09/12/2023 16:39 GMT+7

Công ty xổ số lãi kỷ lục, người bán vé số phải xuống đường năn nỉ người mua

Trái ngược với mức lãi kỷ lục của công ty xổ số là hình ảnh người bán vé số vẫn phải lao xuống đường năn nỉ người mua vé số.

Ông Nguyễn Văn Vinh (52 tuổi, ngụ huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang) phải ngồi dưới lòng đường mong bán hết vé số - Ảnh: MẬU TRƯỜNG

Ông Nguyễn Văn Vinh (52 tuổi, ngụ huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang) phải ngồi dưới lòng đường mong bán hết vé số - Ảnh: MẬU TRƯỜNG

Nhiều công ty xổ số kiến thiết khu vực miền Nam có tỉ lệ tiêu thụ đạt gần 100%, trong khi người bán vé số dạo, đại lý vẫn phải chịu đựng không dám trả lại vé số ế.

Không dám trả lại vé số ế, người bán dạo xuống đường năn nỉ người mua

Vẫn phải “ôm” vé số ế

Bà Nguyễn Thị Năm (69 tuổi) có thâm niên hơn 10 năm bán vé số tại quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ cho biết mỗi ngày bà nhận 300 tờ vé số len lỏi khắp các con đường, quán xá để bán và phải tìm mọi cách để bán hết, không hết thì “ôm”. Hồi trước có nghe thông tin đại lý nhận lại vé số ế, nhưng thực tế không ai dám trả lại, mà trả lại đại lý cũng không nhận.

“Đại lý không ép lấy nhiều, tui thấy bán cỡ đó hết thì lấy. Lấy rồi phải cố bán cho hết. Mấy hôm mưa dầm quán xá vắng khách, trú mưa chừng dăm mười phút là tui phải mặc áo mưa đi đến các chợ. Chợ đông người hơn, rồi người ta thấy trời mưa mà còn nhiều vé số, họ thương tình sẽ mua ủng hộ", bà Năm nói về kinh nghiệm bán vé số của mình.

“Nghe nói được trả lại vé số ế nhưng tôi chưa từng trả lại bao giờ. Gần năm nay, tôi đã bị ôm vé số 4 lần mà không có lần nào dưới 500.000 đồng. Tính ra bán kiểu này càng bán càng thiếu nợ. Mà không bán giờ cũng không biết làm gì để có tiền trả nợ”, bà Nguyễn Thị Lệ, bán vé số dạo TP Cà Mau, tỉnh Cà Mau, cho biết.

Tương tự, bà Nguyễn Thị Mai (TP Cà Mau) mỗi ngày bán chỉ 100 tờ vé số nhưng không bán hết, đành đi chia lại cho những người bán khác, chấp nhận lỗ vốn. “Có khi cũng không ai nhận luôn, đành ôm vé số ế, coi như ngày đó là không có cơm ăn, chỉ ăn mì đỡ ngày hôm sau đi bán tiếp”, bà Mai nói.

Một đại lý vé số tại quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ cho rằng một số công ty xổ số có tỉ lệ tiêu thụ hơn 99% nhưng thực tế con số này chỉ 80% vé số là được người chơi vé số mua. Số còn lại do người bán dạo, đại lý cấp 2 và 3 “ôm” lại dò lúc ế khách, nhất là gần đây kinh tế suy thoái người chơi vé số giảm mua. Lúc trước họ mua cả cặp là 12 vé, nay giảm xuống còn 5-7 vé.

“Đại lý cấp 2 cũng không dám trả đại lý cấp 1 vì mấy đại lý cấp 2 khác không trả, mà mình lại trả thì đại lý cấp 1 sẽ cắt vé của mình đưa cho đại lý cấp 2 không trả vé ế, hoặc giao cho đại lý cấp 2 mới. Tương tự, đại lý cấp 1 với công ty xổ số cũng vậy. Cho nên theo hệ thống từ trên xuống bán không hết thì tự xử lý", ông này phân tích.

Người bán dạo không dám trả vé ế vì lỡ trả, đại lý nhận nhưng họ sẽ cắt vé, đồng nghĩa với mất thu nhập. Còn người bán dạo nghỉ bán luôn, đi kiếm vé chỗ khác bán thì không có.

Vé số khan hiếm

Người bán vé số xuống cả lòng đường Ba Tháng Hai, quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ để bán vé số - Ảnh: LÊ DÂN

Người bán vé số xuống cả lòng đường Ba Tháng Hai, quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ để bán vé số - Ảnh: LÊ DÂN

Người dân tại TP Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang hẳn không ai xa lạ với hình ảnh một bà cụ ngồi xe lăn bên lề đường Hùng Vương. Đó là bà Tư với kinh nghiệm hàng chục năm bán vé số dạo. Bà cho biết người bán ngày càng đông, nên nếu không chịu khó chào mời khách thì bán được rất ít. Bởi vậy, dù hai bên đường có nhiều góc có bóng mát nhưng bà Tư thường lăn xe lăn ra giữa nắng để bán.

Giữa trưa nắng, ông Nguyễn Văn Vinh (52 tuổi, ngụ huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang) cố nhoài người ra giữa đường, tay cầm xấp vé số vẫy vẫy mời người mua. Ông Vinh than: “Bữa nay thứ bảy mà bán ế quá. Phải như mấy hôm trước có khi tui bán hết rồi”.

Để sống được với nghề này, ông Vinh đã chấp nhận rủi ro bỏ xe lăn trên vỉa hè rồi bò xuống lòng đường để chào mời. Hai chân bị liệt, nhưng hầu như lúc nào ông Vinh bán vé số cũng chỉ bò, lết, chứ rất hiếm khi ngồi xe lăn. Bởi theo ông, nếu ngồi trên xe lăn bán thì ít người ghé ủng hộ.

Một đại lý vé số tại quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ cho biết thất nghiệp tràn lan nên ngày nào cũng có người đến đại lý lấy vé số để bán, nhưng đâu có vé để giao. “Vé số khan hiếm và hút hàng. Không có người này thì có người khác bán nên công ty không lo thiếu đầu ra". 

Ông Lê Thanh Hải - chủ tịch Công ty TNHH một thành viên Xổ số kiến thiết tỉnh Cà Mau - cho biết “theo khảo sát của công ty xổ số ở Cà Mau thì một số vé tỉnh khác bán vào lúc chiều khoảng 3h là đã không còn. Người nào còn đi bán là bán vé của ngày hôm sau. Mình khảo sát để biết tình hình, căn cứ cụ thể”.

Tuy nhiên, ông Hải cũng thừa nhận trong buôn bán vẫn có một số người gặp khó khăn đột xuất không bán hết, mà không cho trả thì cũng gặp khó khăn. Công ty sẽ tiếp tục yêu cầu đại lý nhận lại vé ế từ người bán dạo theo nghị quyết của Hội đồng Xổ số khu vực miền Nam.

Đại lý phải thu hồi vé số ế

Ông Âu Văn Dự - giám đốc Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Sóc Trăng - khẳng định công ty thực hiện đúng tinh thần chỉ đạo của Hội đồng Xổ số kiến thiết khu vực miền Nam, yêu cầu các đại lý cấp 1 phải thu hồi vé số bán chậm.

“Chúng tôi đã có văn bản nhắc nhở đại lý cấp 1 thông báo đến đại lý cấp 2 thực hiện đúng tinh thần này. Nhiều đại lý sẵn sàng nhận lại vé số bán thừa từ người bán lẻ, có quy định giờ trả cụ thể để đại lý còn báo về các công ty cho kịp thời gian để xử lý”, ông Dự cho hay.

Hàng loạt công ty xổ số miền Nam lãi kỷ lụcHàng loạt công ty xổ số miền Nam lãi kỷ lục

Con số doanh thu hàng loạt công ty xổ số khu vực miền Nam cho thấy trong bối cảnh kinh tế khó khăn, sức mua của người dân tăng rất cao.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên