PNO - Quen nhau qua mạng tưởng chừng đã gặp chân ái khi hai bên tâm đầu ý hợp nhưng hình như em gặp trúng kẻ lừa đảo.
| Chia sẻ bài viết: |
Le Thuy 23-04-2026 12:36:17
Lừa đảo 100% rồi bạn ơi, xách dép chạy nhanh...
Kiều nữ lỡ thì 23-04-2026 11:07:55
Tui mới hỏi AI: Hãy bảo vệ bản thân trước khi quá muộn bạn nhé!
Mắt Biếc 23-04-2026 11:06:32
Đã mượn tiền lại còn đòi ngủ nhờ. Combo này chỉ có ở phường lừa đảo. Bạn nên thấy may mắn vì anh ta đã lộ đuôi sớm trước khi bạn lún quá sâu. Chúc bạn sớm tìm được người xứng đáng hơn.
Mỹ Anh 23-04-2026 11:00:41
Thấy mọi người toàn tiêu cực, đúng là lừa đảo quá nhiều làm con người mất đi lòng trắc ẩn, chỉ còn sự nghi ngờ. Biết đâu anh này cũng khó khăn thật, nhưng tình yêu không chỉ có màu hồng. Nếu em giúp anh ấy lần này, sẽ có lần sau và nhiều lần sau nữa. Em tự lượng sức mình và nên tìm hiểu kĩ.
Khủng long nghịch nhưng không lừa 23-04-2026 10:58:01
Kiểm tra lại ảnh đại diện và thông tin cá nhân của anh ta đi em. Thường mấy "cao thủ" này dùng profile ảo, nói chuyện như rót mật để đưa con mồi vào mê hồn trận. Em giờ canh ta ở chung cư coi chứng tiền mất... bầu mang.
Thảo độc thân 23-04-2026 10:54:46
Gửi cho anh ta cái link bài viết này xem anh ta phản ứng thế nào. Nếu tự trọng thật thì sẽ tự thấy nhục mà rút lui, còn nếu là lừa đảo thì sẽ tiếp tục diễn kịch đáng thương. Nhưng tốt nhất là next cho rảnh nợ em ơi.
Minh Thư
Đúng, bạn này hay nè, cách này đơn giản không tốn kém hay mất thời gian.
Linh Blue 23-04-2026 10:53:17
Mình cũng từng yêu xa 2 năm, người yêu mình dù nghèo cũng chưa bao giờ để mình phải lo một đồng tiền vé. Yêu xa đã khó, gặp phải người không có ý chí lại còn lợi dụng thì chỉ có khổ cả đời thôi bạn ơi.
Giáo sư Cù 23-04-2026 10:51:47
Tình yêu phải dựa trên sự tôn trọng lẫn nhau. Hành động mượn tiền và đòi ở nhờ ngay lần đầu gặp mặt là sự vi phạm nghiêm trọng các chuẩn mực ứng xử. Bạn nên xem xét lại nhân cách của đối tượng này thay vì phân vân về tình cảm (tui mới coi trên phim)
Chị đại quận 4 23-04-2026 10:49:38
Kịch bản này chị thấy nát cả rồi. Lúc chưa gặp thì anh anh em em, thề non hẹn biển. Vừa động đến vật chất là lộ mặt chuột ngay. Em mà cho mượn tiền với cho ở nhờ nhà, khéo tối đó nó khuân hết đồ đạc trong nhà em đi đấy. Tỉnh lại đi cô gái!
Cô Ba phong thủy 23-04-2026 10:39:20
Bình luận: Đây là cái hạn "thị phi" của con đó. Vũ trụ đang gửi tín hiệu cảnh báo qua việc anh ta hỏi mượn tiền đó, hãy nghe theo trực giác. Người này không mang lại năng lượng tích cực cho cuộc đời con đâu.
Tuấn xe dịch vụ 23-04-2026 10:29:45
Bạn gái mình đưa bài này và hỏi ý kiến mình, nói ngay và luôn: Là đàn ông, mình khẳng định: Nếu thực sự yêu và muốn gặp, bọn mình sẽ cày cuốc hoặc vay mượn anh em bạn bè chứ không bao giờ mượn tiền phụ nữ trong lần đầu gặp mặt. Anh này không phải cao thủ lừa đảo thì cũng là kẻ nhu nhược, bám váy phụ nữ. Bỏ đi em!
Hòa 23-04-2026 10:29:39
Tình huống kỳ cục rành rành ra đó rồi còn lăn tăn gì nữa, rút lui lẹ đi em.
Gấu Bông 23-04-2026 10:27:06
Nhẹ dạ thế em. Con gái thời nay phải thực tế lên. Chưa gì đã đòi ở nhờ nhà em, lại còn mượn tiền vé. Nghe là biết lừa đảo rồi. Đừng để cái "hợp nhau" qua điện thoại mấ đi luôn tình tiền nha em.
Lê Đức Khanh 23-04-2026 10:26:38
Nhiều người bị lừa tiền và tình như thế này rồi cháu ạ. Khi tiếp cận con mồi họ tỏ ra quan tâm để lấy được lòng tin; sau đó, chiếm đoạt tình cảm, khống chế để tiếp tục chiếm đoạt tiền.
Cháu hỏi bạn cháu ở đâu, làm nghề gì kiểm tra sẽ biết thật hay giả. Vào chơi với bạn gái (trên mạng) lại đòi vế máy bay, ở chung phòng, làm như vợ chồng ấy mà cháu cũng tin thì quá là ngây thơ.
Chú có ông bạn cũng kết bạn trên phây với một cô gọi là giáo viên. Chuyện trò vui vẻ, đến một ngày cô ấy gửi hình ảnh một ông già đang nằm viện nói là bố mình nên ít lên phây. Ít hôm sau cô ta nói bố chuẩn bị mổ còn thiếu hơn mười triệu hỏi mượn ông. Ông tưởng thật cho mượn luôn. Vài hôm nữa cô ta gọi điện khóc lóc do bố bị nhiễm trùng cần tiền và mượn thêm ông năm triệu xong chặn máy.
Qua câu chuyện đó cháu suy ngẫm để quyết định, tránh bị kẻ lừa tiền, lừa tình, nghiện lừa nhé.
Minh Anh 23-04-2026 10:24:26
Đọc đến đoạn "mượn tiền mua vé máy bay" là mình thấy mùi 'scam' nồng nặc rồi bạn ơi. Đàn ông có thể nghèo tiền bạc nhưng không thể nghèo tự trọng, nhất là lần đầu gặp mặt. Bạn mà chuyển tiền là bay luôn cả anh lẫn tiền đấy. Chặn ngay còn kịp. Cứu mình như cứu hỏa nha.
Người ngoài chỉ có thể tác động đến hôn nhân khi người trong cuộc cho phép điều đó xảy ra.
Khi quyết định việc này, chồng tôi không hề có một cuộc họp gia đình để bàn bạc, phân chia trách nhiệm cho công bằng giữa các anh em.
Em cũng không nên và không cần níu kéo. Em đang từ chối ly hôn vì uất ức chứ không phải vì còn yêu.
Em không bắt anh ấy xóa sạch quá khứ nhưng cũng không cần ép mình chấp nhận điều khiến bản thân tổn thương chỉ để chứng minh sự rộng lượng.
Hành động tự ý quyết định một việc hệ trọng như vậy mà không hề bàn bạc khiến tôi rơi vào cảm giác hụt hẫng tột cùng.
Em đã mạnh mẽ gánh vác gia đình 15 năm, giờ là lúc em cần mạnh mẽ để bảo vệ mình. Hãy giành lại quyền tự do và quyền được tôn trọng.
7 năm qua anh ấy ở bên em là vì giá trị tâm hồn và con người em, hãy luôn giữ cho mình sự kiêu hãnh đó.
Tôi tự hỏi thiếu gì lúc để gọi mà cô ấy cứ chọn giờ giấc nhạy cảm, lúc gia đình tôi đang nghỉ ngơi, riêng tư như vậy...
Chỉ khi đóng hẳn cánh cửa cũ đã mục nát, chị mới có đủ không gian để đón những luồng gió mới, những niềm vui mới chị xứng đáng nhận được.
Thông thường, người vợ nào cũng mong chồng làm ra nhiều tiền, có thu nhập tốt để lo cho vợ con. Thế nhưng, em lại khác...
Đều từng đổ vỡ và đã bên nhau vài năm nhưng anh vẫn để ảnh vợ cũ công khai trên mạng xã hội, phớt lờ mong muốn được tôn trọng của tôi.
Hãy bù đắp cho con bằng sự quan tâm. Hãy đón con đi chơi, chăm sóc con nhiều hơn vào cuối tuần để san sẻ áp lực thời gian với vợ.
Hôn nhân đồng sàng dị mộng có thể ổn ở khía cạnh kinh tế và công năng nhưng về tâm lý và cảm xúc, nó giống như một quả bom hẹn giờ.
Cuối năm tôi cưới nhưng hiện tôi chỉ muốn hủy hôn vì mỗi lần tôi đến nhà chơi hầu như đều gặp chồng cũ của cô ấy đến thăm con.
Càng níu kéo chỉ càng đẩy cô ấy ra xa hơn, biến em từ một người yêu cũ từng thương thành một kẻ quấy rầy đáng sợ.
Nếu mẹ em hoàn toàn chủ động lựa chọn cuộc sống ấy, dù em thích hay không cũng không thể can thiệp.
Mẹ xin mình cho em trai đến ở nhờ để chuyện lắng xuống, đồng thời kéo dài thời gian để bố mẹ ở quê xoay xở, vay tiền trả nợ cho nó.
Khi phụ nữ nói: "Em không thể cố thêm được nữa" nghĩa là họ đã trải qua một quá trình dài chịu đựng, thất vọng và tự chữa lành trong cô độc.