25/03/2024 18:39 GMT+7

Cảnh nghèo của gia đình sản phụ bị băng huyết tử vong ở Phú Quốc

Gần 70 triệu đồng không nhiều nhưng đó là tấm lòng các nhà hảo tâm và người dân Phú Quốc mong muốn hỗ trợ gia đình sản phụ M. bị băng huyết tử vong chiều 24-3 vượt qua khó khăn, nghịch cảnh.

Ông Đặng Ngọc Hòa (thứ hai từ phải sang) - phó chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường, chủ tịch Hội Bảo trợ bệnh nhân nghèo phường Dương Đông - đến trao tiền hỗ trợ cho gia đình sản phụ M. - Ảnh: CHÍ CÔNG

Ông Đặng Ngọc Hòa (thứ hai từ phải sang) - phó chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường, chủ tịch Hội Bảo trợ bệnh nhân nghèo phường Dương Đông - đến trao tiền hỗ trợ cho gia đình sản phụ M. - Ảnh: CHÍ CÔNG

Hơn 11h trưa 25-3, Phú Quốc nắng như đổ lửa. Nắng gắt khiến cho căn nhà nhỏ ở xã Cửa Cạn (TP Phú Quốc), nơi làm đám tang cho sản phụ H.T.M. (39 tuổi) bị băng huyết tử vong vào chiều 24-3, càng thêm ngột ngạt, nóng bức.

Không kịp về nhìn mặt vợ lần cuối

Để đón khách đến chia buồn, anh Nguyễn Văn Vũ (chồng sản phụ M.) thuê tạm mái che nhỏ đặt chừng chục cái bàn tròn. Do nhà ở khu vực hẻo lánh, đám tang chị M. cũng ít người đến nên không khí càng thêm vắng lặng, u buồn.

"Ở nhà trọ nên vợ mất tôi chỉ còn cách đem vợ về nhà mẹ ruột để lo hậu sự", ngồi trên chiếc ghế với gương mặt thất thần, anh Vũ buồn bã nói rồi ôm hai đứa con gái nhỏ vào lòng.

Anh Vũ cho biết thêm khoảng năm 2017, anh gặp chị M. rồi kết nghĩa vợ chồng và có hai đứa con gái (một cháu tên Thùy và cháu tên Trâm). Sau đó biết vợ có thai, anh Vũ rất vui mừng. Tuy nhiên, niềm vui đó chẳng lâu thì chị M. gặp phải biến cố trên.

"Sáng 23-3, mẹ vợ tôi ở Bạc Liêu bệnh nặng. Tôi từ Phú Quốc ngồi tàu về thăm bà ít hôm. Vợ tôi ở nhà lúc đó cũng còn khỏe. Đi xong rồi đến khoảng 18h cùng ngày tôi hay tin lật đật về nhưng không kịp nhìn mặt vợ lần cuối", anh Vũ kể với giọng trầm buồn.

Do không có chỗ nấu ăn nên anh Vũ mượn đỡ hành lang của dãy trọ để bắc bếp nấu, đãi khách đến chia buồn cùng gia đình - Ảnh: CHÍ CÔNG

Do không có chỗ nấu ăn nên anh Vũ mượn đỡ hành lang của dãy trọ để bắc bếp nấu, đãi khách đến chia buồn cùng gia đình - Ảnh: CHÍ CÔNG

Bé Thùy (6 tuổi) đỏ hoe đôi mắt nói: "Mẹ con chết rồi…" khi ai đó hỏi về mẹ bé.

Câu nói trong trẻo vô tư và hiểu chuyện của bé Thùy khiến chúng tôi, bà Đinh Thị Thanh Thúy (ở phường Dương Đông) và ông Đặng Ngọc Hòa - phó chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường, chủ tịch Hội Bảo trợ bệnh nhân nghèo phường Dương Đông - cũng bùi ngùi xúc động buồn theo.

Hỗ trợ gần 70 triệu đồng cho gia đình chị M.

Vợ qua đời, anh Vũ rơi vào hoàn cảnh "gà trống nuôi con". Để lo hai cháu ăn học, anh vẫn lựa chọn nghề đi biển. Mỗi tháng anh chỉ kiếm được 10 - 15 triệu đồng nhưng đó là cách duy nhất lúc này để nuôi dạy và lo cho hai con mình đi học.

Ông Đặng Ngọc Hòa cho biết khi hay câu chuyện về gia đình sản phụ M., đơn vị đã vận động các nhà hảo tâm và người dân Phú Quốc đóng góp được gần 70 triệu đồng.

Hôm nay ông Hòa và bà Đinh Thị Thanh Thúy sẽ trao cho anh Vũ để vượt qua nghịch cảnh trước mắt.

"Gần 70 triệu đồng này không nhiều nhưng đó là tấm lòng, là sự chia sẻ của các nhà hảo tâm, người dân Phú Quốc mong muốn gia đình anh Vũ vượt khó để lo cho con", ông Hòa nói.

"Nếu không được giúp đỡ tôi cũng không biết phải làm sao. Tôi chân thành cảm ơn các nhà hảo tâm và bà con Phú Quốc nhiều lắm", anh Vũ bộc bạch.

Như Tuổi Trẻ Online đưa tin, khoảng 18h20 ngày 23-3, Trung tâm Y tế TP Phú Quốc tiếp nhận sản phụ M. trong tình trạng lơ mơ do băng huyết.

Các bác sĩ ở Trung tâm Y tế TP Phú Quốc khám và chẩn đoán sốc mất máu do nhau tiền đạo ra huyết trên thai 21 tuần (4,5 tháng). Sau đó, bác sĩ tiến hành mổ cấp cứu với hy vọng cứu sống mẹ.

Do sản phụ M. bị rối loạn đông máu (truyền bao nhiêu máu đều chảy ra). Đồng thời, máu của sản phụ M. thuộc nhóm máu O+ và khó tìm người tương đồng.

Đến khoảng 22h đêm 23-3, trên cộng đồng Facebook Phú Quốc có đăng tải lời kêu gọi hiến máu O cứu sản phụ M. gặp phải tình trạng băng huyết. Sau đó, hàng trăm người dân ở Phú Quốc đến Trung tâm Y tế TP Phú Quốc để xét nghiệm, cho máu cứu sản phụ M.

Do bệnh quá nặng, sản phụ M. đã tử vong vào 16h30 chiều 24-3.

Sản phụ được hàng trăm người xếp hàng hiến máu ở Phú Quốc đã không qua khỏiSản phụ được hàng trăm người xếp hàng hiến máu ở Phú Quốc đã không qua khỏi

Dù được bác sĩ Trung tâm Y tế TP Phú Quốc tận tình cứu chữa nhưng sản phụ M. bị băng huyết nặng, hôn mê sâu, tụt huyết áp, nên đã tử vong.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên