PNO - Vợ chồng em chung sống khá êm đềm, hạnh phúc. Tuy nhiên, chỉ vì một gameshow truyền hình mà bây giờ vợ chiến tranh lạnh với em.
| Chia sẻ bài viết: |
Daisy 04-05-2026 08:46:13
Đọc câu chuyện của bạn vui vui và có phần ngộ nghĩnh. Không sao cả bạn ơi, trong các câu bạn liệt kê chồng mình sẽ trả lời không biết ngay từ đầu chứ cũng không cần suy luận gì cả như bạn đâu. Chúc bạn đủ kiên nhẫn để dỗ ngọt bà xã.
Xương Rồng 03-05-2026 21:27:26
Hay thật, lên tivi làm vợ xấu hổ trước bao nhiêu người mà còn bảo là trò đố vui vô thưởng vô phạt. Với đàn ông là vui nhưng với phụ nữ đó là bộ mặt, là danh dự. Lo mà sửa đổi đi chứ đừng có ngồi đó mà kêu oan.
Gấu mẹ 03-05-2026 21:24:40
Vô tâm thật chứ oan ức gì nữa mà kêu. Sống với nhau bao nhiêu năm, vợ mặc màu gì vì lý do gì cũng không biết, đến món ăn sáng hàng ngày người ta phải ăn vất vả thế nào cũng không hay. Bị mắng là đúng, không cãi được đâu.
Ngọc Hân 03-05-2026 21:16:41
Đọc xong bài này tôi quay qua hỏi chồng "vợ mang giày size mấy chồng biết không?" lão suy nghĩ muốn nát đầu nên tôi nói luôn size 36, mai mốt nhớ mua. Hóa ra lão chồng nào cũng thế. Thôi tốt nhất các bà vợ đừng hỏi, kẻo sốc.
Dại Một Lần 03-05-2026 21:09:02
Khổ thân. Cái trò chơi đó mục đích là để gây cười mà mình lại thành nạn nhân.Nhiều đôi lên truyền hình dễ tẽn tò và về nhà dễ chết với "nóc nhà"
Thuỷ 03-05-2026 21:08:05
Haha, oan ức gì đâu mà than anh ơi. Thay vì than vãn thì từ bây giờ anh nên bớt vô tâm lại và quan tâm tới vợ nhiều hơn thì may ra chị nhà mới hết giận
Phan Thu Trang
Đúng không oan chút nào, không thể bào chữa được, nếu quan tâm vợ thì không thể không biết
Trung Mia 03-05-2026 21:02:58
Tôi cũng từng bị vợ giận cả tháng vì mua tặng cái áo mà nhầm size từ M sang XL đây. Nhiều khi mình không vô tâm đâu, chỉ là cái trí nhớ nó hay phản chủ lúc quan trọng thôi. Cứ xin lỗi hoài hoài là nhà cửa êm ấm lại thôi.
Hoa mắc cỡ 03-05-2026 20:57:24
Phen này hóa đá luôn chứ đóng băng gì nữa. Thôi, mua ngay đôi giày đỏ size 37 về mà tạ tội đi anh ơi.
Minh Ý 03-05-2026 20:55:26
Ghi size chân 32 thì đúng là đỉnh cao thật bác ạ. Chân phụ nữ trưởng thành mà bác làm như chân em bé mẫu giáo. Vợ bác không cho bác "bay màu" ngay tại trường quay là còn hiền đấy.
Hạ Quyên 03-05-2026 10:14:25
Lỡ rồi thì anh chịu khó nghe một thời gian rồi từ từ kéo lại. Quan trọng là lần sau đừng để thêm “gameshow” nào như vậy nữa là được.
Nhẫn 03-05-2026 10:14:21
Tự sửa bằng hành động, hỏi han kỹ hơn, nhớ mấy cái nhỏ nhỏ như vợ thích ăn gì, ghét gì.
Làm một cú “chuộc lỗi” cho ra hồn, kiểu dắt đi ăn đúng món vợ thích, mua đôi giày đúng size, hoặc nói lại chuyện gameshow theo kiểu tự nhận ngu cho vợ hả giận.
Lê Yến Nhi 03-05-2026 10:13:12
Cái làm vợ bạn giận không phải là thua gameshow, mà là cảm giác bị hiểu sai ngay trước mặt thiên hạ. Lại còn thua cả hai cặp kia nên càng quê, càng tủi. Về nhà thế nào cũng suy diễn thành “chồng người ta hiểu vợ, còn chồng mình thì không”.
Anh 03-05-2026 10:11:40
Nói nghe nè, bạn không oan hoàn toàn đâu. Sai size giày có thể do lẫn với con, cái đó còn gỡ được. Nhưng mấy câu sau thì lộ rõ kiểu quan sát qua loa. Thấy vợ ăn xôi thì nghĩ là thích xôi, thấy mặc đồ xanh thì nghĩ thích màu xanh. Trong khi thực tế là vợ đang “chọn cái tiện” chứ không phải “chọn cái thích”. Phụ nữ họ để ý mấy cái đó kỹ lắm.
Hiếu Thảo 03-05-2026 10:10:27
Nghe xong thấy vừa buồn cười vừa… hiểu cho vợ bạn. Không phải mấy câu hỏi đó quan trọng, mà nó chạm đúng cái cảm giác “ông này sống chung mà không để ý gì tới mình”. Nên với bạn là trò chơi, với vợ lại thành chuyện thật.
Người ngoài chỉ có thể tác động đến hôn nhân khi người trong cuộc cho phép điều đó xảy ra.
Khi quyết định việc này, chồng tôi không hề có một cuộc họp gia đình để bàn bạc, phân chia trách nhiệm cho công bằng giữa các anh em.
Em cũng không nên và không cần níu kéo. Em đang từ chối ly hôn vì uất ức chứ không phải vì còn yêu.
Em không bắt anh ấy xóa sạch quá khứ nhưng cũng không cần ép mình chấp nhận điều khiến bản thân tổn thương chỉ để chứng minh sự rộng lượng.
Hành động tự ý quyết định một việc hệ trọng như vậy mà không hề bàn bạc khiến tôi rơi vào cảm giác hụt hẫng tột cùng.
Em đã mạnh mẽ gánh vác gia đình 15 năm, giờ là lúc em cần mạnh mẽ để bảo vệ mình. Hãy giành lại quyền tự do và quyền được tôn trọng.
7 năm qua anh ấy ở bên em là vì giá trị tâm hồn và con người em, hãy luôn giữ cho mình sự kiêu hãnh đó.
Tôi tự hỏi thiếu gì lúc để gọi mà cô ấy cứ chọn giờ giấc nhạy cảm, lúc gia đình tôi đang nghỉ ngơi, riêng tư như vậy...
Chỉ khi đóng hẳn cánh cửa cũ đã mục nát, chị mới có đủ không gian để đón những luồng gió mới, những niềm vui mới chị xứng đáng nhận được.
Thông thường, người vợ nào cũng mong chồng làm ra nhiều tiền, có thu nhập tốt để lo cho vợ con. Thế nhưng, em lại khác...
Đều từng đổ vỡ và đã bên nhau vài năm nhưng anh vẫn để ảnh vợ cũ công khai trên mạng xã hội, phớt lờ mong muốn được tôn trọng của tôi.
Hãy bù đắp cho con bằng sự quan tâm. Hãy đón con đi chơi, chăm sóc con nhiều hơn vào cuối tuần để san sẻ áp lực thời gian với vợ.
Hôn nhân đồng sàng dị mộng có thể ổn ở khía cạnh kinh tế và công năng nhưng về tâm lý và cảm xúc, nó giống như một quả bom hẹn giờ.
Cuối năm tôi cưới nhưng hiện tôi chỉ muốn hủy hôn vì mỗi lần tôi đến nhà chơi hầu như đều gặp chồng cũ của cô ấy đến thăm con.
Càng níu kéo chỉ càng đẩy cô ấy ra xa hơn, biến em từ một người yêu cũ từng thương thành một kẻ quấy rầy đáng sợ.
Nếu mẹ em hoàn toàn chủ động lựa chọn cuộc sống ấy, dù em thích hay không cũng không thể can thiệp.
Mẹ xin mình cho em trai đến ở nhờ để chuyện lắng xuống, đồng thời kéo dài thời gian để bố mẹ ở quê xoay xở, vay tiền trả nợ cho nó.
Khi phụ nữ nói: "Em không thể cố thêm được nữa" nghĩa là họ đã trải qua một quá trình dài chịu đựng, thất vọng và tự chữa lành trong cô độc.