PNO - Vừa tìm được người đàn ông hiền lành sau một lần đổ vỡ nhưng tôi khựng lại vì anh nghèo, học vấn thấp. Con tim hay lý trí mới đúng lúc này?
| Chia sẻ bài viết: |
Sansan 29-05-2026 05:25:50
Hãy đặt câu hỏi: Tại sao tui thấy yên tâm khi ở bên ảnh ? Phải chăng vì ảnh chỉ học hết lớp 12, còn tui trí thức hơn hẳn, không giống như với cái thằng chồng cũ, lúc nào hắn cũng làm tui thấy mình ngớ ngẩn dốt nát. Ở với ảnh vài tháng bạn sẽ thấy chán vì cái kiểu suy nghĩ thiển cận, không biết và không dám vươn ra của ảnh, chỉ lùi cui lo trong nhà… thôi ở vậy cho sướng.
Tiên Tiên 28-05-2026 11:38:18
Bà này nên nghe 1001 lần bài "có không giữ mất đừng tìm".
Lam Lê 28-05-2026 11:36:21
Với tôi, bản chất con người quan trọng hơn hết thảy và mọi thứ đều có thể thay đổi.
Gái quê 90 28-05-2026 11:32:07
Dẫu biết yêu đương hay kết hôn đều cần suy nghĩ kỹ, nhất là sau đổ vỡ, chứ không thể nhắm mắt đưa chân. Nhưng nhiều khi tính toán quá lại thành ra tự làm khó bản thân. Bạn đang bỏ qua những điều khiến mình thấy an tâm, vui vẻ chỉ để chăm chăm nhìn vào khuyết điểm của đối phương, trong khi có những điều hoàn toàn có thể cải thiện hoặc thay đổi nếu mình nhìn theo một góc khác.
Ban Mai xanh 28-05-2026 11:29:18
Nên dừng đi chị, chị tha cho người ta đi, để người ta tìm hạnh phúc, người ta xứng đáng có người bạn đời yêu thương, không toan tính quá như chị.
Trà 28-05-2026 11:28:50
Mình thấy nhiều cặp giàu vẫn ly hôn ầm ầm. Cuối cùng thứ giữ được người ta bên nhau lâu dài vẫn là cảm giác được tôn trọng và bình yên. Tiền quan trọng nhưng không chữa nổi sự cô độc trong một mối quan hệ.
Cao Thùy Chang 28-05-2026 11:27:39
Cảm giác an tâm, thoải mái mới là nền tảng của một cuộc hôn nhân vui vẻ, hạnh phúc. Hồi 28 tuổi, tôi cũng từng suy nghĩ và cân đo đong đếm giống bạn. Cuối cùng tôi chọn một người chồng chí thú làm ăn, tiết kiệm và nghĩ rằng phần đời còn lại sẽ rất ấm êm.
Nhưng sống chung rồi mới thấy, chuyện gì cũng phải tính toán. Xài 1 đồng cũng ghi chép rõ ràng. Mua trái ớt, cọng hành hay dùng đường, bột ngọt sớm hơn bình thường cũng phải báo cáo. Cảm giác ngột ngạt đó khiến mình lúc nào cũng phải dè chừng.
Chồng tôi hiện tại thu nhập chưa tới 20 triệu đồng/tháng nhưng anh đi làm về là đưa hết lương cho vợ. Tôi nấu gì anh ăn nấy, không chê bai, không đòi hỏi. Ở bên anh, tôi được là chính mình, được nói cười thoải mái dù ngoại hình của anh không nổi bật như những người từng theo đuổi tôi trước đây.
Tôi hài lòng với lựa chọn hiện tại và thật lòng biết ơn anh, cũng như biết ơn chính mình vì ngày đó đã chọn bằng cảm giác bình yên trong lòng.
Hà Mẫn Nhi 28-05-2026 11:20:58
Tôi thấy đừng vội quyết định chỉ vì cảm động trước sự tử tế. Sau đổ vỡ, ai đối xử nhẹ nhàng với mình cũng dễ làm mình rung động. Nhưng sống được lâu dài hay không là câu chuyện khác.
Mai An Tiêm 28-05-2026 11:20:08
Khôn như bạn quê tôi đầy, thực dụng vừa thôi bạn ơi, tính toán quá đời chả ra làm sao.
Hương 28-05-2026 11:19:27
Thực tế hơi phũ nhưng hôn nhân không chỉ cần tử tế. Nó còn cần năng lực sống. Có trách nhiệm với tiền bạc, biết gánh vác, biết xoay xở lúc khó khăn nữa.
Minh Minh 28-05-2026 11:18:18
Nhiều chị em sau ly hôn thường sợ cảnh đổ vỡ lần hai nên nhìn đâu cũng thấy bất an. Thành ra gặp người tốt lại tự hỏi liệu có đủ sống không chứ không còn yêu theo kiểu bất chấp như hồi trẻ nữa.
Lyly Hà 28-05-2026 11:18:15
Thà nghèo mà có kỉ niệm đẹp, còn hơn giàu mà gặp ác mộng bạn ơi.
Makisan
Nghèo chắc gì không có ác mộng? Gặp phải gia đình nghèo tiền còn nghèo cả tự trọng thì đúng là thảm họa.
Nhím xù 28-05-2026 11:17:01
Ham giàu nó đánh cho ra bã em gái ơi, một lần đò mà vẫn chưa sáng.
Thế Anh 28-05-2026 11:16:38
Cái đáng cân nhắc là người đàn ông đó nghèo tạm thời hay nghèo tư duy. Hai cái khác nhau dữ lắm. Một người chưa có điều kiện nhưng chăm chỉ, biết lo tương lai, biết cố gắng thì còn đi đường dài được. Chứ nghèo mà an phận, sĩ diện, không chí tiến thủ thì tình yêu mấy cũng dễ kiệt sức.
Lam Tuyền 28-05-2026 11:09:44
Nghèo mà tử tế vẫn còn hơn giàu mà tệ bạc. Nhiều người từng có đủ vật chất rồi cuối cùng tan nát vì bị phản bội, coi thường hoặc sống như cái bóng trong hôn nhân.
Makisan
Nghèo vẫn có thể tệ bạc nha. Ví dụ lấy cớ nghèo để đào mỏ, xem đối phương như cây ATM chẳng hạn. Nghèo với tử tế chả liên quan gì nhau đâu.
Người ngoài chỉ có thể tác động đến hôn nhân khi người trong cuộc cho phép điều đó xảy ra.
Khi quyết định việc này, chồng tôi không hề có một cuộc họp gia đình để bàn bạc, phân chia trách nhiệm cho công bằng giữa các anh em.
Em cũng không nên và không cần níu kéo. Em đang từ chối ly hôn vì uất ức chứ không phải vì còn yêu.
Em không bắt anh ấy xóa sạch quá khứ nhưng cũng không cần ép mình chấp nhận điều khiến bản thân tổn thương chỉ để chứng minh sự rộng lượng.
Hành động tự ý quyết định một việc hệ trọng như vậy mà không hề bàn bạc khiến tôi rơi vào cảm giác hụt hẫng tột cùng.
Em đã mạnh mẽ gánh vác gia đình 15 năm, giờ là lúc em cần mạnh mẽ để bảo vệ mình. Hãy giành lại quyền tự do và quyền được tôn trọng.
7 năm qua anh ấy ở bên em là vì giá trị tâm hồn và con người em, hãy luôn giữ cho mình sự kiêu hãnh đó.
Tôi tự hỏi thiếu gì lúc để gọi mà cô ấy cứ chọn giờ giấc nhạy cảm, lúc gia đình tôi đang nghỉ ngơi, riêng tư như vậy...
Chỉ khi đóng hẳn cánh cửa cũ đã mục nát, chị mới có đủ không gian để đón những luồng gió mới, những niềm vui mới chị xứng đáng nhận được.
Thông thường, người vợ nào cũng mong chồng làm ra nhiều tiền, có thu nhập tốt để lo cho vợ con. Thế nhưng, em lại khác...
Đều từng đổ vỡ và đã bên nhau vài năm nhưng anh vẫn để ảnh vợ cũ công khai trên mạng xã hội, phớt lờ mong muốn được tôn trọng của tôi.
Hãy bù đắp cho con bằng sự quan tâm. Hãy đón con đi chơi, chăm sóc con nhiều hơn vào cuối tuần để san sẻ áp lực thời gian với vợ.
Hôn nhân đồng sàng dị mộng có thể ổn ở khía cạnh kinh tế và công năng nhưng về tâm lý và cảm xúc, nó giống như một quả bom hẹn giờ.
Cuối năm tôi cưới nhưng hiện tôi chỉ muốn hủy hôn vì mỗi lần tôi đến nhà chơi hầu như đều gặp chồng cũ của cô ấy đến thăm con.
Càng níu kéo chỉ càng đẩy cô ấy ra xa hơn, biến em từ một người yêu cũ từng thương thành một kẻ quấy rầy đáng sợ.
Nếu mẹ em hoàn toàn chủ động lựa chọn cuộc sống ấy, dù em thích hay không cũng không thể can thiệp.
Mẹ xin mình cho em trai đến ở nhờ để chuyện lắng xuống, đồng thời kéo dài thời gian để bố mẹ ở quê xoay xở, vay tiền trả nợ cho nó.
Khi phụ nữ nói: "Em không thể cố thêm được nữa" nghĩa là họ đã trải qua một quá trình dài chịu đựng, thất vọng và tự chữa lành trong cô độc.