25/04/2019 12:43 GMT+7

Đám tang đẫm nước mắt của chị lao công nghèo

LAN ANH
LAN ANH

TTO - Chưa bao giờ có một đám tang nhiều người mặc đồng phục đến thế: đồng phục công nhân vệ sinh môi trường, đồng phục xe ôm công nghệ, sáng nay họ cùng nhau đến tiễn đưa chị Lê Thị Thu Hà, nữ lao công nghèo ở Hà Nội, bị "xe điên" tông tử vong.

Đám tang đẫm nước mắt của chị lao công nghèo - Ảnh 1.

Một người thân trong gia đình lau nước mắt cho em Trần Đức Anh, con trai lớn của chị Lê Thị Thu Hà, người nữ lao công xấu số bị tử nạn khi đang làm việc trên đường - Ảnh: NGUYỄN KHÁNH

Sáng nay 25-4, ba ngày kể từ khi chị Lê Thị Thu Hà, nữ lao công nghèo ở Hà Nội bị "xe điên" đâm tử vong ngay bên xe chở rác ở đường Láng, Hà Nội, gia đình và những người lao công đồng nghiệp đã tiễn chị về quê nhà an nghỉ.

Chưa bao giờ có một đám tang nhiều người mặc đồng phục đến thế - đồng phục công nhân vệ sinh môi trường, đồng phục xe ôm công nghệ - những nghề nghiệp mà chị Hà phải lặn lội từ sáng sớm đến đêm khuya để nuôi con.

"Đạo làm người phải thế"

Suốt cuộc trò chuyện với chúng tôi, trên đầu là vành khăn trắng, chị Phạm Thị Vân và chị Lại Thu Phương khóc suốt. Hai chị là con của dì ruột chị Hà, cả gia đình họ đều sống trên mảnh đất ông ngoại các chị, một người dân ở khu Xã Đàn ngày nay, để lại cho các con gái, trong đó có mẹ chị Hà là người con út.

"Dì tôi nghèo lại đông con lắm, tới 8 người con, một người con trai là anh của Hà đã mất khoảng 10 năm trước vì bệnh phổi, giờ Hà lại đi sớm. Hà tần tảo lắm, chẳng mấy khi kể chuyện cho các chị em vì còn bận đi làm, vừa quét đường, thu gom rác, vừa làm xe ôm, có hôm tối về nhà, vừa ngồi xuống Hà mệt quá ngã lăn ra" - chị Phương đau xót kể.

Đám tang đẫm nước mắt của chị lao công nghèo - Ảnh 2.

Công nhân Công ty TNHH MTV Môi trường đô thị Hà Nội đến tiễn biệt người đồng nghiệp lần cuối - Ảnh: NGUYỄN KHÁNH

Chị Lê Thị Thủy - đồng nghiệp của chị Hà ở tổ 12, Xí nghiệp 4, chi nhánh Đống Đa, Công ty Môi trường đô thị Hà Nội, người quét đường Láng đêm định mệnh 22-4 với chị Hà - kể đang mùa lá rụng, đêm ấy chị Hà và 4 người khác được tăng cường ra đường Láng quét lá. 

Đang gom lá vào xe chuyển đến điểm tập kết, chị Thủy nghe thấy tiếng va đập lớn. "Tôi đứng cách chị Hà khoảng 10m, nghe tiếng va đập tôi quay lại gọi chị Hà thất thanh nhưng không kịp nữa rồi, xe điên lao vào xe rác làm chị Hà bị văng ra xa khoảng 15m. Tôi ngất đi, khi tỉnh dậy thì chị Hà đã mất rồi. Tôi vẫn ám ảnh mấy ngày nay, cứ nhắm mắt là nhìn thấy chị Hà" - chị Thủy kể.

Đám tang đẫm nước mắt của chị lao công nghèo - Ảnh 3.

Nhiều người đã bật khóc tại tang lễ chị Lê Thị Thu Hà tổ chức tại Nhà tang lễ Bệnh viện Bạch Mai (Hà Nội) - Ảnh: NGUYỄN KHÁNH

Ba ngày trước, chị Hà đã đi khám bệnh xơ gan, có một loại thuốc không có trong danh mục bảo hiểm y tế chi trả, chị ấy chưa đủ tiền mua nên chưa kịp uống các thuốc mới được cấp. Hai tháng trước, chị Hà cũng được chỉ định vào viện điều trị xơ gan, nhưng chị lại bỏ viện về vì không có tiền. 

Vừa u tuyến giáp, lao phổi, vừa xơ gan, có ngày chị Hà làm việc 22/24 giờ, từ 5h sáng hôm trước đến gần sáng hôm sau, làm thông 2 ca rưỡi để được nhận 660.000 đồng. Nhà chị có một mẹ già 78 tuổi, hai đứa con nhỏ, xung quanh là gia đình 3 người anh đều rất khó khăn. Chị đã vất vả đến tận lúc lìa đời...

Đến đám tang chị Hà là rất nhiều người lạ. Ông Tạ Văn Hòa, 63 tuổi, một tài xế xe ôm công nghệ là một người như vậy. Ông chưa từng biết chị Hà, chưa từng nghe ai nói về chị ấy đến trước ngày 23-4 và hôm nay, 25-4, ông Hòa đến viếng chị. 

"Đạo lý làm người phải thế, nghe chuyện chị ấy là tôi biết mình phải đến đây, hoàn cảnh của chị ấy đáng thương quá..."- ông Hòa rưng rưng nói.

Vẫn còn có những tấm lòng trong cuộc đời

Hình ảnh Trần Đức Anh - con trai lớn của chị Hà - gục đầu bên thi thể mẹ trong đêm 22-4, sau lưng áo cháu có dòng chữ "Con chưa từng nói nhưng con yêu mẹ rất nhiều" đã ám ảnh cộng đồng mạng ba ngày nay, từ khi người nữ công nhân qua đời.

Mẹ mất, Đức Anh và em là Đức Hiếu mất đi chỗ dựa. Trẻ con mất mẹ, mà xót xa hơn nữa là Đức Anh sắp vào kỳ thi chuyển cấp, còn Đức Hiếu lại mắc bệnh thể nhẹ. 

Trong căn nhà trống hoác, tường mốc, mái dột, mẹ con Đức Anh đang ở nhờ người bác đang đi công tác đến tháng 6 này về, bà các cháu lại đã 78 tuổi, tương lai các cậu bé đang rất mờ mịt.

Nhưng dường như người mẹ đã dành hết những gì chị có cho con. Chị đã đi làm từ sáng đến đến khuya, sẵn sàng chở những cuốc xe ôm lúc 3h sáng, chị im lặng cần mẫn làm công việc nặng nhọc. Chị qua đời ngay bên xe rác, trong ca làm việc. Cái chết đau đớn của chị đã ám ảnh tất cả. 

Hai ngày nay, có rất nhiều người dành thời gian đến thăm hai cậu bé và bà ngoại, có 3 trường THPT sẵn sàng đón Đức Anh vào học, có người mang đến xe đạp, có người mang đến tiền, quà, mong sao các cháu được học hành nên người.

Đám tang đẫm nước mắt của chị lao công nghèo - Ảnh 4.

Chị Lê Thị Thu Hà có hai người con trai, con cả của chị tên Đức Anh năm nay 15 tuổi, con trai út tên Đức Hiếu 12 tuổi - Ảnh: NGUYỄN KHÁNH

Ở đám tang của mẹ, hai cậu bé buồn thiu đứng cùng những người đến viếng. Các cháu chưa hiểu hết những đoạn trường của đứa trẻ vắng mẹ từ khi còn nhỏ. Vững vàng các cháu nhé, mẹ chắc chắn sẽ phù hộ cho các cháu.

Đám tang đẫm nước mắt của chị lao công nghèo - Ảnh 5.

Do hoàn cảnh kinh tế khó khăn nên buổi sáng chị Hà lái xe ôm Grab, buổi tối chị làm lao công, trong ảnh các đồng nghiệp đến tiễn biệt chị lần cuối - Ảnh: NGUYỄN KHÁNH

Đám tang đẫm nước mắt của chị lao công nghèo - Ảnh 6.

Liên quan đến vụ tai nạn, chiều 23-4 Công an quận Đống Đa (Hà Nội) cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án, tạm giữ hình sự tài xế Đỗ Xuân Tuyên (49 tuổi). Tại cơ quan công an, tài xế Tuyên khai do trước đó ở nhà có việc nên đã uống khoảng 5-7 cốc bia loại lớn. Sau đó điều khiển ôtô không còn làm chủ được tốc độ nên gây ra vụ tai nạn liên hoàn. Kết quả kiểm tra nồng độ cồn trong hơi thở tài xế Tuyên là 1,041ml/lít khí thở, vượt mức quy định khá cao - Ảnh: NGUYỄN KHÁNH

 

Đám tang đẫm nước mắt của chị lao công nghèo - Ảnh 7.

Một lãnh đạo của Công ty TNHH MTV Môi trường đô thị Hà Nội cho biết: suốt 8 năm làm công nhân vệ sinh, chị Hà chưa bao giờ để cấp trên phải phàn nàn, năm nào chị cũng là lao động tiên tiến của cơ sở - Ảnh: NGUYỄN KHÁNH

Đứa con trai lớp 9 nhà nghèo chết lặng nghe tin mẹ gặp nạn nửa đêm Đứa con trai lớp 9 nhà nghèo chết lặng nghe tin mẹ gặp nạn nửa đêm

TTO - Nửa đêm, người con trai lớp 9 Trần Đức Anh nghe bà ngoại hoảng hốt báo mẹ gặp nạn ngoài đường. Đó là một người mẹ khốn khó, sáng chạy xe ôm, chiều dọn rác đến rạng sáng mới về nhà với bà ngoại, với con trai...

LAN ANH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên