PNO - Hết lòng chăm sóc chồng con nhưng trong mắt chồng em, vợ con là số 2, còn số 1 là mấy con chim mỏ nhọn.
| Chia sẻ bài viết: |
LanNguyễn 19-04-2026 14:24:18
Gặp em là em mở cửa lồng cho bay hết. Nói không nghe thì cho 'về với thiên nhiên'. Ổng muốn thì cho theo bầy chim luôn..
Xu 19-04-2026 14:22:11
Chị ơi, thay vì ngồi dọn lồng hay canh nắng cho chim, chị hãy diện đồ đẹp đi cà phê với bạn bè, đi spa làm đẹp đi. Khi chị ngừng quan tâm đến đống lồng chim đó và bắt đầu yêu chiều bản thân mình, anh ấy có khi lại thấy hụt hẫng mà quay sang chăm chị hơn chịm á.
Hòa Bình Xanh 19-04-2026 14:19:56
Hay là chị bàn với anh ấy: 'Em cho anh nuôi tối đa 3 con thôi, những con còn lại đem bán lấy tiền đóng tiền học cho con'. Giảm số lượng để giảm thời gian chăm sóc và chi phí, đôi bên cùng có lợi.
Mi Sa 19-04-2026 14:14:42
Thử làm một bảng so sánh: chi phí nuôi chim/tháng với chi phí học hành của con. Dán ngay lên cửa lồng chim ấy. Khi con số biết nói xuất hiện, hy vọng anh ấy thức tỉnh về trách nhiệm của mình.
Người vợ đau khổ 19-04-2026 14:10:34
Em lót dép hóng xem các cao nhân hiến kế. Nhà em thì chồng mê cá cảnh, cũng tốn kém chẳng kém gì chim nhà chị đâu. Khổ lắm!
Nguyễn Nam 19-04-2026 14:09:01
Mình cũng chơi chim nhưng đọc bài này thấy ông chồng hơi quá. Chơi gì thì chơi cũng phải xong việc nhà, lo cho vợ con đầy đủ thì tiếng chim hót mới hay được. Anh này đang bị 'nghiện' quá đà, làm xấu mặt anh em quá.
YBT 19-04-2026 14:06:45
Thôi thì nhìn tích cực là anh ấy ở nhà chơi chim chứ không ra ngoài 'tìm chim' khác là cũng đỡ lo một phần rồi chị ạ. Chỉ cần điều chỉnh lại thời gian biểu chút thôi, chị thử giao việc cụ thể cho anh ấy xem sao, đừng làm hết một mình rồi ôm cục tức.
Gai xương rồng 19-04-2026 14:04:18
Tiền học của con mà còn phải thắt lưng buộc bụng mà dám bỏ vài chục triệu mua chim thì không chấp nhận được. Gặp tui thì tui vặt trụi lông không còn 1 con cho chừa.
Linh 88 19-04-2026 14:02:49
Hạnh phúc gia đình giống như một hệ sinh thái, cần sự cân bằng. Khi chồng dồn hết tâm trí vào một thứ mà bỏ mặc cảm xúc của vợ thì không được, dễ toang lắm.
Bác Chín 19-04-2026 14:00:46
Đàn ông ai cũng có một thú vui, không chim muông thì cũng rượu chè, cờ bạc. Thôi thì chim chóc vẫn là lành mạnh nhất. Nhưng cháu phải lựa lời bảo chồng, 'lạt mềm buộc chặt', chim chóc hót cho vui tai, còn vợ con mới là người lo cho bữa ăn.
Xí muội 19-04-2026 13:35:52
Sáng ra chị cứ cầm cái lồng chim bảo: 'Cưng ơi, hôm nay chị cho cưng ăn món chim quay nhé'. Đảm bảo anh chồng nhảy dựng lên ngay, trút sự bực bội, khó chịu qua ổng bớt đi. Nói đùa chứ ghen với 'mấy con 'mỏ nhọn' mệt lắm, nghe nó hót cho đời vui hơn chị ơi.
Người cùng khổ 19-04-2026 13:31:00
Trời ơi đọc mà tưởng mình viết không đó! Chồng em cũng vậy, sáng ra chưa thấy mặt vợ con đâu đã thấy 'huýt huýt' với lồng chim. Nhiều khi thấy mình còn không bằng con chim họa mi, nó được chăm tận răng còn mình thì đầu tắt mặt tối. Thương chị lắm, ôm chị một cái.
Minh Anh 19-04-2026 13:29:43
"Vấn đề ở đây không phải là mấy con chim, mà là sự lệch pha trong trách nhiệm gia đình và sự thiếu kết nối giữa hai vợ chồng. Khi thú vui cá nhân xâm lấn vào quỹ thời gian dành cho tổ ấm và gây áp lực tài chính, nó không còn là thư giãn nữa mà là sự ích kỷ. Bạn nên có một buổi nói chuyện thẳng thắn, đưa ra các con số cụ thể về chi tiêu và thời gian để anh ấy nhìn thấy bức tranh thực tế.
Phạm Nguyên 19-04-2026 12:28:24
Tôi không thể chấp nhận cái thú vui riêng mà quên cả vợ con như ổng đâu. Phải có cam kết với nhau ngay từ đầu chớ, lo nhà cửa, con cái xong xuôi, có dư dả rồi mới có thú vui riêng. Sao bạn lại cam chịu một mình như vậy!
Mẫn Nhi 19-04-2026 11:44:49
Em đừng tự trách mình “nhỏ mọn”. Người bị bỏ rơi trong chính nhà mình thì ai mà không ức.
Người ngoài chỉ có thể tác động đến hôn nhân khi người trong cuộc cho phép điều đó xảy ra.
Khi quyết định việc này, chồng tôi không hề có một cuộc họp gia đình để bàn bạc, phân chia trách nhiệm cho công bằng giữa các anh em.
Em cũng không nên và không cần níu kéo. Em đang từ chối ly hôn vì uất ức chứ không phải vì còn yêu.
Em không bắt anh ấy xóa sạch quá khứ nhưng cũng không cần ép mình chấp nhận điều khiến bản thân tổn thương chỉ để chứng minh sự rộng lượng.
Hành động tự ý quyết định một việc hệ trọng như vậy mà không hề bàn bạc khiến tôi rơi vào cảm giác hụt hẫng tột cùng.
Em đã mạnh mẽ gánh vác gia đình 15 năm, giờ là lúc em cần mạnh mẽ để bảo vệ mình. Hãy giành lại quyền tự do và quyền được tôn trọng.
7 năm qua anh ấy ở bên em là vì giá trị tâm hồn và con người em, hãy luôn giữ cho mình sự kiêu hãnh đó.
Tôi tự hỏi thiếu gì lúc để gọi mà cô ấy cứ chọn giờ giấc nhạy cảm, lúc gia đình tôi đang nghỉ ngơi, riêng tư như vậy...
Chỉ khi đóng hẳn cánh cửa cũ đã mục nát, chị mới có đủ không gian để đón những luồng gió mới, những niềm vui mới chị xứng đáng nhận được.
Thông thường, người vợ nào cũng mong chồng làm ra nhiều tiền, có thu nhập tốt để lo cho vợ con. Thế nhưng, em lại khác...
Đều từng đổ vỡ và đã bên nhau vài năm nhưng anh vẫn để ảnh vợ cũ công khai trên mạng xã hội, phớt lờ mong muốn được tôn trọng của tôi.
Hãy bù đắp cho con bằng sự quan tâm. Hãy đón con đi chơi, chăm sóc con nhiều hơn vào cuối tuần để san sẻ áp lực thời gian với vợ.
Hôn nhân đồng sàng dị mộng có thể ổn ở khía cạnh kinh tế và công năng nhưng về tâm lý và cảm xúc, nó giống như một quả bom hẹn giờ.
Cuối năm tôi cưới nhưng hiện tôi chỉ muốn hủy hôn vì mỗi lần tôi đến nhà chơi hầu như đều gặp chồng cũ của cô ấy đến thăm con.
Càng níu kéo chỉ càng đẩy cô ấy ra xa hơn, biến em từ một người yêu cũ từng thương thành một kẻ quấy rầy đáng sợ.
Nếu mẹ em hoàn toàn chủ động lựa chọn cuộc sống ấy, dù em thích hay không cũng không thể can thiệp.
Mẹ xin mình cho em trai đến ở nhờ để chuyện lắng xuống, đồng thời kéo dài thời gian để bố mẹ ở quê xoay xở, vay tiền trả nợ cho nó.
Khi phụ nữ nói: "Em không thể cố thêm được nữa" nghĩa là họ đã trải qua một quá trình dài chịu đựng, thất vọng và tự chữa lành trong cô độc.