02/09/2023 16:36 GMT+7

Về quê nghỉ lễ, bất ngờ 'bị' CSGT thổi lại tặng quà

Nhiều người đi xe máy về quê nghỉ lễ trên quốc lộ 24, km157 qua đoạn xã Đắc Bla, TP Kon Tum ngỡ ngàng khi cảnh sát giao thông tuýt còi dừng xe và… tặng quà.

Ngoài tặng nước, CSGT còn tuyên truyền cho người chạy xe máy về quê nghỉ lễ - Ảnh: TẤN VŨ

Ngoài tặng nước, CSGT còn tuyên truyền cho người chạy xe máy về quê nghỉ lễ - Ảnh: TẤN VŨ

Ngày 2-9, nhiều người đi xe máy về quê nghỉ lễ trên quốc lộ 24, km157 qua đoạn xã Đắc Bla, TP Kon Tum bất ngờ khi cảnh sát giao thông (CSGT) tuýt còi chặn lại. Lạ là cảnh sát không hỏi giấy tờ hay bằng lái mà chỉ... tặng quà. Mọi người được tặng nước uống, nhà có trẻ con được tặng thêm hộp sữa.

Cảnh sát giao thông 'tiếp sức' cho người dân về quê ngày lễ 2-9

Thổi một chiếc xe máy chở theo hai trẻ nhỏ, thiếu tá Vũ Đức Hiền, Phòng CSGT Công an tỉnh Kon Tum, vừa phát quà cho các cháu vừa dặn dò người cha lái xe cẩn thận vì lễ này người đi đường rất đông.

Anh chị chạy xe cẩn thận, nhớ quan sát kỹ khi qua cửa, không vượt ẩu và giữ tốc độ. Chúc gia đình có kỳ nghỉ lễ Quốc khánh vui vẻ!” - thiếu tá Hiền nói.

Trong buổi sáng 2-9, một kệ hàng nhỏ bên đường gồm sữa, nước suối và một xấp tờ rơi tuyên truyền về luật giao thông dựng lên bên đường để đón khách cũng đã được gửi hết đến người đi đường.

Nhiều người đi trên quốc lộ 24, km157 qua đoạn xã Đắc Bla, TP Kon Tum bất ngờ được thổi lại... tặng quà - Ảnh: TẤN VŨ

Nhiều người đi trên quốc lộ 24, km157 qua đoạn xã Đắc Bla, TP Kon Tum bất ngờ được thổi lại... tặng quà - Ảnh: TẤN VŨ

Anh Nguyễn Trọng Hải, chở vợ con đi từ TP Kon Tum về quê ở Kon Plong, chia sẻ anh hết sức bất ngờ khi được tặng nước uống và sữa cho con nhỏ.

Thấy cảnh sát thổi lại, anh loay hoay chuẩn bị giấy tờ và bằng lái nhưng các anh công an vui cười bảo không cần đâu.

Được một nữ CSGT nhắc nhở không lái xe sau khi sử dụng bia rượu, anh Hải vui vẻ gật đầu: “Lễ này tui nhậu tại nhà ông già vợ chứ không đi đâu”. Mấy lái xe đi phía sau cũng bật cười, sau đó mọi người được phân phát nước suối và tặng sữa cho các cháu nhỏ. 

“Chạy xe trên đường mà gặp CSGT dặn dò mình thấy vui vẻ lên hẳn. Họ đã nhắc nhở nên mình đi đường cũng cẩn thận hơn" - anh Hải nói.

Nhiều người trên đường về quê sau khi ghé “trạm tiếp nước” đã cảm ơn rối rít và tiếp tục hành trình với nụ cười vui vẻ.

Người lớn được phát nước và tờ rơi tuyên tuyền, trẻ nhỏ được tặng sữa - Ảnh: TẤN VŨ

Người lớn được phát nước và tờ rơi tuyên tuyền, trẻ nhỏ được tặng sữa - Ảnh: TẤN VŨ

Trung úy Trần Thị Thảo Nguyên, Phòng CSGT Công an tỉnh Kon Tum, cho hay riêng sáng nay có hơn 100 lượt người đi đường được tặng quà.

Bên cạnh quà tặng, anh em còn kết hợp tuyên truyền thêm cho bà con về trật tự an toàn giao thông để mọi người có kỳ nghỉ lễ vui vẻ, an toàn.

Được biết ngoài tuyến đường trên, Phòng CSGT Công an tỉnh Kon Tum cũng đã có mặt trên một số tuyến đường chính để tặng nước suối, khăn cho những người dân về quê nghỉ lễ Quốc khánh.

Khởi tố, tạm giam nam thanh niên tông CSGT khi bị yêu cầu dừng xeKhởi tố, tạm giam nam thanh niên tông CSGT khi bị yêu cầu dừng xe

Mặc dù nhìn thấy lực lượng CSGT ra tín hiệu dừng xe máy kiểm tra nhưng Võ Quốc Tuấn vẫn điều khiển xe hòng bỏ chạy nên đã tông trúng một đại úy công an khiến cán bộ này bị thương.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên