04/01/2024 15:44 GMT+7

Kỹ năng sinh tồn của người sống sót sau 24 giờ rơi xuống biển đầy cá mập

Một người đàn ông New Zealand đã sống sót thần kỳ sau hơn 24 giờ rơi xuống biển đầy cá mập, nhờ kỹ năng sinh tồn tốt trước khi được cứu.

Ông Will Fransen - Ảnh: NEW ZEALAND HERALD

Ông Will Fransen - Ảnh: NEW ZEALAND HERALD

Ông Will Fransen, 61 tuổi, bị mất thăng bằng và rơi xuống biển trong lúc đi câu cá cờ xanh một mình ở ngoài khơi bán đảo Coromandel (New Zealand) ngày 2-1. Ông nắm lấy sợi dây câu cá vướng vào lan can thuyền và cố gắng kéo bản thân lại gần thuyền nhưng không thành công.

Vào thời điểm xảy ra vụ việc, ông Fransen không mặc áo phao. May mắn thay, chiếc dây nịt của ông có khả năng nổi.

Sau khi chiếc thuyền trôi đi xa, ông Fransen rơi vào tuyệt vọng. Ông nhiều lần giơ mũ và la lớn để cầu cứu những chiếc thuyền khác ở gần đó, nhưng không một ai nhìn hay nghe thấy.

“Tôi đã bỏ cuộc, thả lỏng cơ thể và ngắm cảnh hoàng hôn tuyệt đẹp phía trên đầu mình”, ông nhớ lại.

Ông Fransen nhiều lần nhìn thấy vây cá mập nhô lên khỏi mặt nước và ước tính chúng dài khoảng vài mét. “May mắn là nó quyết định bỏ qua tôi. Con cá dài đến vài mét nên nó có thể dễ dàng xử lý tôi”, ông chia sẻ.

Trước đây, truyền thông địa phương từng cảnh báo vùng biển này đầy rẫy cá mập. Thậm chí tờ New Zealand Herald ghi nhận sự xuất hiện của cá mập trắng - loài cá săn mồi lớn nhất thế giới.

Ông Fransen tìm mọi cách giữ đầu của mình trên mặt nước, ông cũng bịt mũi và ngậm miệng thật chặt mỗi khi sóng ập đến để tránh nuốt phải nước biển. Theo các nhà khoa học, việc hấp thụ nước biển sẽ khiến lượng muối trong cơ thể con người tăng lên nhanh chóng, làm loạn nhịp tim, gây đột quỵ và dẫn đến tử vong. 

Khi màn đêm buông xuống, ông Fransen bắt đầu suy nghĩ về gia đình, bạn bè và cuộc sống trước đây. Ông cũng cố gắng vắt nước khỏi chiếc dây nịt với hy vọng nó sẽ giữ cơ thể ông nổi trên mặt nước.

Ông Frasen trôi dạt nhiều km về phía nam ở gần đảo Mayor. Ông đã thức suốt đêm trong thời tiết khắc nghiệt và nước biển lạnh giá.

Max White, James McDonnell và Tyler Taffs (từ trái sang phải) là những người đã giải cứu ông Fransen - Ảnh: NEW ZEALAND HERALD

Max White, James McDonnell và Tyler Taffs (từ trái sang phải) là những người đã giải cứu ông Fransen - Ảnh: NEW ZEALAND HERALD

Đến sáng hôm sau, ông nhìn thấy 3 thanh niên đang câu cá trên một chiếc thuyền và tìm cách cầu cứu họ. Ông Frasen dùng mặt kính của đồng hồ đeo tay phản chiếu ánh Mặt trời về phía chiếc thuyền.

Anh James McDonnell, Max White và Tyler Taffs đã phát hiện nạn nhân và chạy đến giải cứu. Họ kéo ông Fransen lên thuyền, sưởi ấm và cung cấp thức ăn.

Cảnh sát New Zealand cho biết ông Fransen sống sót nhờ vào kỹ năng sinh tồn tốt cùng sự giúp đỡ kịp thời của 3 người nói trên. Đồng thời họ cũng cảnh báo người dân cần cẩn thận khi đi biển.

5 ngư dân sống sót về đến Cam Ranh sau 12 ngày trôi dạt trên biển5 ngư dân sống sót về đến Cam Ranh sau 12 ngày trôi dạt trên biển

TTO - Sau 12 ngày lênh đênh, giành giật sự sống giữa biển cả, sáng nay 24-7, 5 ngư dân tàu cá BTh 97478 TS (Bình Thuận) bị chìm giữa biển khơi đã được tàu 466 của Quân chủng Hải quân đưa về quân cảng Cam Ranh (Khánh Hòa).

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên