PNO - Chồng tôi tốt tính, yêu vợ thương con nhưng lại hay đi karaoke "tay vịn" mỗi khi đi nhậu. Anh khẳng định chỉ ngồi cho vui, tôi có nên tin?
| Chia sẻ bài viết: |
ban nghe dai 29-04-2026 12:23:00
Nói tóm lại là cứ rõ ràng là mình không đồng ý!
Mink 29-04-2026 11:35:32
Tay vịn là bước đệm của 'phòng nhì'. Không có ai vào đấy mà chỉ ngồi rót bia đâu, chị đừng ngây thơ thế. Tin chồng là tốt, nhưng tin mù quáng là tự sát.
Hà Lê 29-04-2026 11:34:26
Mọi người cứ tiêu cực. Tôi thấy chồng bạn này vẫn còn thành thật khai báo là tin được. Nhiều ông đi xong xóa sạch dấu vết mới đáng sợ. Thế nhưng bạn cũng cho biết, vượt qua giới hạn là giải tán chồng ngay và lun.
Trúc 29-04-2026 11:31:49
Vấn đề không phải là tin hay không? Mà chỗ đó không phù hợp để mấy ổng tới nếu mấy ổng không ham hố, không có ý gì.
Min Chu 29-04-2026 11:29:25
Tôi là không tin rồi đó. Vào chỗ dó mấy lần mà bày dặt trong sạch đồ, vui thôi không có gì, con nít nó tin. Không thích, không có gì mắc mớ gì đi nhiều lần.Người ta trói chân tay, bỏ bao bố lôi anh tới à? Tôi ghét kiểu hám gái mà còn bày đặt giọng chính nhân quân tử.
Nguyễn Ngọc Hà 29-04-2026 11:26:32
Chồng mình cũng y chang, lần nào về cũng bảo: 'Anh chỉ ngồi im một chỗ'. Thế mà có lần mình bắt được tin nhắn đang lả lơi ong bướm với 1 cô tay vịn. Sốc toàn tập vì mình cũng tin như bạn, vì chồng minh cũng dàng hoàng,
Chú út 29-04-2026 11:23:55
Hồi trẻ chú cũng thế, cũng 'tay vịn' cho vui. Giờ nghĩ lại thấy mình dại. Cháu cứ nói thẳng với nó: Một là chọn bạn, hai là chọn vợ. Đàn ông mà không làm chủ được cái bản năng ở quán hát thì sớm muộn cũng xong.
Bé Ba nghiêm túc 29-04-2026 11:22:41
'Kỳ lắm' với bạn bè nhưng không thấy 'kỳ' với vợ à? Tiền kiếm được nhiều thì tốt, nhưng đừng dùng tiền đó đi nuôi mấy em tay vịn rồi bảo là nể bạn. Đọc mà thấy cấn giùm.
Cá con cau có 29-04-2026 11:21:33
Hỏi nhẹ lai ổng, nếu vợ thích vào chỗ đó toàn trapboy thì chồng tin vợ không có gì không, chỉ ngòi vì nể thôi?
Mạc Anh Thư 29-04-2026 11:19:39
Chu cha, vừa được tự do đi chơi, vừa làm mặt lạnh, tuyên bố danh thép này nọ, gặp tui cho di ra đường luôn, ở dó mà lên đây hỏi tin hay không?
Boy nửa mùa 29-04-2026 11:17:48
Làm gì có chuyện ngồi cho vui hả trời? Vào đấy nhạc dập lình xình, tay chân nó tự động 'đi chơi xa' thôi.
Sứa biển 29-04-2026 11:16:26
Chồng bạn đang thiếu bản lĩnh chứ chẳng nể nang gì đâu. Người bản lĩnh là người dám nói 'Không' khi bạn bè rủ rê làm chuyện khuất tất với vợ mình.
Đức Anh 29-04-2026 11:15:23
Nói thật với chủ thớt, đàn ông tụi tôi đi hát karaoke mà không có tí 'vị' thì nó nhạt lắm. Nhưng mà bảo 'không làm gì' thì cũng 50-50 lắm, hội tôi cũng có nhiều anh ban đầu như chồng bạn, nhưng giờ đi hát mà không có mấy em xinh khui bia, lau mặt và lau cơ số chỗ khác là không vui. T6i không muốn gây hoang mang, nhưng sự thật nó vậy, biết đâu chồng bạn ngoại lệ.
Hà 89 29-04-2026 11:12:15
Chồng chị là thánh à, máu không đỏ à?
Thư Lê 29-04-2026 11:10:56
Đúng là cái bài nể bạn, ủa vậy sao không nể vợ. "Tay vịn" dễ bị ghiền lắm nha, Lần 1, lần 2 chỉ là rót bia, lần 3 lần 4 là rót cái khác. Đừng để cái mác 'ngoan' nó lừa.
Người ngoài chỉ có thể tác động đến hôn nhân khi người trong cuộc cho phép điều đó xảy ra.
Khi quyết định việc này, chồng tôi không hề có một cuộc họp gia đình để bàn bạc, phân chia trách nhiệm cho công bằng giữa các anh em.
Em cũng không nên và không cần níu kéo. Em đang từ chối ly hôn vì uất ức chứ không phải vì còn yêu.
Em không bắt anh ấy xóa sạch quá khứ nhưng cũng không cần ép mình chấp nhận điều khiến bản thân tổn thương chỉ để chứng minh sự rộng lượng.
Hành động tự ý quyết định một việc hệ trọng như vậy mà không hề bàn bạc khiến tôi rơi vào cảm giác hụt hẫng tột cùng.
Em đã mạnh mẽ gánh vác gia đình 15 năm, giờ là lúc em cần mạnh mẽ để bảo vệ mình. Hãy giành lại quyền tự do và quyền được tôn trọng.
7 năm qua anh ấy ở bên em là vì giá trị tâm hồn và con người em, hãy luôn giữ cho mình sự kiêu hãnh đó.
Tôi tự hỏi thiếu gì lúc để gọi mà cô ấy cứ chọn giờ giấc nhạy cảm, lúc gia đình tôi đang nghỉ ngơi, riêng tư như vậy...
Chỉ khi đóng hẳn cánh cửa cũ đã mục nát, chị mới có đủ không gian để đón những luồng gió mới, những niềm vui mới chị xứng đáng nhận được.
Thông thường, người vợ nào cũng mong chồng làm ra nhiều tiền, có thu nhập tốt để lo cho vợ con. Thế nhưng, em lại khác...
Đều từng đổ vỡ và đã bên nhau vài năm nhưng anh vẫn để ảnh vợ cũ công khai trên mạng xã hội, phớt lờ mong muốn được tôn trọng của tôi.
Hãy bù đắp cho con bằng sự quan tâm. Hãy đón con đi chơi, chăm sóc con nhiều hơn vào cuối tuần để san sẻ áp lực thời gian với vợ.
Hôn nhân đồng sàng dị mộng có thể ổn ở khía cạnh kinh tế và công năng nhưng về tâm lý và cảm xúc, nó giống như một quả bom hẹn giờ.
Cuối năm tôi cưới nhưng hiện tôi chỉ muốn hủy hôn vì mỗi lần tôi đến nhà chơi hầu như đều gặp chồng cũ của cô ấy đến thăm con.
Càng níu kéo chỉ càng đẩy cô ấy ra xa hơn, biến em từ một người yêu cũ từng thương thành một kẻ quấy rầy đáng sợ.
Nếu mẹ em hoàn toàn chủ động lựa chọn cuộc sống ấy, dù em thích hay không cũng không thể can thiệp.
Mẹ xin mình cho em trai đến ở nhờ để chuyện lắng xuống, đồng thời kéo dài thời gian để bố mẹ ở quê xoay xở, vay tiền trả nợ cho nó.
Khi phụ nữ nói: "Em không thể cố thêm được nữa" nghĩa là họ đã trải qua một quá trình dài chịu đựng, thất vọng và tự chữa lành trong cô độc.