PNO - Cha mẹ chồng tôi rất nhã nhặn, tình cảm và thoải mái. Trong nhà chồng, người khiến tôi ngột ngạt đến mức muốn trầm cảm lại là chị dâu.
| Chia sẻ bài viết: |
An 24-05-2026 16:55:00
Thật ra mình cũng giống chị bạn.
Nhiều khi cũng không suy nghĩ nhiều lắm nhưng nay đọc những suy nghĩ của bạn thực sự trong lòng cũng áy náy nhiều lắm với cha mẹ.
Và giờ mình cũng là ông ngoại rồi mình vẫn thấy vẫn mong cho con nhận vì hai ông bà hì hục gói ghém mong muốn con cái mang đi sử dụng cho tốt chứ cũng không nghĩ nhiều như mọi người nghĩ.
Lucy 23-05-2026 10:23:11
Cha mẹ chồng bạn khôn quá chứ không phải hiền nhe bạn ơi!
Ngọc Tuyết 22-05-2026 11:34:07
Bố mẹ chồng ngại thì không có nghĩa là mình cũng nhu nhược. Nhu nhược là ngu đấy, mình không tự bảo vệ bản thân thì ai thương nổi mình.
Mỹ Hạnh 22-05-2026 11:33:00
Cứ gọi kể cho chồng nghe, vợ chồng chẳng quái gì phải giấu nhau cả nhé. Bà mẹ chồng bảo đừng kể để chồng an tâm công tác cũng chính là lấn lướt, vào hùa với chị dâu bắt nạt bạn đó. Đôi khi bà chị dâu chỉ là con cờ thí mạng thôi, người đằng sau khéo lại là kẻ ngọt ngào nhất.
Mạnh Thái 22-05-2026 11:31:10
Sao phải nhịn, sao phải ngán? Chị em bạn dâu chứ mẹ chồng đâu mà phải nhún nhường. Lần sau, em cứ thẳng thắn phản kháng luôn. Ví dụ bà ấy ném đồ của em ra khỏi máy giặt thì em cũng làm như vậy, lôi đồ nhà bà ấy ra và bỏ đồ mình vào giặt tiếp. Cứ thế vài lần xem bà ấy còn dám bắt nạt em không.
Kim Hoa 22-05-2026 11:29:20
Tôi thì nghĩ bố mẹ chồng bạn giả vờ vô can. Nếu không có sự ngầm cho phép làm sao bà chị bạn dâu dám tự tung tự tác như thế. Nhà là của bố mẹ chồng chứ của vợ chồng bà ý đâu.
D.H. 22-05-2026 10:46:33
Gia đình muốn bền không chỉ cần người hiền mà còn cần người công bằng. Hiền để yêu thương và công bằng để không ai thấy mình bị thiệt thòi.
Kem 22-05-2026 10:44:55
Ai ở trong hoàn cảnh đó mới hiểu cảm giác mình luôn phải tự gồng lên làm người mạnh mẽ duy nhất trong nhà rất mệt.
Bảo 22-05-2026 10:42:06
Nhiều bà mẹ chồng hiền quá vì sợ mất con, sợ gia đình căng thẳng nên lúc nào cũng nhường. Nhưng nhường mãi đôi khi lại vô tình đẩy con dâu vào thế cô độc vì không ai dám nói điều cần nói.
HNV 22-05-2026 10:40:08
Tôi lại thấy kiểu gia đình này dễ sinh “tức nghẹn”. Không có cãi vã lớn nhưng có hàng trăm chuyện nhỏ tích tụ. Người ngoài nhìn vào tưởng êm ấm, chỉ người trong cuộc mới hiểu cảm giác thiệt thân.
Tiến Anh 22-05-2026 10:37:04
Mẹ hiền mà con trai vô tâm thì con dâu vẫn khổ như thường. Nhiều đàn ông cứ nghĩ mẹ không khó thì vợ phải thoải mái lắm, đâu biết cái mệt nằm ở chỗ không ai đứng ra giải quyết vấn đề.
Hoàng Minh Tú 22-05-2026 10:36:00
Có khi mẹ chồng hiền vì cả đời quen chịu đựng nên nghĩ phụ nữ trong nhà cứ nhẫn nhịn là êm cửa êm nhà. Nhưng thời nay nhiều nàng dâu cần sự rõ ràng hơn là sự cam chịu.
Tim 22-05-2026 10:32:31
Nhiều người cứ nghĩ gặp mẹ chồng hiền là có phước. Đúng là có phước thật, nhưng nếu hiền theo kiểu chuyện gì cũng nhịn, ai nói gì cũng cho qua thì lâu dần dễ thành thiếu ranh giới. Gia đình nào cũng cần một người giữ cân bằng chứ không phải chỉ giữ hòa khí.
Thanh Yên 22-05-2026 10:30:26
Hiền quá đôi lúc thành không dám nói, không dám bênh, ai cũng muốn yên nên cuối cùng người chịu thiệt lại là người sống chung mỗi ngày.
Người ngoài chỉ có thể tác động đến hôn nhân khi người trong cuộc cho phép điều đó xảy ra.
Khi quyết định việc này, chồng tôi không hề có một cuộc họp gia đình để bàn bạc, phân chia trách nhiệm cho công bằng giữa các anh em.
Em cũng không nên và không cần níu kéo. Em đang từ chối ly hôn vì uất ức chứ không phải vì còn yêu.
Em không bắt anh ấy xóa sạch quá khứ nhưng cũng không cần ép mình chấp nhận điều khiến bản thân tổn thương chỉ để chứng minh sự rộng lượng.
Hành động tự ý quyết định một việc hệ trọng như vậy mà không hề bàn bạc khiến tôi rơi vào cảm giác hụt hẫng tột cùng.
Em đã mạnh mẽ gánh vác gia đình 15 năm, giờ là lúc em cần mạnh mẽ để bảo vệ mình. Hãy giành lại quyền tự do và quyền được tôn trọng.
7 năm qua anh ấy ở bên em là vì giá trị tâm hồn và con người em, hãy luôn giữ cho mình sự kiêu hãnh đó.
Tôi tự hỏi thiếu gì lúc để gọi mà cô ấy cứ chọn giờ giấc nhạy cảm, lúc gia đình tôi đang nghỉ ngơi, riêng tư như vậy...
Chỉ khi đóng hẳn cánh cửa cũ đã mục nát, chị mới có đủ không gian để đón những luồng gió mới, những niềm vui mới chị xứng đáng nhận được.
Thông thường, người vợ nào cũng mong chồng làm ra nhiều tiền, có thu nhập tốt để lo cho vợ con. Thế nhưng, em lại khác...
Đều từng đổ vỡ và đã bên nhau vài năm nhưng anh vẫn để ảnh vợ cũ công khai trên mạng xã hội, phớt lờ mong muốn được tôn trọng của tôi.
Hãy bù đắp cho con bằng sự quan tâm. Hãy đón con đi chơi, chăm sóc con nhiều hơn vào cuối tuần để san sẻ áp lực thời gian với vợ.
Hôn nhân đồng sàng dị mộng có thể ổn ở khía cạnh kinh tế và công năng nhưng về tâm lý và cảm xúc, nó giống như một quả bom hẹn giờ.
Cuối năm tôi cưới nhưng hiện tôi chỉ muốn hủy hôn vì mỗi lần tôi đến nhà chơi hầu như đều gặp chồng cũ của cô ấy đến thăm con.
Càng níu kéo chỉ càng đẩy cô ấy ra xa hơn, biến em từ một người yêu cũ từng thương thành một kẻ quấy rầy đáng sợ.
Nếu mẹ em hoàn toàn chủ động lựa chọn cuộc sống ấy, dù em thích hay không cũng không thể can thiệp.
Mẹ xin mình cho em trai đến ở nhờ để chuyện lắng xuống, đồng thời kéo dài thời gian để bố mẹ ở quê xoay xở, vay tiền trả nợ cho nó.
Khi phụ nữ nói: "Em không thể cố thêm được nữa" nghĩa là họ đã trải qua một quá trình dài chịu đựng, thất vọng và tự chữa lành trong cô độc.