Chị dâu thích hơn thua

09/06/2026 - 10:00

PNO - Tôi dư sức lo cho các cháu nhưng vì chị không chịu mở lời tử tế, lại còn coi thường anh trai tôi nên tôi vờ như không hiểu.

Ảnh minh hoạ: Freepik
Ảnh minh họa: Freepik

Anh trai tôi mới thất nghiệp, chị dâu làm thu ngân siêu thị với đồng lương ít ỏi. Biết cuộc sống thành phố của anh chị khó khăn, vợ chồng tôi có điều kiện hơn nên luôn sẵn lòng giúp đỡ. Thế nhưng, thay vì thẳng thắn đặt vấn đề, chị dâu lại chọn cách nói chuyện rất khó chịu. Mỗi lần gặp, chị liên tục than vãn tiền học của các cháu rồi quay sang chê bai, mỉa mai anh tôi bất tài, không phụ giúp được gì cho vợ con.

Chưa dừng lại ở đó, chị luôn so sánh cuộc sống của hai nhà, bảo tôi may mắn lấy được chồng giàu, công việc ổn định. Chị còn nói giọng hờn dỗi: "Thằng cu Bi nhà chị chẳng bao giờ được đi học thêm như em Bo nhà cô chú, đúng là giày dép có số".

Thái độ hơn thua, cay nghiệt với chồng và đố kỵ với em chồng của chị khiến tôi vô cùng ức chế. Tôi dư sức lo cho các cháu nhưng vì chị cứ thích bóng gió chứ không chịu mở lời tử tế, lại còn coi thường anh trai tôi nên tôi quyết định vờ như không hiểu. Thấy các cháu chịu khổ vì sự cố chấp của mẹ, tôi cũng xót lòng. Liệu tôi mặc kệ như vậy có quá đáng và nhẫn tâm không?

Kim Hoa

Bạn có nỗi niềm? Hãy viết thư tâm sự, chia sẻ tình huống khó khăn, những trăn trở đang đè nặng tâm trí bạn.

Bạn có kinh nghiệm sống? Hãy gửi những lời tư vấn, góc nhìn sáng suốt hoặc những lời động viên, chia sẻ cho các tình huống.

Mời bạn nhập câu hỏi hoặc lời tư vấn trong khung chat cuối bài rồi nhấn “Gửi bình luận”.

Ban Biên tập Báo Phụ nữ TPHCM

Chat với Hạnh Dung
Ý KIẾN BẠN ĐỌC(10)
  • LEXIXO 10-06-2026 07:37:19

    Anh chị em có mâu thuẫn gì thì đó là chuyện của người lớn. Còn con cháu ruột thịt trong nhà thì vẫn nên thương yêu vô điều kiện, trừ khi đứa trẻ có những hành vi sai trái về đạo đức. Đừng để những khúc mắc giữa người lớn ảnh hưởng đến tình cảm dành cho con trẻ. Vậy thôi.

  • Phạm Sơn 09-06-2026 14:43:07

    Bạn mặc kệ cháu mình trong khi dư sức lo chỉ vì hơn thua với mẹ của cháu thì quá máu lạnh. Thế mà phải hỏi nữa à?

  • Hoài Thanh 09-06-2026 14:41:55

    Thế nếu muốn nhờ sao không phải là anh trai bạn nhờ mà cứ đổ qua chị dâu? Anh bạn cũng kiểu nhu nhược, hèn, bất tài. Trong câu chuyện này bạn bênh anh, nói tránh nói giảm cho anh mình và đổ hết ác ý lên chị dâu. Thật đúng là khác máu tanh lòng.

  • Mai Cúc 09-06-2026 14:40:04

    Cái câu dư sức lo cho các cháu đã thấy chị rất tinh tướng, kiêu ngạo. Chị cũng chẳng hiền lành gì đâu. Chị muốn dùng tiền đè người khác.

  • Trần Thị Hoa 09-06-2026 10:54:39

    Bạn thương anh trai, thương cháu thì bao dung bạn ạ. Không thèm để ý bà chị dâu, giúp gì được cho máu mủ của mình thì cứ cố gắng làm. Như vậy lòng cũng thanh thản, tích đức.

  • Vinh Phạm 09-06-2026 10:53:12

    Người chị dâu thật thiển cận, ai lại đi so sánh cháu với con mình trong khi có ý muốn nhờ vả em dâu. Đúng là đàn bà, không làm được chuyện lớn.

  • K.K 09-06-2026 10:50:02

    Sống gì cũng đem ra so đo thì cuối cùng người mệt nhất lại là chính mình.

  • Ngọc Dương 09-06-2026 10:49:06

    Thái độ chê chồng trước mặt em chồng là vỗ mặt. Kệ bả luôn đi, mẹ sân si thì con khổ. Bạn cho tiền khéo còn bị chửi, làm ơn mắc oán đó.

  • Yến Nguyễn 09-06-2026 10:47:12

    Lo cho cháu được thì lo nếu mình có khả năng, chấp chị dâu làm gì. Cháu là cháu mình. Bạn cũng hơn thua lắm cơ.

  • Trần Thị Oanh 09-06-2026 10:45:38

    Thôi thông cảm, chị ấy không bằng nên tự ti, mặc cảm. Chính vì thế mới hay xù lông nhím lên.

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI