Liều mình vượt sông Ba tìm chữ

TRẦN THẢO NHI
TRẦN THẢO NHI

TTO - Hàng trăm học sinh xã Lơ Ku và thị trấn K’bang (huyện K'bang, tỉnh Gia Lai) học tại hai Trường THCS Lê Quý Đôn và THPT Lương Thế Vinh hiện đang phải liều mình vượt sông Ba để đến trường tìm chữ.

Nhiều em còn phải mang vác cả xe đạp để qua sông đầy nguy hiểm.

Tròng trành bè mảng qua sông đến trườngĐến trường trên lưng mẹ cha

f6qk7zej.jpgPhóng to
Bơi qua sông để đến trường

Nhiều em nhỏ học lớp 6, lớp 7 suýt chết đuối vì bị nước cuốn trôi, như trường hợp hai em Nguyễn Thị Hằng và Lê Ngọc Sơn đều lớp 6A, trường THCS Lê Quý Đôn bị nước cuốn trôi hàng chục mét khi đang trên đường đi học về. Rất may nhờ có em Nguyễn Công Long - học sinh lớp 11A6, trường THPT Lương Thế Vinh phát hiện và cứu thoát.

Mấy ngày sau đó, em Trương Thị Thùy Vân, học sinh lớp 7B Trường THCS Lê Quý Đôn cũng bị nước cuốn trôi và may mắn được em Thắng học lớp 8C đang đi phía sau phát hiện kịp thời và cứu thoát.

p0yLIvhp.jpgPhóng to
Vác xe đạp qua sông đến trường

Việc trôi cặp, trôi dép diễn ra thường xuyên, thậm chí nước cuốn trôi cả xe đạp trị giá gần hai triệu đồng của em Nguyễn Văn Phòng, học lớp 8C, trường THCS Lê Quý Đôn.

Để tìm con chữ, nhiều học sinh ở đây hàng ngày đang phải đánh cược mạng sống của mình vượt sông Ba để đến trường, những mối hiểm nguy đang rình rập các em mỗi ngày.

TRẦN THẢO NHI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên