18/10/2016 09:33 GMT+7

Công nhân Bình Dương khổ vì "cứ mưa là ngập"

ĐÌNH TRỌNG
ĐÌNH TRỌNG

TTO - Trận mưa lớn đêm 17-10 khiến hàng ngàn công nhân ở Bình Dương chịu cảnh ngập nước. Những chai nước ngọt, bánh kẹo, xà bông, thùng mì tôm... nổi lềnh bềnh trong phòng trọ nhỏ trôi ra ngoài.

Nhiều công nhân lo lắng nước ngập làm hư hỏng vật dụng nên cố gắng đẩy xe về phòng trọ - Ảnh: ĐÌNH TRỌNG

Tại khu vực tập trung nhiều công nhân thuộc đường X1, khu dân cư An Phú, phường An Phú, thị xã Thuận An, nước ngập tới hơn 1m.

Chị Dương Thị Trúc (32 tuổi, quê ở Long An), gần 22g đêm 17-10 chị mới tan ca và đón con nhỏ về phòng trọ đã rớt nước mắt khi thấy đồ đạc bị ngập lênh láng.

Chị Trúc cho biết: “Chưa bao giờ con đường đi làm về nhà lại dài thế, từ ngoài đường ĐT743 vào phòng trọ gần 1km mà hai mẹ con phải dò từng bước mất 30 phút mới về tới nơi. Bé con thì khóc vì sợ, tôi thì phải dò từng bước vì sợ sụp xuống hố”.

Khi mở cửa, những chai nước ngọt, bánh kẹo, xà bông, thùng mì tôm... nổi lềnh bềnh trong phòng trọ nhỏ trôi ra ngoài. Chị Trúc ôm chặt đứa con không nói được nên lời.

Tất cả hàng hóa khoảng 3 triệu chị Trúc mới lấy để bán cho anh chị em công nhân trong công ty kiếm thêm tiền mua sữa cho đứa con gái đều bị nước vào làm hỏng hết.

Ngoài ra, tủ lạnh, tivi, quạt, bếp gas và nhiều vật dụng khác chị Trúc phải tích góp bao năm mới sắm được cũng bị nước ngập làm hư hỏng.

Anh Phan Đình Toàn (33 tuổi, quê ở Hà Tĩnh, chủ nhà trọ) đứng sau động viên: “Em đừng buồn, thiệt hại tất cả bao nhiêu, anh đỡ cho hai mẹ con một nửa”.

Anh Toàn cho biết hôm nay mưa lớn quá, nước lên nhanh người dân không kịp trở tay. Lúc 20g nước ngập sâu trong nhà hơn nửa mét mặc dù nền nhà cao hơn mặt đường 30cm. Tất cả máy móc trong nhà đều bị ngâm trong nước, thiệt hại của gia đình và 14 phòng trọ hơn 50 triệu đồng.

Không chỉ ở nhà  trọ của anh Toàn, hàng trăm dãy trọ khác tại khu dân cư An Phú rộng khoảng 70ha đều bị ngập nặng. Ngoài đường nước ngập sâu gần 1m, tất cả xe đi vào khu vực này bị chết máy. Ở trong các phòng trọ nước ngập khoảng 50cm.

Ở dãy trọ 2/B1 khu phố 3, khu dân cư An Phú, phường An Phú, do nền nhà cao hơn mặt đường nửa mét nên chỉ bị nước ngập khoảng 30cm. Chủ dãy trọ đã huy động mọi người cùng đắp bờ tát nước ra đường.

Đi làm về bụng đó lại không có chỗ nghỉ ngơi công nhân đứng ngâm mình chờ nước rút - Ảnh: Đình Trọng
Đi làm về bụng đói lại không có chỗ nghỉ ngơi công nhân đứng ngâm mình chờ nước rút - Ảnh: ĐÌNH TRỌNG
Chị Dương Thị Trúc bế con gái nhỏ đứng lặng người vì nước ngập làm hư hỏng hết hàng hóa và vật dụng. Ảnh: Đình Trọng
Chị Dương Thị Trúc bế con gái nhỏ đứng lặng người vì nước ngập làm hư hỏng hết hàng hóa và vật dụng - Ảnh: ĐÌNH TRỌNG
Cả dãy trọ cùng nhau đắp bờ tát nước chống ngập. Ảnh: Đình Trọng
Cả dãy trọ cùng nhau đắp bờ tát nước chống ngập - Ảnh: ĐÌNH TRỌNG
Vật dụng của công nhân trong hơn 100 dãy dãy trọ ở khu vực này đều bị nước ngập hư hỏng hết. Ảnh: Đình Trọng
Vật dụng của công nhân trong hơn 100 dãy trọ ở khu vực này đều bị nước ngập hư hỏng hết - Ảnh: ĐÌNH TRỌNG
Giường chiếu ướt hết, nhiều gia đình không có chỗ ngủ, ngồi trên ghế đợi nước rút. Ảnh: Đình Trọng
Giường chiếu ướt hết, nhiều gia đình không có chỗ ngủ, ngồi trên ghế đợi nước rút - Ảnh: ĐÌNH TRỌNG
Chủ tiệm giầy không kịp trở tay nước dâng lên quá nhanh.Ảnh: Đình Trọng
Chủ tiệm giày không kịp trở tay do nước dâng lên quá nhanh - Ảnh: ĐÌNH TRỌNG
Quán nhậu vắng khách vì gần đây khu này tối nào cũng bị ngập. Ảnh: Đình Trọng
Quán nhậu vắng khách vì gần đây khu này tối nào cũng bị ngập - Ảnh: ĐÌNH TRỌNG

 

ĐÌNH TRỌNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên