Đưa vợ đi sinh vẫn tranh thủ ngắm gái đẹp

11/05/2026 - 10:00

PNO - Chồng các chị ra đường có kiểu mắt đảo như rang lạc không? Chồng em thì đúng nghĩa "radar dò gái chạy bằng cơm".

Ảnh minh họa: Freepik
Ảnh minh họa: Freepik

Nói thật là em viết những dòng này trong tâm trạng muốn bốc hỏa, không biết do em hẹp hòi hay tại chồng em có cái nết không chịu nổi.

Chồng các chị ra đường có kiểu mắt đảo như rang lạc không? Chồng em thì đúng nghĩa "radar dò gái chạy bằng cơm". Bình thường chồng vẫn thương vợ con, lương nộp đủ, chẳng bồ bịch gì nhưng cái tật nhìn gái thì ăn vào máu.

Nhiều lúc đang chở vợ trên đường, thấy cô nào ăn mặc bốc lửa là ảnh ngoái hẳn đầu lại nhìn, xe loạng choạng suýt va vào người ta. Có lần gặp một cô bịt kín mít như Ninja, ảnh cũng cố rướn cổ lên dòm bằng được. Em ngồi phía sau mà nóng hết mặt, buột miệng mỉa mai: “Lấy cái thau hứng nước miếng đi, chảy ướt hết áo rồi kìa”. Vậy mà ảnh vẫn tỉnh bơ quay sang nói: “Ơ, anh nhìn vô tư thôi chứ có ý gì đâu. Tại cô ấy đứng đúng hướng mắt anh mà”.Không chỉ một lần. Đi ăn cũng vậy, chưa kịp gọi món thì ánh mắt chồng em đã “an tọa” bên bàn mấy cô gái phía đối diện.

Thậm chí hôm đưa em đi sinh, em đau bụng muốn chết, mồ hôi nhễ nhại, ảnh dìu em vào bệnh viện mà mắt vẫn lia theo một mẹ bầu xinh đẹp vừa đi ngang. Em điên quá quay sang quát thì ảnh còn bật lại: “Em hâm à? Anh có mắt chứ đâu có mù mà không nhìn. Người ta đi ngang tầm mắt thì nhìn thôi chứ ai rảnh đi ngắm gái bầu. Một bầu này là anh sợ muốn chết rồi”.

Mẹ em cũng trách em quá nhạy cảm. Mẹ bảo đàn ông thấy phụ nữ thì nhìn là chuyện bình thường, chừng nào phát hiện có tình ý thật rồi hãy “xử” cũng chưa muộn. Nghe vậy em lại tự hỏi không biết mình có phải người bất thường không.

Có chị em nào rơi vào hoàn cảnh giống em không? Có cách nào trị dứt điểm cái tật nhìn gái vô tội vạ này không chứ nhiều lúc em ngại thay luôn ấy?

Quyên

Bạn có nỗi niềm? Hãy viết thư tâm sự, chia sẻ tình huống khó khăn, những trăn trở đang đè nặng tâm trí bạn.

Bạn có kinh nghiệm sống? Hãy gửi những lời tư vấn, góc nhìn sáng suốt hoặc những lời động viên, chia sẻ cho các tình huống.

Mời bạn nhập câu hỏi hoặc lời tư vấn trong khung chat cuối bài rồi nhấn “Gửi bình luận”.

Ban Biên tập Báo Phụ nữ TPHCM

Chat với Hạnh Dung
Ý KIẾN BẠN ĐỌC(10)
 

news_is_not_ads=
TIN MỚI