PNO - Như ý nguyện, sau khi ly hôn chắc chắn tôi sẽ được nuôi cả hai đứa con mà sao tim cứ đau thắt lại.
| Chia sẻ bài viết: |
Minh Thuấn 14-06-2026 12:25:28
Vợ tôi cũng kỳ vọng khi ly hôn tôi sẽ giành con với cô ấy, từ đó lại đè đầu cưỡi cổ, mang con ra yêu sách và kiểm soát tôi. Tôi thương con nhưng cũng chính vì cái tôi quá cao, luôn muốn người khác phủ phục dưới chân mình của cô ấy mà tôi ly hôn. Thế nên tôi cũng không giành con, cho cô ấy nuôi tất. Cuối cùng chưa đầy 1 năm, vì đi bước nữa và vì quá khó khăn cô ấy đem con trả cho tôi. Thế nên thương con không chỉ ở cái mồm ra rả lên như vẹt. Đàn ông chúng tôi thương con theo cách âm thầm, thực tế. Phụ nữ thì hay lu loa lên là mình hy sinh nhiều, cống hiến nhiều, thương con nhất rồi phủ nhận giá trị của chồng. Tuỳ, nghĩ sao cũng được. Sự thật là đã đổ vỡ, lỗi không của riêng ai.
Anh Tu 29-05-2026 18:59:46
Người mẹ đau một nhưng những người chối bỏ con cháu sẽ đau gấp mười lần sau này nên mấy mẹ con hãy cứ vui sống để không phải bận lòng với những gì đã qua.
Thanh Nguyen 29-05-2026 13:44:29
Vui hay buồn cũng chẳng nói lên điều gì. Điều quan trọng sau ly hôn là họ có chu cấp, thăm nom và làm tròn trách nhiệm với con hay không. Có lẽ bạn đang kỳ vọng họ sẽ phản ứng theo cách mà bạn cho là hợp lý. Đến lúc điều đó không xảy ra thì bạn hụt hẫng.
Thật ra mình khó thể bắt người khác sống theo cảm xúc hay mong muốn của bản thân. Càng cố chấp giữ kỳ vọng ấy thì người đau nhiều nhất vẫn là mình. Còn người ta có khi đã bước tiếp từ lâu rồi.
Makisan 29-05-2026 12:57:27
Mốt lớn lên tụi nó có quyền mặc kệ ba nó và bên nội, không cần mất thời gian báo hiếu. Sòng phẳng thôi. Nhớ lưu lại tất cả tin nhắn, ghi âm cuộc gọi để thể hiện sự tuyệt tình của bên đó làm bằng chứng.
Nhàn mà đủ 29-05-2026 12:30:38
Mình không kiểm soát được phản ứng của người khác đâu bạn ơi, hãy kiểm soát tâm trạng của bản thân mình, hãy nghĩ 2 con được sống cùng nhau và sống cùng mình. Được mẹ giành quyền nuôi mình hẳn 2 con bạn sẽ biết "không ai thương con bằng mẹ". Mong bạn sẽ vững vàng qua thời điểm này.
Hạ 29-05-2026 11:00:53
Tôi chỉ mong người lớn ly hôn xong đừng bắt con trả giá cho những đổ vỡ của mình.
Nghe chữ “quá dễ dàng” mà buồn. Vì tình thương với con lẽ ra không bao giờ nên dễ buông như vậy.
Mỹ Nga 29-05-2026 10:57:28
Nhiều người cứ nghĩ giành được quyền nuôi con là thắng. Thật ra đó mới là lúc bắt đầu chuỗi ngày dài đầy lo toan.
Phượng SG 29-05-2026 10:52:40
Dù thế nào đi nữa, sự hiện diện của cha mẹ trong đời con vẫn quan trọng. Tiền cấp dưỡng không thay được tình cảm.
Nhà hoa hồng 29-05-2026 10:47:52
Ly hôn không đáng sợ bằng cảm giác một bên phụ huynh xem con như gánh nặng.
Ý Nhi 29-05-2026 10:45:18
Nói thật chứ người đàn ông bỏ cuộc quá dễ trong chuyện con cái thì khó trách phụ nữ mất niềm tin vào hôn nhân.
Vân 29-05-2026 10:41:23
Có những người cha thương con bằng lời nói.
Bảo Bình 29-05-2026 10:39:08
Con nít nhạy lắm. Sau này lớn lên tụi nhỏ sẽ hiểu ai thật lòng muốn ở cạnh mình.
Thăng 29-05-2026 10:37:08
Tôi nghĩ chị đau không phải vì nuôi con cực mà vì nhận ra cha tụi nhỏ không còn muốn giữ con bên mình nữa.
Hảo Ng 29-05-2026 10:33:35
Nhiều ông lúc ly hôn giành con cho bằng được để hơn thua với vợ. Tới lúc tòa giao thật thì lại né trách nhiệm. Tội nhất vẫn là con nít.
Nguyễn Lan Anh 29-05-2026 10:28:26
Đọc mà tui thấy nghẹn. Có người mẹ phải tranh từng quyền nuôi con, có người lại đau vì giành được quá dễ. Cái “dễ” đó đôi lúc còn đau hơn cả thua.
Người ngoài chỉ có thể tác động đến hôn nhân khi người trong cuộc cho phép điều đó xảy ra.
Khi quyết định việc này, chồng tôi không hề có một cuộc họp gia đình để bàn bạc, phân chia trách nhiệm cho công bằng giữa các anh em.
Em cũng không nên và không cần níu kéo. Em đang từ chối ly hôn vì uất ức chứ không phải vì còn yêu.
Em không bắt anh ấy xóa sạch quá khứ nhưng cũng không cần ép mình chấp nhận điều khiến bản thân tổn thương chỉ để chứng minh sự rộng lượng.
Hành động tự ý quyết định một việc hệ trọng như vậy mà không hề bàn bạc khiến tôi rơi vào cảm giác hụt hẫng tột cùng.
Em đã mạnh mẽ gánh vác gia đình 15 năm, giờ là lúc em cần mạnh mẽ để bảo vệ mình. Hãy giành lại quyền tự do và quyền được tôn trọng.
7 năm qua anh ấy ở bên em là vì giá trị tâm hồn và con người em, hãy luôn giữ cho mình sự kiêu hãnh đó.
Tôi tự hỏi thiếu gì lúc để gọi mà cô ấy cứ chọn giờ giấc nhạy cảm, lúc gia đình tôi đang nghỉ ngơi, riêng tư như vậy...
Chỉ khi đóng hẳn cánh cửa cũ đã mục nát, chị mới có đủ không gian để đón những luồng gió mới, những niềm vui mới chị xứng đáng nhận được.
Thông thường, người vợ nào cũng mong chồng làm ra nhiều tiền, có thu nhập tốt để lo cho vợ con. Thế nhưng, em lại khác...
Đều từng đổ vỡ và đã bên nhau vài năm nhưng anh vẫn để ảnh vợ cũ công khai trên mạng xã hội, phớt lờ mong muốn được tôn trọng của tôi.
Hãy bù đắp cho con bằng sự quan tâm. Hãy đón con đi chơi, chăm sóc con nhiều hơn vào cuối tuần để san sẻ áp lực thời gian với vợ.
Hôn nhân đồng sàng dị mộng có thể ổn ở khía cạnh kinh tế và công năng nhưng về tâm lý và cảm xúc, nó giống như một quả bom hẹn giờ.
Cuối năm tôi cưới nhưng hiện tôi chỉ muốn hủy hôn vì mỗi lần tôi đến nhà chơi hầu như đều gặp chồng cũ của cô ấy đến thăm con.
Càng níu kéo chỉ càng đẩy cô ấy ra xa hơn, biến em từ một người yêu cũ từng thương thành một kẻ quấy rầy đáng sợ.
Nếu mẹ em hoàn toàn chủ động lựa chọn cuộc sống ấy, dù em thích hay không cũng không thể can thiệp.
Mẹ xin mình cho em trai đến ở nhờ để chuyện lắng xuống, đồng thời kéo dài thời gian để bố mẹ ở quê xoay xở, vay tiền trả nợ cho nó.
Khi phụ nữ nói: "Em không thể cố thêm được nữa" nghĩa là họ đã trải qua một quá trình dài chịu đựng, thất vọng và tự chữa lành trong cô độc.