14/01/2014 14:28 GMT+7

Bị bắn chết vì nhắn tin trong rạp chiếu phim

NGUYỆT PHƯƠNG
NGUYỆT PHƯƠNG

TTO - Một người đàn ông 43 tuổi ở Florida (Mỹ) bị bắn chết hôm qua 13-1 do nhắn tin cho con gái trong rạp chiếu phim.

RdoDlttq.jpgPhóng to
Rạp chiếu phim nơi xảy ra vụ án mạng - Ảnh: Reuters

Theo hãng tin CNN, nghi can xả súng là một cảnh sát về hưu 71 tuổi. Vụ việc xảy ra tại thị trấn Wesley Chapel bang Florida. Các nhân chứng cho biết trong rạp chiếu phim, nạn nhân Chad Oulson liên tục nhắn tin bằng điện thoại di động.

Nghi can Curtis Reeves ngồi sau lên tiếng nhắc nhở nạn nhân không được dùng điện thoại khi xem phim. Hai người cãi qua cãi lại. Sau đó, ông Reeves đã ra ngoài than phiền với quản lý rạp chiếu. Khi ông ta quay lại, hai bên lại tiếp tục cãi cọ.

Một nhân chứng cho biết ông Oulson nói rằng chỉ nhắn tin cho con gái mà thôi. Tuy nhiên cuộc tranh cãi nóng lên và hai bên ném bắp rang vào nhau. Và ông Reeves đã rút súng bắn vào người ông Oulson khiến ông thiệt mạng.

Vợ ông Oulson cũng bị thương vào tay khi giơ tay chắn cho chồng lúc ông Reeves rút súng. Hiện ông Reeves đã bị bắt giữ và bị truy tố vì tội giết người.

NGUYỆT PHƯƠNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên