PNO - Tôi đâu có nhu cầu ra quán để ngồi im chịu trận, nghe mẹ con bạn quát tháo nhau, làm phiền tất cả những người xung quanh.
| Chia sẻ bài viết: |
Ngô Anh Tuấn 11-06-2026 11:34:35
Chẳng góp ý được đâu bạn ơi, tránh đi. Mấy người mẹ kiểu này họ đâu cần bạn bè, cần quan tâm ai xung quanh. Họ có xu hướng đội con lên đầu. Những đứa con được nuôi dạy như vậy sau này sẽ khó hòa nhập với xã hội.
Phạm Hoàng 11-06-2026 11:32:53
Mới đây, đi máy bay, tôi đang thiu thiu ngủ mà hai mẹ con cái chị ở đằng sau cứ đùa giỡn rồi quát tháo nhau choe choé. Đứa nhỏ đạp thùm thụp vào lưng ghế của tôi, bà mẹ chẳng nhắc nhở con gì cả. Khi tôi quay lại nhắc thì chị ta hờn dỗi quát con thật to, ý là vì chú kia nên mẹ mới phải quát con đấy nhé. Những thể loại ấy tốt nhất chỉ nên ở nhà.
Vũ Châu 11-06-2026 11:30:39
Mình có chị bạn cuồng con y chang. Khi ra tiệm ăn, bao nhiêu thức ăn chị ta gắp hết cho con mình, chẳng quan tâm những người còn lại ăn gì. Tự dưng vì thế tôi ghét luôn cả con chị ta.
Nguyễn Tuấn 11-06-2026 11:29:21
Thật chứ, nói ra thì lại bảo khắt khe với trẻ con rồi không đủ bao dung. Tuy nhiên, khi đang ngồi nói chuyện mà bọn trẻ cứ la hét nhảy choi chơi thì khủng khiếp lắm. Bạn cũng nên góp ý cái chị kia thẳng thắn đi. Nếu chị muốn hẹn gặp thì thu xếp chuyện con cái, còn không thì bạn từ chối gặp, chị ấy sẽ tự hiểu.
Ngọc Sương 11-06-2026 11:22:33
Không trách trẻ con mà trách người mẹ vô ý thức. Hẹn gặp bạn mà dắt con theo để trông con à, thế ở nhà mà chơi với con.
Trần Lan 11-06-2026 11:21:09
Như này hỏi sao các quán cà phê lại treo bảng cấm trẻ con. Trẻ con thì nên ở nhà trẻ, nên ở công viên, nên ở nhà. Nhà hàng, cà phê, công sở, nhưng nơi công cộng thì cha mẹ không nên đem con theo bởi trẻ hiếu động chạy nhảy, la hét sẽ vừa nguy hiểm cho bé mà vừa ảnh hưởng tới những người xung quanh.
Phương 11-06-2026 11:19:23
Nếu chị ta không có thời gian cho hẹn hò, bạn bè thì tốt nhất chị ta cứ việc ở nhà mà chơi với con. Đằng này chị ta bắt người khác làm nền cho mẹ con chị, ích kỷ vậy ai dám quan hệ.
Kim Anh 11-06-2026 11:18:15
Một người bạn của tôi cũng y thế này. Đi đám cưới, bả dắt luôn con theo. Rồi bàn tiệc có 10 ghế, 10 suất, bả đòi kê thèm ghế phụ vào và cho con ăn như 1 suất bình thường. Vậy là người khác nhịn cho con bả ăn. Vô duyên hết sức luôn.
Người qua đường A
Đám cười mời gia đình người ta, dắt theo trẻ là bình thường, mỗi người 1 ghế là đương nhiên, không lẽ bạn buộc trẻ con ngồi vào lòng cha mẹ chúng? Tôi thấy dắt trẻ theo nhưng biết giáo dục để trẻ ngồi ăn uống ngoan ngoãn không có vấn đề gì cả. Bạn ngồi ghế của bạn chứ ai ngồi tranh mà bảo họ vô duyên?
Phạm Hằng 11-06-2026 11:16:42
Mấy người cuồng con quá mệt mỏi lắm, trong mắt họ chỉ có con cái là trên hết và chẳng chú ý gì tới xung quanh. Chính vì thế, đôi lúc họ trở nên khiếm nhã, thiếu tôn trọng những người khác. Không ai ghét bỏ trẻ con cả nhưng trẻ con nên ở những nơi có không gian phù hợp.
Người ngoài chỉ có thể tác động đến hôn nhân khi người trong cuộc cho phép điều đó xảy ra.
Khi quyết định việc này, chồng tôi không hề có một cuộc họp gia đình để bàn bạc, phân chia trách nhiệm cho công bằng giữa các anh em.
Em cũng không nên và không cần níu kéo. Em đang từ chối ly hôn vì uất ức chứ không phải vì còn yêu.
Em không bắt anh ấy xóa sạch quá khứ nhưng cũng không cần ép mình chấp nhận điều khiến bản thân tổn thương chỉ để chứng minh sự rộng lượng.
Hành động tự ý quyết định một việc hệ trọng như vậy mà không hề bàn bạc khiến tôi rơi vào cảm giác hụt hẫng tột cùng.
Em đã mạnh mẽ gánh vác gia đình 15 năm, giờ là lúc em cần mạnh mẽ để bảo vệ mình. Hãy giành lại quyền tự do và quyền được tôn trọng.
7 năm qua anh ấy ở bên em là vì giá trị tâm hồn và con người em, hãy luôn giữ cho mình sự kiêu hãnh đó.
Tôi tự hỏi thiếu gì lúc để gọi mà cô ấy cứ chọn giờ giấc nhạy cảm, lúc gia đình tôi đang nghỉ ngơi, riêng tư như vậy...
Chỉ khi đóng hẳn cánh cửa cũ đã mục nát, chị mới có đủ không gian để đón những luồng gió mới, những niềm vui mới chị xứng đáng nhận được.
Thông thường, người vợ nào cũng mong chồng làm ra nhiều tiền, có thu nhập tốt để lo cho vợ con. Thế nhưng, em lại khác...
Đều từng đổ vỡ và đã bên nhau vài năm nhưng anh vẫn để ảnh vợ cũ công khai trên mạng xã hội, phớt lờ mong muốn được tôn trọng của tôi.
Hãy bù đắp cho con bằng sự quan tâm. Hãy đón con đi chơi, chăm sóc con nhiều hơn vào cuối tuần để san sẻ áp lực thời gian với vợ.
Hôn nhân đồng sàng dị mộng có thể ổn ở khía cạnh kinh tế và công năng nhưng về tâm lý và cảm xúc, nó giống như một quả bom hẹn giờ.
Cuối năm tôi cưới nhưng hiện tôi chỉ muốn hủy hôn vì mỗi lần tôi đến nhà chơi hầu như đều gặp chồng cũ của cô ấy đến thăm con.
Càng níu kéo chỉ càng đẩy cô ấy ra xa hơn, biến em từ một người yêu cũ từng thương thành một kẻ quấy rầy đáng sợ.
Nếu mẹ em hoàn toàn chủ động lựa chọn cuộc sống ấy, dù em thích hay không cũng không thể can thiệp.
Mẹ xin mình cho em trai đến ở nhờ để chuyện lắng xuống, đồng thời kéo dài thời gian để bố mẹ ở quê xoay xở, vay tiền trả nợ cho nó.
Khi phụ nữ nói: "Em không thể cố thêm được nữa" nghĩa là họ đã trải qua một quá trình dài chịu đựng, thất vọng và tự chữa lành trong cô độc.