20/12/2023 21:18 GMT+7

Cứu bạn trượt chân giữa trời lạnh giá, nữ sinh lớp 7 và bạn chết đuối thương tâm

Đang cùng nhau đi dạo, một nữ sinh không may trượt chân xuống nước trong tiết trời lạnh giá, nữ sinh khác cố cứu nhưng cả hai cùng chết đuối thương tâm.

Đoạn sông Phú Thọ tiếp giáp cửa biển Cửa Đại, nơi hai em học sinh lớp 7 chết đuối thương tâm - Ảnh: TR.M.

Đoạn sông Phú Thọ tiếp giáp cửa biển Cửa Đại, nơi hai em học sinh lớp 7 chết đuối thương tâm - Ảnh: TR.M.

Tối 20-12, bà Phạm Thị Công, chủ tịch UBND xã Nghĩa An, TP Quảng Ngãi, cho biết địa phương vừa xảy ra vụ tai nạn khiến hai học sinh chết đuối thương tâm.

Theo đó, khoảng 16h cùng ngày, sau khi học xong tiết học thể dục, sáu em học sinh lớp 7 Trường THCS Nghĩa An rủ nhau ra đoạn cuối sông Phú Thọ (thôn Phổ Trường, xã Nghĩa An) chơi.

Thời tiết lúc này rất lạnh nên các em chỉ dạo chơi trên bờ. Tuy nhiên một nữ sinh không may bị hụt chân rơi xuống nước. Thấy bạn chới với, một nữ sinh khác lao ra, cố gắng cứu bạn nhưng bất thành. Cả hai sau đó chìm dần xuống dòng nước.

Hoảng loạn, các em học sinh còn lại lao về phía Trạm kiểm soát biên phòng Cổ Lũy (cách đó khoảng 400m) cầu cứu.

Nhận được thông tin, bộ đội biên phòng, người dân và chính quyền địa phương tập trung tìm kiếm và nhanh chóng vớt được một học sinh. Em còn lại mất khoảng 30 phút mới tìm thấy. 

Dù mọi người nỗ lực hô hấp nhân tạo, làm đủ mọi cách để cấp cứu nhưng cả hai học sinh đã tử vong.

Hai nữ sinh gặp nạn được xác định là P.C.H.D. và P.T.U. (cùng học lớp 7 Trường THCS Nghĩa An). Trong đó U. có hoàn cảnh đáng thương khi cha mẹ ly thân, em sống cùng cha và ông bà nội.

Bà Công cho biết khu vực xảy ra tai nạn tiếp giáp với cửa biển Cửa Đại, rất khuất và ở cách xa khu dân cư, nhà dân gần nhất cách đó khoảng 800m. Muốn ra khu vực này phải đi vòng.

Các lực lượng tìm kiếm hai học sinh đuối nước - Ảnh: B.P

Các lực lượng tìm kiếm hai học sinh đuối nước - Ảnh: B.P

Hiện chính quyền địa phương vẫn chưa nắm rõ nguyên nhân vụ việc, bởi các học sinh chứng kiến còn rất hoảng loạn, được người thân đưa về nhà, cơ quan chức năng chưa thể tiếp xúc.

Tuy nhiên theo nhận định của bà Công, thời tiết mùa này lạnh, ít người ra biển nên vụ việc được phát hiện không kịp thời. "Khu vực này nước chảy mạnh và sâu, có thể một em đi trên cát bị trượt chân vào khu vực nước sâu không thoát ra được, em còn lại cố cứu nhưng nước chảy mạnh kéo cả hai ra xa dẫn đến chết đuối", bà Công nói.

Lật thuyền khi đi đánh cá, cha và 2 con thơ chết đuốiLật thuyền khi đi đánh cá, cha và 2 con thơ chết đuối

Chạy thuyền máy ra đập để đánh cá, người cha cùng hai con 6 tuổi và 4 tuổi ở huyện Nam Đàn, Nghệ An bị lật thuyền, cả ba đều chết đuối.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên