08/05/2021 12:12 GMT+7

Bất ngờ nhận quà từ bạn đọc Tuổi Trẻ

BỬU ĐẤU
BỬU ĐẤU

TTO - 'Nhận quà từ bạn đọc Tuổi Trẻ, tôi bất ngờ vì những đóng góp của bà con vùng biên đã được đồng cảm, chia sẻ' - anh Nguyễn Phước Nghị ở TP Châu Đốc, An Giang bày tỏ khi nhận quà từ chương trình 'Cùng biên giới chống dịch COVID-19' ngày 7-5.

Bất ngờ nhận quà từ bạn đọc Tuổi Trẻ - Ảnh 1.

Nơi nghỉ chân, ngả lưng giữa ca của lực lượng biên phòng Vĩnh Ngươn được dựng trên đất lúa của gia đình anh Nguyễn Phước Nghị (Châu Đốc, An Giang) - Ảnh: BỬU ĐẤU

Anh Nghị làm ruộng nhà giáp biên giới Campuchia hơn 6 năm nay. Từ đầu mùa dịch COVID-19 đến nay, cùng nhiều bà con vùng biên, anh chung sức góp thêm "tai mắt" canh vùng biên cùng Biên phòng Vĩnh Nguơn.

Dân biên giới chung tay cùng lính biên phòng

Anh Nghị từng báo tin cho Biên phòng Vĩnh Nguơn bắt giữ được 13 người nhập cảnh trái phép từ Campuchia vào Việt Nam. 

"Đó là lần vào cuối năm 2020, lúc đó khoảng 22h30, một người quen của tôi bên Campuchia thông báo có nhóm người nhập cảnh trái phép vào Việt Nam. Tôi báo ngay cho anh em biên phòng bao vây thì bắt giữ cả nhóm này khi họ vừa sang đất Việt Nam được vài trăm mét. Dịch bệnh nổi lên, có ở vùng biên mới thấy các anh biên phòng vất vả cỡ nào. 

Vì vậy, tụi tui người này nói với người kia, phát hiện gì cứ báo với biên phòng, lỡ có mầm bệnh lọt qua biên giới thì địa phương khổ, cả nước khổ" - anh Nghị nói.

Anh còn cho lực lượng Biên phòng Vĩnh Nguơn mượn đất cất 2 chốt phụ (mỗi chốt khoảng 30m2) để anh em có nơi nghỉ ngơi. 

"Gần cả tháng nay, bước vào mùa mưa gió, anh em không có chỗ trú mưa cũng tội nghiệp. Dân ở đây ai cũng sợ dịch bệnh bùng phát, thương bộ đội ngày đêm canh phòng nên bà con thường tặng gạo, đường, bột ngọt... cho bộ đội. Hôm kia có người nhập cảnh từ Campuchia xuống tới bờ kênh Vĩnh Tế, tụi tui giữ lại, báo với biên phòng liền. 

Giúp anh em biên phòng để không lây lan dịch bệnh cũng là trách nhiệm của mình" - anh Nghị vui vẻ nói.

Anh Đàng Thanh Lâm ngụ khóm 2, phường Vĩnh Nguơn, TP Châu Đốc, quanh năm làm thuê, gia đình thuộc diện khó khăn nhưng từ khi thấy biên phòng đóng chốt ven biên giới, anh cùng các anh em đi dựng chốt chống dịch. 

Riêng anh đã tham gia cất mới được 26 chốt phòng chống dịch. "Anh em phải túc trực mưa nắng, tụi tui vận động nhau cùng góp tay tham gia cất chốt cho các anh em nghỉ ngơi. Mấy ngày qua trời mưa, tụi tui lại bắt tay sửa chữa, chống thấm dột cho các anh em bộ đội có nơi trú mưa, trú nắng, an tâm công tác" - anh Lâm nói.

Mất ngủ riết quen rồi!

Thiếu tá Nguyễn Xuân Tiến ở chốt phòng chống dịch số 12, đồn biên phòng Vĩnh Nguơn cho biết anh là cán bộ biên phòng từ TP Hải Phòng được tăng cường vào đây gần một tháng nay. "Chốt có 7 cán bộ, chiến sĩ, quản lý đường biên giới hơn 750m. 

Nếu chia ra mỗi người hơn 100m. Anh em trực giáp biên giới giữa đồng ruộng bao la, khi trời mưa xuống khó khăn lắm. 

Chúng tôi chia ra 5 ca/đêm, người đi tuần tra suốt 2-3 tiếng/ca. Đường ruộng trời mưa đất lầy, anh em chỉ đi chân đất, tay đèn pin giữa đêm khuya. Giờ đêm về, anh em khó ngủ lắm vì tình hình đang căng thẳng quá" - anh Tiến nói thêm.

Nhìn cánh đồng biên giới đang chuyển mùa mưa, trung tá Nguyên Văn Tuấn, chốt trưởng chốt số 11 đồn biên phòng Vĩnh Nguơn, cho biết đơn vị 11 quản lý đường biên giới gần 800m nhưng có 7 cán bộ, chiến sĩ công an, quân sự và biên phòng. 

"Hơn một năm nay, đêm nào cũng vậy, đi tuần rồi nghỉ chút lại đi tiếp, mất ngủ riết quen rồi! Ban ngày thì đỡ hơn, các anh em thay nhau về ăn cơm. Bây giờ trời mưa đêm nên cực hơn bình thường" - trung tá Tuấn nói.

Ngày 7-5, đại diện báo Tuổi Trẻ đã đến Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh An Giang trao tặng quà cho cán bộ, chiến sĩ biên phòng đang phòng chống dịch COVID-19 giáp biên giới Campuchia. Đây là hoạt động trong chương trình "Cùng biên giới chống dịch COVID-19".

Đợt này, báo Tuổi Trẻ đã trao tặng 500 chai gel sát khuẩn; 2.500 cặp găng tay; 12.500 khẩu trang; 50 võng dù, 100 đèn pin chiếu sáng, đèn năng lượng chiếu sáng tại chốt canh; thực phẩm thiết yếu (nước suối, thực phẩm đóng hộp...).

Tất cả quà và vật phẩm thiết yếu sẽ được chuyển đến cho các chiến sĩ biên phòng, các lực lượng khác làm nhiệm vụ tại các chốt chống dịch COVID-19 của đồn biên phòng Vĩnh Nguơn, TP Châu Đốc và Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh An Giang.

Đặc biệt, chương trình còn trao 10 phần quà (mỗi phần trị giá 600.000 đồng) cho bà con vùng biên giới tích cực hỗ trợ lực lượng biên phòng chống dịch.

Tổng kinh phí 100 triệu đồng đợt quà tặng này từ doanh nghiệp và bạn đọc báo Tuổi Trẻ chung tay đóng góp cho chương trình.

Trong tuần sau, báo Tuổi Trẻ tiếp tục đến tặng quà và trang thiết bị phòng chống dịch COVID-19 cho Bộ đội Biên phòng tỉnh Kiên Giang trị giá khoảng 100 triệu đồng.

Hứa Vĩ Văn vẽ tranh gây quỹ cho chiến sĩ biên giới chống dịch Hứa Vĩ Văn vẽ tranh gây quỹ cho chiến sĩ biên giới chống dịch

TTO - Triển lãm của Hứa Vĩ Văn trưng bày những bức tranh vẽ biển nhưng lại hướng đến những người đang phòng chống dịch bệnh ở vùng núi tỉnh An Giang.

BỬU ĐẤU
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên