Dạy con gõ cửa cũng là cách giữ gìn hôn nhân

02/05/2026 - 07:00

PNO - Đừng sợ làm tổn thương con. Thực chất, việc dạy trẻ về ranh giới cá nhân cũng là giúp con biết bảo vệ sự riêng tư của chính mình.

Chị Hạnh Dung thân mến,

Tôi kết hôn với anh đã 7 năm. Khi đến với nhau, anh đã có 2 con riêng. Lúc các cháu còn nhỏ, mọi thứ khá dễ dàng, các cháu rất quý mến và gần gũi với tôi nên tôi không có điều gì phải bận lòng. Tuy nhiên, khi các cháu lớn dần, có một vấn đề khiến tôi ngày càng khó chịu mà không biết phải xử lý ra sao.

Các cháu vẫn giữ thói quen tự nhiên ra vào phòng riêng của vợ chồng tôi mà không gõ cửa. Thậm chí có lúc các cháu còn vào nằm lên giường của chúng tôi như một điều rất bình thường. Ban đầu, tôi cố gắng bỏ qua nhưng lâu dần cảm thấy bực bội và mất đi không gian riêng tư.

Tôi không muốn làm các cháu tổn thương hay nghĩ rằng mình khó chịu nhưng nếu cứ tiếp tục như vậy, tôi thật sự không thoải mái. Trong tình huống này, tôi nên làm gì để vừa giữ được sự tế nhị trong gia đình vừa thiết lập lại ranh giới cần thiết cho không gian riêng của vợ chồng mình?

Diễm Chi

Ảnh minh họa: internet
Ảnh minh họa: internet

Diễm Chi thân mến,

Hạnh Dung rất hiểu và chia sẻ với cảm giác của bạn. Sau 7 năm vun đắp cho một gia đình "con chung, con riêng" mà vẫn giữ được sự quý mến, gần gũi từ các con là một thành quả rất đáng trân trọng. Đó là minh chứng cho tình yêu thương và sự bao dung của bạn.

Tuy nhiên, việc trẻ con lớn lên nhưng chưa kịp thay đổi thói quen sinh hoạt để phù hợp với độ tuổi và các quy tắc riêng tư là vấn đề rất phổ biến. Cảm giác bực bội của bạn không phải biểu hiện của sự ích kỷ hay thiếu yêu thương mà là nhu cầu thiết yếu về ranh giới cá nhân. Để giải quyết nút thắt ấy một cách tế nhị, Hạnh Dung chia sẻ với bạn vài hướng như sau.

Thứ nhất, bạn cần có được sự đồng thuận của chồng trước khi hành động. Trong gia đình có con riêng, người cha đóng vai trò là cầu nối quan trọng nhất. Bạn hãy tìm một không gian riêng tư, bắt đầu câu chuyện bằng việc khẳng định bạn yêu các con như thế nào.

Sau đó, hãy bày tỏ thật lòng: "Anh ơi, các con giờ đã lớn, em nghĩ chúng ta nên bắt đầu dạy các con về quyền riêng tư. Đôi khi em cảm thấy hơi bất tiện khi các con vào phòng mà không gõ cửa. Em muốn giữ không gian riêng để vợ chồng mình được thoải mái hơn".

Khi anh hiểu và đồng thuận, việc dạy các con sẽ trở nên tự nhiên hơn. Lúc đó, các con sẽ cảm nhận đây là nguyên tắc chung của cha mẹ, không phải là sự khó tính từ riêng bạn.

Thứ hai, thay vì trách mắng khi các con lỡ vào phòng, hãy chủ động tạo ra một quy tắc mới áp dụng cho tất cả mọi người trong nhà. Rằng chúng ta nên gõ cửa trước khi vào phòng của bất kỳ ai, đây là phép lịch sự tối thiểu để tôn trọng người bên trong. Bạn cũng có thể nói khéo với các con rằng "Các con đã lớn rồi, phòng của ba mẹ cũng giống như phòng của các con, cần có sự riêng tư. Từ nay, mình tập thói quen gõ cửa nhé!".

Thứ ba, bạn cần thay đổi không gian sinh hoạt chung. Nếu các con có thói quen nằm lên giường của cha mẹ, có lẽ vì bọn trẻ đang tìm kiếm sự kết nối hoặc hơi ấm gia đình. Để điều chỉnh, bạn hãy kéo các con ra không gian chung như phòng khách, sofa hay phòng sinh hoạt chung để trò chuyện, xem phim. Hãy tạo ra những "vùng đệm" thoải mái bên ngoài phòng ngủ để các con không còn cảm thấy phòng cha mẹ là nơi duy nhất để sum vầy.

Nếu chẳng may các con đột ngột vào phòng lúc bạn chưa chuẩn bị tâm lý, đừng cáu gắt ngay. Hãy nhẹ nhàng nói: "Đợi mẹ một chút, mẹ đang thay đồ/nghỉ ngơi, lần sau con muốn vào nhớ gõ cửa nhé". Sự nhắc nhở lặp đi lặp lại một cách nhẹ nhàng nhưng kiên quyết sẽ giúp trẻ hình thành phản xạ.

Các con vốn dĩ đã xem bạn như người thân ruột thịt nên mới tự nhiên đến thế. Đó là một tín hiệu vui. Nhưng, sự tự nhiên cũng cần có khuôn khổ để tình cảm ấy bền vững lâu dài. Đừng quá lo lắng rằng mình sẽ làm tổn thương các con. Thực chất, việc dạy trẻ về ranh giới cá nhân cũng là giúp các con biết bảo vệ sự riêng tư của bản thân mình trong tương lai.

Chúc gia đình bạn luôn ấm áp và thấu hiểu nhau.

Hạnh Dung

Chia sẻ tâm tư cùng chị Hạnh Dung của Báo Phụ nữ, mời bạn gửi câu hỏi trực tiếp trong khung "Chat với Hạnh Dung" dưới đây hoặc gửi về email hanhdung@baophunu.org.

Chat với Hạnh Dung
Ý KIẾN BẠN ĐỌC(8)
  • Lê Hà Trúc Chi 02-05-2026 10:35:04

    Đừng im lặng chịu đựng. Nhịn lâu dễ tích tụ bực bội đến lúc bùng ra lại thành chuyện lớn.
    Cũng không cần ép mình phải dễ chịu cho xong chuyện. Mình có quyền được thoải mái trong chính không gian riêng của mình.
    Cách nói quan trọng hơn nội dung. Làm sao để tụi nhỏ hiểu đây là nguyên tắc chung của gia đình chứ không phải sự xa cách. Giữ được điều đó thì mọi thứ sẽ nhẹ nhàng hơn.

  • Nhã Phương 02-05-2026 10:33:43

    Đặt quy tắc cụ thể. Gõ cửa đợi trả lời rồi mới vào. Lúc đầu chắc chắn sẽ quên nên phải nhắc lại vài lần cho thành thói quen.

  • Ngọc Diệp 02-05-2026 10:32:24

    Đặt quy tắc cụ thể. Gõ cửa đợi trả lời rồi mới vào. Lúc đầu chắc chắn sẽ quên nên phải nhắc lại vài lần cho thành thói quen.

  • Tố 02-05-2026 10:30:46

    Phòng ba mẹ cũng giống phòng riêng của các con. Trước khi vào thì gõ cửa. Cách nói bình thường hóa để tụi nhỏ không bị áp lực.

  • Ngân B. 02-05-2026 10:29:23

    Chồng đứng ra nói với các con sẽ dễ tiếp nhận hơn. Mẹ kế góp ý trực tiếp đôi khi tụi nhỏ lại nhạy cảm.

  • Lê Tố Oanh 02-05-2026 10:27:41

    Nhiều nhà cũng gặp tình huống này. Con riêng hay con chung không quan trọng. Quan trọng là quy tắc trong nhà phải rõ ràng. Không gõ cửa là không gõ cửa hết không có ngoại lệ.

  • Khánh Vy 02-05-2026 10:21:31

    Mình nghĩ lỗi không nằm ở tụi nhỏ mà do chưa ai dạy rõ. Từ bé quen ra vào thoải mái thì lớn lên vẫn thế. Người lớn phải chủ động chỉnh lại chứ đừng đợi các cháu tự hiểu.

  • Võ Ngân 02-05-2026 10:20:15

    Không gian riêng của vợ chồng là chuyện cơ bản. Trẻ con vô tư là đúng nhưng vô tư kiểu này lâu dài dễ thành vô ý không biết ranh giới

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI