27/07/2023 09:49 GMT+7

Đạo diễn tài năng Đoàn Khoa tái ngộ sàn diễn thành phố

Đạo diễn tài năng Đoàn Khoa sắp trở lại với vở kịch thể nghiệm 'Mình nói chuyện Mình'.

Đạo diễn Đoàn Khoa qua hí họa của Hoàng Tường 

Đạo diễn Đoàn Khoa qua hí họa của Hoàng Tường

Với thế hệ nghệ sĩ kịch nói kỳ cựu cách đây 15 năm, Đoàn Khoa là cái tên không hề xa lạ.

Đoàn Khoa: Người đam mê sân khấu

Các nghệ sĩ tham gia vở kịch thể nghiệm Mình nói chuyện Mình - Ảnh: NVCC

Các nghệ sĩ tham gia vở kịch thể nghiệm Mình nói chuyện Mình - Ảnh: NVCC

Ông Huỳnh Anh Tuấn, giám đốc sân khấu Idecaf, từng chia sẻ Đoàn Khoa là đạo diễn mà ông rất quý trọng về mặt tài năng.

Khoảng những năm 1990, Huỳnh Anh Tuấn và Đoàn Khoa cùng học chung lớp Anh văn. Đoàn Khoa trước đó từng cộng tác tại sân khấu kịch 5B, là người có chuyên môn về múa rối nên nhanh chóng đồng cảm với ông Huỳnh Anh Tuấn.

Sau đó, chính Đoàn Khoa là người "xúi" Huỳnh Anh Tuấn làm sân khấu thiếu nhi hằng tuần tại sân khấu Idecaf hiện nay. Sau đó có sự tham gia của tác giả Nguyễn Thị Minh Ngọc, nghệ sĩ Thành Lộc

Ngày 10-8-1997, sân khấu thiếu nhi ra mắt với vở kịch Hoàng tử chăn lợn do chính Đoàn Khoa là tác giả và đạo diễn.

Ông Tuấn nói về Đoàn Khoa: "Khoa là người tạo hình múa rối xuất sắc. Anh cực kỳ đam mê sân khấu nên làm gì cũng được. Phải nói anh là tài năng thật sự, có thể viết, dàn dựng, thiết kế sân khấu, làm nhạc...

Sân khấu của Đoàn Khoa rất đặc biệt. Tối giản về bục bệ nhưng giàu sự tưởng tượng. Tháng 9-1997, chúng tôi ra mắt luôn sân khấu kịch người lớn tại Idecaf, Khoa cũng giúp đỡ rất nhiều về thiết kế sân khấu, poster".

Đoàn Khoa sẽ lại được làm việc với hai nghệ sĩ giỏi nghề mà anh quen biết là Kim Xuân và Hồng Ánh - Ảnh: NVCC

Đoàn Khoa sẽ lại được làm việc với hai nghệ sĩ giỏi nghề mà anh quen biết là Kim Xuân và Hồng Ánh - Ảnh: NVCC

Có thể nói kịch thiếu nhi thời điểm ban đầu của sân khấu kịch Idecaf (trước giai đoạn chương trình Ngày xửa ngày xưa) có dấu ấn rất lớn của Đoàn Khoa với những vở như Ngư ông và tiên cá, Ăn khế trả vàng…

Không chỉ thế, Đoàn Khoa còn ghi dấu ấn với chương trình Duyên dáng Việt Nam, những vở kịch nói và cải lương.

Đoàn Khoa và cuộc gặp gỡ bạn nghề thân thiết

Nghệ sĩ Quang Thảo trong vở Bí mật giếng làng Khủm. Anh hiện là tác giả nhiều vở kịch thiếu nhi trong chương trình Ngày xửa ngày xưa - Ảnh: LINH ĐOAN

Nghệ sĩ Quang Thảo trong vở Bí mật giếng làng Khủm. Anh hiện là tác giả nhiều vở kịch thiếu nhi trong chương trình Ngày xửa ngày xưa - Ảnh: LINH ĐOAN

Trong dự án kịch dự kiến ra mắt tháng 8 này, Đoàn Khoa không chỉ là tác giả, đạo diễn mà còn là diễn viên.

Hơn thế nữa, anh sẽ còn tái ngộ những bạn nghề thân thiết như NSND Kim Xuân, Hồng Ánh và hai bạn trẻ là Quang Thảo và Huỳnh Ly.

Hồng Ánh chính là giám đốc sản xuất cho dự án này. Việc cô "lôi kéo" được Đoàn Khoa trở lại cũng khiến người trong nghề khâm phục vì Đoàn Khoa vắng bóng sân khấu quá lâu.

Hơn thế nữa, anh là người kỹ tính nên dự án, con người anh lựa chọn hợp tác phải có sự đảm bảo về nghề.

Kim Xuân là người thuộc thế hệ "nghệ sĩ vàng" của làng kịch nói TP.HCM. Hồng Ánh không chỉ nổi bật phim ảnh mà còn là một cá tính thú vị trên sân khấu Idecaf, Hoàng Thái Thanh. Quang Thảo quen thuộc với nhiều kịch bản, đặc biệt là các kịch bản thiếu nhi Ngày xửa ngày xưa. Cặp bài trùng Quang Thảo - Đình Toàn là tác giả - đạo diễn quen thuộc của chương trình Ngày xửa ngày xưa đang ăn khách.

Huỳnh Ly trong dự án kịch thể nghiệm Bức chân dung - Ảnh: LINH ĐOAN

Huỳnh Ly trong dự án kịch thể nghiệm Bức chân dung - Ảnh: LINH ĐOAN

Trong ê kíp, người trẻ nhất là Huỳnh Ly. Cô từng là học trò của Trịnh Kim Chi, sau đó được lựa chọn vào dự án kịch Saigon sang Pháp lưu diễn một thời gian.

Khi trở về nước, Huỳnh Ly cũng góp mặt trong nhiều dự án kịch thể nghiệm.

Sự hợp tác của những con người đồng điệu này hy vọng sẽ đem lại những xúc cảm đặc biệt cho khán giả với vở diễn Mình nói chuyện Mình.

Đạo diễn Đoàn Khoa: Tôi hụt hẫng vì Hồi ức...Đạo diễn Đoàn Khoa: Tôi hụt hẫng vì Hồi ức...

TT - * Gần đây anh đọc cuốn sách gì? - Tôi đọc những cuốn mình thích, chứ không phải những gì đang “hot”. Đó là Cái trống thiếc của G. Grass và Hồi ức về những cô gái điếm buồn của tôi của G.G.Marquez.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên