11/05/2015 12:19 GMT+7

Chàng trai nhà nghèo vừa “vào đời” đã mất bàn tay

BÙI THƯ  - HỒNG LINH
BÙI THƯ - HỒNG LINH

TTO - Ngay trong ngày đầu tiên xa nhà mưu sinh, chàng trai 17 tuổi Đỗ Vũ Luân đã bị máy dập đế giày cắt lìa bàn tay trái.

Đỗ Vũ Luân nằm tại bệnh viện với bàn tay bị đứt đã được băng bó - Ảnh: Bùi Thư - Hồng Linh

Tai nạn xảy đến vào ngày 3-4 vừa qua, ngày đầu tiên đi làm của Luân tại một cơ sở sản xuất đế giày tư nhân trên đường Cao Lỗ (quận 8, TP.HCM).

Nằm trên giường bệnh, Luân rùng mình nhớ lại: “Khi tay em dính vào máy, mọi người trong xưởng hớt hải chở em đi cấp cứu. Lúc đó nhức buốt thấu xương nhưng em chỉ sợ bị cắt hết cánh tay. Đến tận bây giờ mỗi lần thay băng em không dám nhìn. Cứ nhắm mắt nghĩ đến hôm đó em lại thấy kinh hoàng”.

Quê Luân ở ấp Bình Quang, xã Hòa Thuận, huyện Giồng Riềng (tỉnh Kiên Giang). Nhà nghèo, ngay từ nhỏ Luân đã biết phụ ba mẹ chăm sóc em, làm ruộng, nhổ cỏ, xịt thuốc, đẩy xe thuê… Cái nghèo đeo dai dẳng nên anh em Luân đã sớm nghỉ học.

Thương ba mẹ cực khổ cày thuê cuốc mướn, Luân quyết định lên TP.HCM tìm kế mưu sinh. Và tai nạn xảy ra vào đúng cái ngày đầu tiên đó.

Bà Nguyễn Thị Cầm, mẹ của Luân, nghẹn ngào: “Sinh nó ra nguyên vẹn, giờ nhìn con mất bàn tay… Đến nay đã mổ ba lần rồi. Tai nạn ám ảnh, đêm ngủ nó cứ giật mình, rồi thêm đau nhức do mổ nên chẳng mấy khi được tròn giấc. Giờ nó nằm một chỗ, mọi sinh hoạt bác lo hết”.

Bà Thanh Tâm, bệnh nhân nằm cùng phòng, chia sẻ: “Thấy Luân vậy cô cũng pha trò cho nó vui chứ cô biết nó gắng gượng dữ lắm. Tình cảnh em nó quá tội, giờ người ta lành lặn, học hành đàng hoàng còn khó kiếm việc, còn em nó…”.

Nhà nghèo, lại không có bảo hiểm y tế nên từ bữa xảy ra tai nạn đến giờ, bà Cầm phải chạy vạy vay mượn tiền lo thuốc men, phẫu thuật, nằm viện…

Cũng may nhờ bác sĩ  Nguyễn Văn An (khoa vi phẫu, phụ trách mổ cấp cứu cho Luân) đưa hoàn cảnh gia đình lên Facebook mà một số người đến thăm hỏi, nhờ đó mới cầm cự được đến hôm nay. “Có nhóm tám sinh viên quyên góp hỗ trợ toàn tiền lẻ 1.000 đồng, 2.000 đồng mới thấy cuộc sống có nhiều người tốt lắm” - bà Cầm bộc bạch.

Chàng trai tâm sự trên giường bệnh: “Em thích học sửa xe nhưng giờ bị tai nạn thế này chắc phải về quê nuôi gà, heo phụ ba mẹ. Em sẽ bắt đầu với bàn tay còn lại để ba mẹ không buồn, mọi người không thất vọng”.

Bác sĩ Nguyễn Hữu Gia Phú cho biết: “Hiện Luân đang trong quá trình cấy ghép da ở vùng bẹn để nuôi phần cánh tay bị đứt. Vì vậy phải gắn ốc vít từ tay vào bụng để cố định. Sau ba tuần sẽ tiến hành mổ thêm lần nữa để tách tay khỏi bụng và tiếp tục theo dõi”.                                          

Chuyên mục “Nhịp cầu nhân ái” của báo Tuổi Trẻ đăng tải các địa chỉ, hoàn cảnh cần giúp đỡ và thông tin phản hồi về sự giúp đỡ của các nhà hảo tâm.

Bạn đọc có thể giới thiệu các hoàn cảnh không may, khốn khó, bệnh tật, tai nạn bất ngờ... mà không còn khả năng tự giải quyết được để báo Tuổi Trẻ xác minh và đăng tải trên chuyên mục này.

Thông tin giới thiệu gửi qua email: nhipcaunhanai@tuoitre.com.vn hoặc Ban công tác xã hội báo Tuổi Trẻ theo địa chỉ: 60A Hoàng Văn Thụ, P.9, Q.Phú Nhuận, TP.HCM.

“Nhịp cầu nhân ái” mong nhận được sự chia sẻ từ quý bạn đọc. Mọi sự giúp đỡ xin gửi về báo Tuổi Trẻ, “Nhịp cầu nhân ái” sẽ công khai sự giúp đỡ và cam kết trao tận tay người cần được giúp đỡ.

Báo TUỔI TRẺ

Địa chỉ: 60A Hoàng Văn Thụ, phường 9, quận Phú Nhuận, TP.HCM

Điện thoại: (08) 39973838

Số tài khoản:

* VND: 102010000118248, Ngân hàng Công thương chi nhánh 3 TP.HCM; chủ tài khoản: báo Tuổi Trẻ.

* USD: 007.137.0195.845

* EUR: 007.114.0373.054

Vui lòng ghi rõ: Nhịp cầu nhân ái - mã số 41, giúp đỡ anh Đỗ Vũ Luân

 

BÙI THƯ - HỒNG LINH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên