07/02/2024 10:33 GMT+7

Chẳng ngại mưa bay, nhanh tay xách ba lô về quê ăn Tết

Háo hức về quê, người lao động đã chuẩn bị ba lô, va li đồ đạc về quê từ tối hôm trước. Hôm sau, trời chưa sáng rõ, họ đã đứng sẵn ở điểm đón chờ xe lăn bánh về nhà.

Tờ mờ sáng, nhiều người lao động tranh thủ mua thêm hoa tươi trước khi về quê ăn Tết - Ảnh: HÀ QUÂN

Tờ mờ sáng, nhiều người lao động tranh thủ mua thêm hoa tươi trước khi về quê ăn Tết - Ảnh: HÀ QUÂN

20h tối 27 Tết, trong căn trọ chừng 30m2 lọt thỏm ở ngõ sâu xã Hải Bối, huyện Đông Anh, Hà Nội, anh Mai Văn Quý, nhân viên Công ty Matsuo Việt Nam, tất bật cùng vợ dọn phòng, sắp xếp quần áo vào va li.

Tất bật thu đồ về quê ăn Tết

Nhanh tay chọn mấy bộ quần áo mới, anh Quý kể dù năm nay công việc khó khăn nhưng công ty vẫn thưởng Tết tháng lương thứ 13. "Mình sẽ dành một chút thưởng để sắm Tết cho gia đình, biếu quà ông bà nội ngoại, còn một ít để đi đường, dự phòng", anh nói.

"Nghe tin công đoàn tặng vé xe, mình đăng ký ngay vì đi xe khách không thoải mái, sợ gặp xe nhồi nhét khách. Do không mất tiền vé xe, mình tiết kiệm được kha khá nên sẽ dành số đó để sắm Tết", vừa bế con trai nhỏ trong lòng, anh Quý kể.

Gần 10 tiếng sau, rạng sáng 28 Tết, trời còn lất phất mưa bay, rét căm căm, sương sớm ướt đẫm trên vai, gia đình người lao động này đã lỉnh kỉnh xách ba lô, va li đến sớm tại khu nhà điều hành Khu công nghiệp Bắc Thăng Long để chuẩn bị về quê.

Anh Quý mong muốn về quê thật sớm để kịp bữa trưa với ông bà. Hai vợ chồng dự tính, trước Tết, còn đến nhà ông bà ngoại ăn cơm, biếu quà.

Chẳng ngại mưa bay, nhanh tay xách ba lô về quê ăn Tết- Ảnh 2.
Chẳng ngại mưa bay, nhanh tay xách ba lô về quê ăn Tết- Ảnh 3.

"Mình chỉ mong năm mới công việc hanh thông", anh Mai Văn Quý (bên phải) bộc bạch - Ảnh: HÀ QUÂN

Mong công đoàn có thêm nhiều chuyến xe miễn phí

Cũng háo hức về quê, chị Lê Thị Hương - công nhân Công ty Jtec - tâm sự hai vợ chồng và 3 con nhỏ đã dọn xong đồ từ đêm hôm trước. Chị vừa được thưởng lương tháng 13 vừa được tặng vé xe của công đoàn nên niềm vui như nhân đôi. 

"Mình hạnh phúc lắm, mình không biết phải nói gì, chỉ biết cảm ơn công ty và công đoàn động viên lúc này. Khi về nhà, mình sẽ đi mua ngay bánh trái, quần áo mới cho con với sắm cành đào nhỏ.

Tết mà, ai cũng mong năm mới nhiều sức khỏe, có thêm thu nhập nuôi con ăn học. Nếu không được tặng vé xe, mình cũng phải mua vé giá từ 300.000 - 350.000 đồng, mà phải đặt trước cả tháng. Mong công đoàn có thêm nhiều chuyến xe miễn phí vào các dịp nghỉ lễ để công nhân đỡ vất vả", chị Hương bày tỏ.

Trong khi đó, ngồi tạm một góc, ôm chặt con để bé đỡ lạnh, anh Hồ Sỹ Trung - công nhân Công ty Enkei, quê Nghệ An - tâm sự đã làm ở đây 14 năm, dù có những lúc vất vả, song được anh chị em trong công ty động viên, công đoàn quan tâm, anh vững tin hơn vào công việc.

"Do kinh tế khó khăn chung, so với năm trước, ngoài hoa quả, thực phẩm phải mua ăn Tết, mình bớt chi tiêu. Năm mới, mình mong công việc tốt hơn, thu nhập ổn định để chăm lo cho gia đình", anh Trung nói.

Phó chủ tịch Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam Phan Văn Anh lì xì các cháu nhỏ trước khi xe chở công nhân và gia đình xuất hành về quê ăn Tết - Ảnh: HÀ QUÂN

Phó chủ tịch Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam Phan Văn Anh lì xì các cháu nhỏ trước khi xe chở công nhân và gia đình xuất hành về quê ăn Tết - Ảnh: HÀ QUÂN

"Con cứ về, có rau ăn rau, có cháo ăn cháo"

Chị Mai Thị Hiền, quê Thanh Hóa, công nhân Công ty Yazaki Việt Nam, Bình Dương, tranh thủ hết giờ làm đi mua sắm Tết. Vào Nam lập nghiệp từ hơn 10 năm trước, duyên phận đưa chị đến công ty này.

"Mới đầu mình chỉ nghĩ làm tạm thời thôi, vậy mà đã 10 năm rồi", chị nói.

Đã 4 năm chưa về quê. Chị kể ông bà hai bên tuổi cao, có bệnh nền, mỗi tháng chị phải gửi vài triệu về để mua thuốc. May mắn năm nay chị được nhận vé máy bay miễn phí do công đoàn tổ chức.

"Mọi năm mình không về, tiền đâu mà về, trừ khi bắt buộc. Nay có vé máy bay miễn phí mình mừng quá, quyết định về ngay vì mẹ đang bệnh. Lúc gọi báo tin sẽ về quê, mẹ bảo cứ về đi, có rau ăn rau, có cháo ăn cháo”, chị Hiền tâm sự.

Hôm nay, 28 Tết, trên chuyến bay sớm cùng 50 đoàn viên công đoàn đặc biệt khác xuất phát từ sân bay Tân Sơn Nhất, chị Mai Thị Hiền chỉ mua vài món quà nhỏ từ miền Nam về làm quà, còn lại chị dành một khoản để đi lại, khoản khác chuẩn bị cho con đi học sau Tết. 

Theo ông Phạm Quang Thanh - chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội, Tết Nguyên đán 2024, các cấp công đoàn đã chi trên 31 tỉ đồng để chăm lo trên 44.000 đoàn viên.

Bên cạnh đó, cơ quan này hỗ trợ gần 4.400 vé xe bằng tiền mặt cho công nhân, lao động với số tiền khoảng 1,6 tỉ đồng và hỗ trợ xe đưa 1.200 người về quê tại các tỉnh thành như Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh và các tỉnh phía Bắc.

Đây là năm thứ 16 liên tiếp, những chuyến xe hạnh phúc đưa công nhân hoàn cảnh khó khăn, lao động nữ mang thai hoặc nuôi con nhỏ dưới 36 tháng tuổi về quê ăn Tết.

Công nhân hồ hởi lên Chuyến tàu Công đoàn - Xuân 2024 về quê đón TếtCông nhân hồ hởi lên Chuyến tàu Công đoàn - Xuân 2024 về quê đón Tết

Sau nhiều năm đón Tết xa nhà, hơn 200 công nhân và người thân hết sức vui mừng khi được về quê sum họp cùng gia đình trên Chuyến tàu Công đoàn.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên