không.

Trong nửa tiếng đợi xe cứu hộ đến hiện trường, anh Sĩ cùng tài xế dìu một người phụ nữ lớn tuổi bất tỉnh trong xe ra bên ngoài, dùng chăn đắp cho bà.

"Một cụ ông bị kẹt trong xe, chúng tôi vẫn giữ trong ấy để đợi cứu hộ. Mọi người bật đèn điện thoại lên tìm kiếm những người mắc kẹt", anh Sĩ kể.

Anh Sĩ cho biết lúc ấy không nghĩ đến việc gì khác, chỉ nghĩ đến việc cứu người. Hiện hành trang, tài sản của các nạn nhân đã bỏ lại hiện trường. Anh Sĩ là người cuối cùng rời hiện trường.

"Tôi thấy mình không bị thương gì nghiêm trọng nên nhường mọi người đi trước. Xe cứu thương chạy, tôi bắt nhờ một chiếc xe tải, vào đoạn hầm ở nhờ tới sáng. Khi các anh công an tìm thấy tôi, là người cuối cùng trong 22 nạn nhân trên xe lao xuống vực. Họ thông báo dừng tìm kiếm", anh Sĩ nói.

Chị V.T.N. đau đớn khi nhận tin cha qua đời trong vụ tai nạn - Ảnh: Đ.N.

Chị V.T.N. đau đớn khi nhận tin cha qua đời trong vụ tai nạn - Ảnh: Đ.N.

Hiện các nạn nhân đang được tích cực điều trị.

Chủ tịch Đà Nẵng đến bệnh viện thăm hỏi nạn nhân

Đại diện Bệnh viện Đà Nẵng thông tin nhiều bệnh nhân nhập viện với các chẩn đoán gãy xương, chấn thương phần mềm, chấn thương sọ não… Một số bệnh nhân chấn thương nhẹ, sau khi được kiểm tra đã cho xuất viện.

Chủ tịch UBND Đà Nẵng Lê Trung Chinh (trái) đến Bệnh viện Đà Nẵng thăm hỏi, động viên các nạn nhân bị thương trong vụ tai nạn giao thông - Ảnh: TH

Chủ tịch UBND Đà Nẵng Lê Trung Chinh (trái) đến Bệnh viện Đà Nẵng thăm hỏi, động viên các nạn nhân bị thương trong vụ tai nạn giao thông - Ảnh: TH

Phòng công tác xã hội Bệnh viện Đà Nẵng đã hỗ trợ đồ ăn uống, động viên trấn an tinh thần các bệnh nhân.

Sáng 23-1, Chủ tịch UBND thành phố Lê Trung Chinh đến Bệnh viện Đà Nẵng và Trung tâm Y tế huyện Hòa Vang thăm hỏi, động viên các nạn nhân bị thương trong vụ tai nạn giao thông xảy ra rạng sáng 23-1 tại cao tốc La Sơn - Túy Loan (thuộc xã Hòa Bắc, huyện Hòa Vang).

Như Tuổi Trẻ Online đã thông tin: Khoảng 0h30 cùng ngày, xe khách do anh P.T.T. (36 tuổi, trú tỉnh Đắk Lắk) điều khiển chạy theo hướng Đắk Lắk - Huế.

Khi đến km36 đường cao tốc La Sơn - Túy Loan thuộc thôn Tà Lang (xã Hòa Bắc, huyện Hòa Vang, Đà Nẵng) thì tự gây tai nạn.

Hiện số liệu thương vong được xác định có 2 người chết, 20 người bị thương.

Xe khách lao xuống vực cao tốc La Sơn - Túy Loan: 3 người chết, nhiều người bị thươngXe khách lao xuống vực cao tốc La Sơn - Túy Loan: 3 người chết, nhiều người bị thương

Rạng sáng 23-1, một vụ tai nạn thương tâm đã xảy ra trên đường cao tốc La Sơn - Túy Loan thuộc địa bàn thành phố Đà Nẵng. Chiếc xe khách đang chạy tuyến Đắk Lắk - Thừa Thiên Huế bất ngờ lao xuống vực, khiến 3 người chết, nhiều người bị thương.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên