04/09/2013 15:48 GMT+7

Lâm Đồng: lốc xoáy phá hủy nhiều ngôi nhà

MAI VINH - PHAN THÀNH
MAI VINH - PHAN THÀNH

TTO - Đến chiều 4-9, 34 căn nhà bị lốc xoáy cuốn bay mái tại xã Ninh Loan, huyện Đức Trọng (Lâm Đồng) vẫn chưa sửa chữa xong dù cơ quan chức năng đã cử lực lượng hỗ trợ người dân.

iwaEopLn.jpgPhóng to
Tống Văn Kai dọn những tấm lợp bị lốc xoáy cuốn - Ảnh: MAI VINH
EpmqkDU6.jpgPhóng to
Bảng hiệu trường Tiểu học Ninh Loan bị lốc xoáy làm biến dạng - Ảnh: MAI VINH
l7VwP8Rl.jpgPhóng to
Mái tôn của nhà dân bị cuốn xuống sân Trường tiểu học Ninh Loan - Ảnh: MAI VINH
c1WweVGq.jpgPhóng to
Trụ nhà công vụ của trường tiểu học Ninh Loan bị lốc làm nứt toác - Ảnh: MAI VINH
MNIXdKnv.jpgPhóng to
Nhà bà Vũ Thị Thủy bị cuốn bay mái - Ảnh: MAI VINH
oPQB8uoO.jpgPhóng to
Lực lượng chức năng hỗ trợ người dân sửa chữa nhà - Ảnh: MAI VINH
S6tptQkQ.jpgPhóng to
Lực lượng chức năng hỗ trợ người dân sửa chữa nhà - Ảnh: MAI VINH

Theo ông Phan Công Ngôn, Chi cục trưởng Chi cục Thủy lợi tỉnh Lâm Đồng, đây là cơn lốc lớn lần đầu tiên xuất hiện trên địa bàn huyện Đức Trọng sau 30 năm. Trận lốc xoáy kéo dài khoảng 45 phút chiều 3-9 và xảy ra bất ngờ trong cơn mưa lớn kèm mưa đá khiến người dân hoàn toàn bị động.

Hiện Huyện đội huyện Đức Trọng đã cử lực lượng hỗ trợ người dân sửa chữa nhà, khắc phục hậu quả của cơn lốc.

Theo ông Trần Đăng Khoa, Phó chủ tịch UBND xã Ninh Loan, khoảng 2 ngày nữa người dân có nhà bị thiệt hại mới được đưa về nhà, tạm thời UBND xã phải sắp xếp chỗ ở tạm cho người dân. Những hộ gia đình có nhà bị hư hại trong cơn lốc đều thuộc hộ nghèo và cận nghèo.

Chị Đinh Thị Vông, người dân trong xã có nhà bị tốc mái, kể khoảng 15g, cả gia đình đang ngồi trong nhà thì nghe tiếng kêu lộp độp, chạy ra xem mới biết có mưa đá. Chưa kịp xoay sở thì thấy mái tôn ở trong nhà bếp, phòng ngủ bị giật tung, cả gia đình hoảng hốt tìm chỗ trú ẩn. Sau cơn mưa và lốc xoáy mới phát hiện mái tôn bay cách xa hàng chục mét.

Bà Nguyễn Thị Hồng Mai, Hiệu trưởng Trường tiểu học Ninh Loan cho biết, cơn mưa đá ập đến bất ngờ khi trời đang nắng nóng, rất may nhà trường kịp thời đưa các học sinh sang các phòng kiên cố để trú ẩn.

“Hiện học sinh học ở hai phòng bị sập đổ đã được chuyển sang học buổi sáng. Do có nhiều phòng học bị hư hại nên học sinh toàn trường không thể học nguyên ngày, một nữa học sinh học buổi sáng, một nữa học buổi chiều” - bà Mai nói.

MAI VINH - PHAN THÀNH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên