20/01/2018 10:47 GMT+7

'Con xin lỗi ba mẹ'

H.HG.
H.HG.

TTO - Nhiều học sinh đã nói như thế sau khi nghe chuyên đề "Ơn nghĩa sinh thành" do Trường tiểu học Nguyễn Bỉnh Khiêm, Q.1, TP.HCM tổ chức vào chiều 19-1, với sự tham dự của hơn 600 học sinh khối 4 và khối 5.

Con xin lỗi ba mẹ - Ảnh 1.

Học sinh chia sẻ cảm xúc của mình trong buổi sinh hoạt chuyên đề - Ảnh: H.HG.

Nhiều học sinh đã nói như thế sau khi nghe chuyên đề "Ơn nghĩa sinh thành" do Trường tiểu học Nguyễn Bỉnh Khiêm, Q.1, TP.HCM tổ chức vào chiều 19-1, với sự tham dự của hơn 600 học sinh khối 4 và khối 5.

Chuyên đề do thầy giáo Trần Tuấn Anh - giáo viên môn giáo dục công dân Trường THCS Bạch Đằng, Q.3, TP.HCM - chia sẻ. Thầy Tuấn Anh nói với học sinh: "Em thử hình dung xem, chúng ta vác balô vài ký trên vai suốt mấy tiếng đồng hồ đã cảm nhận sự mệt nhọc và khó chịu đến chừng nào. Còn đây, người mẹ phải mang thêm 10-12kg trong 9 tháng 10 ngày. 

Tục ngữ có câu: "Đàn ông đi biển có đôi, đàn bà đi biển mồ côi một mình". Mẹ sinh ra con nguy hiểm cũng giống như đi biển vậy. Nhưng sự nguy hiểm này chỉ một mình mẹ gánh chịu, không có người thứ hai chia sẻ...".

Khi chuyên đề kết thúc, các học sinh đã không đi lên lớp, mà ngồi tại chỗ... khóc. 

Khi được báo cáo viên mời lên chia sẻ cảm xúc, đa số các em đều trả lời trong sự xúc động: "Con rất thương ba mẹ. Nếu có ba mẹ ở đây, con sẽ nói: Con xin lỗi ba mẹ, con hứa sẽ ngoan hơn...".

H.HG.
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên