12/05/2015 20:00 GMT+7

Ai dám quay lại để bị mua dừa giá “chặt chém”?

TTO tổng hợp
TTO tổng hợp

TTO - "Chả trách sao khách du lịch đến nước ta ngày càng ít đi. Những thứ như thế này dẹp không xong thì khẩu hiệu gì cũng vô nghĩa."

Một người trong nhóm bán dừa trên đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa(TP.HCM) đang chèo kéo, yêu cầu du khách nước ngoài phải trả 5 USD (tương đương trên 100.000 đồng)/trái dừa - Ảnh tư liệu

Đó là ý kiến của bạn đọc Đức phản hồi bài Ép du khách mua dừa với giá “chặt chém” (Tuổi Trẻ 12-5)

Bạn đọc Huynh Cong Thang xót xa bày tỏ: Bảo sao khách du lịch không liên tục giảm? Hàng rong thì chèo kéo đe dọa du khách. Khách sạn thì không giữ chữ tín, cứ thấy lễ lạt hoặc sự kiện gì đông du khách là tha hồ tăng giá. Các điểm bán hàng lưu niệm, thậm chí cả nhà hàng cũng phối hợp với tài xế, hướng dẫn viên hoặc điều hành tours đưa khách đến chém cho đẹp rồi chia hoa hồng. Ôi đầy rẫy thứ cần phải dọn dẹp, tỉa tót. Mà không biết còn cơ hội không nữa, vì người ta đến 1 lần là cạch mặt đến già.      

Du khách chỉ đến những nơi thanh bình, người dân lịch thiệp, cơ quan quản lý (nhà nước) có chính sách tốt. Vậy, tại sao tình trạng nói trên xảy ra? Cơ quan quản lý phải đợi du khách phản ánh mới làm? Ôi, tại sao luôn hô hào khẩu hiệu điểm đến du lịch... này kia chi vậy?

LONG BUI        

Bạn đọc Nguyen Tuan bình luận: Chúng ta bỏ rất nhiều tiền để quảng bá du lịch, nhưng khách đến thì xem như là cơ hội để chặt chém. Thử hỏi lần sau ai đến nữa? Chúng ta nên quảng bá, giáo dục, dùng biện pháp mạnh để sửa lại hình ảnh này.       

Bạn đọc Nguyễn Hồng Thời viết: Tại sao du khách đến Việt Nam du lịch rồi không muốn quay lại? Đã có câu trả lời rồi đó.    

Bạn đọc Nguyễn Tuấn Lộc chia sẻ: Hàng ngày đi tôi đều đi ngang con đường này, và hầu như ngày nào cũng thấy có việc chèo kéo khách như báo nêu. Và trong lòng tôi biết rằng người khách đó sẽ khổ với những người bán dừa này. Sao đã có quy định cấm bán hàng rong khu vực này rồi, mà vẫn không mạnh tay được nhỉ?

Về câu trả lời của bà Nguyễn Võ Phương Quỳnh - chủ tịch UBND P.Bến Thành (Q.1) rằng: “Hiện tại UBND phường chưa ghi nhận có du khách nước ngoài nào phản ảnh việc bị nhóm người này chèo kéo, bán dừa “chặt chém” mà do lực lượng chức năng phường chủ động tuần tra, khi phát hiện những gánh hàng như vậy sẽ nhắc nhở, nếu tái phạm sẽ tịch thu, lập biên bản xử lý hành chính”, nhiều bạn đọc cũng bày tỏ sự không hài lòng.

Bạn đọc Hồ Sang phản biện: Người nước ngoài đa số họ cũng lóng ngóng như dân ta ra xứ người du lịch, làm sao biết có xử lý vụ này mà phản ảnh chứ? Có bị cũng thôi rút kinh nghiệm cho qua và thế là thành phố ta có thêm vết xấu.      

Bạn đọc Tài cũng phân tích: Người ta là khách nước ngoài, bất đồng ngôn ngữ, nên với chuyện cỏn con họ rất ngại khi liên quan đến pháp luật mà làm phiền gây rắc rối bản thân. Thiết nghĩ, thật xấu hổ cho hình ảnh Sài Gòn - Việt Nam trong mắt khách quốc tế! 

"Tôi đề nghị nếu trên địa bàn phường xã nào để xảy ra chuyện tương tự, chủ tịch UBND phường/ xã đó phải chịu trách nhiệm trước chủ tịch UBND quận huyện ấy." - bạn đọc Tài viết.      

Bạn đọc Hòa Tulip bình luận: "Trời, tui là khách nước ngoài tui dám phản ánh cho mang họa vào thân à, tui chỉ ngậm đắng nuốt cay cho hết chuyến du lịch rồi không bao giờ quay trở lại VN. Thế thôi."

TTO tổng hợp
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên