08/02/2024 09:16 GMT+7

Tuy Hòa mơ màng trong làn sương sớm 29 tháng chạp

Sáng sớm 8-2 (tức 29 tháng chạp), TP Tuy Hòa (Phú Yên) xuất hiện sương mờ dày đặc, các điểm du lịch nổi tiếng như Tháp Nghinh Phong, Tháp Nhạn, nhà thờ Giáo xứ Tuy Hòa... đều được sương mờ bao bọc làm khung cảnh trở nên vô cùng thơ mộng, lãng mạn.

Sương mờ uốn lượn, bao phủ Tháp Nhạn (TP Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên) - Ảnh: NGUYỄN HOÀNG

Sương mờ uốn lượn, bao phủ Tháp Nhạn (TP Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên) - Ảnh: NGUYỄN HOÀNG

Những ngày cận Tết, từ khoảng 5h đến 7h, bầu trời thành phố Tuy Hòa được bao phủ bởi lớp sương mù và mây mờ ảo.

Màn sương uốn lượn, ôm trọn các địa điểm du lịch nổi tiếng ở TP Tuy Hòa như Tháp Nhạn, quảng trường Tháp Nghinh Phong, nhà thờ Giáo xứ Tuy Hòa... Các tuyến đường ven biển của thành phố cũng trở nên huyền ảo dưới lớp sương sớm.

Nhiều người dân xa quê trở về TP Tuy Hòa đón Tết và du khách tỏ ra vô cùng thích thú khi chứng kiến khung cảnh vừa lãng mạn, thơ mộng của thành phố ven biển này.

Chị Trần Phương Minh (du khách đến từ TP.HCM) cho biết rất bất ngờ khi thấy màn sương dày đặc phủ kín thành phố. Cảnh tượng này khiến chị có cảm giác thích thú khi đạp xe một vòng quanh thành phố để ngắm thành phố trong sương.

"Đẹp quá, sáng sớm 29 Tết sương mờ đã bao phủ cả thành phố tạo nên khung cảnh rất lãng mạn, tôi cứ ngỡ đang ở Đà Lạt hay các tỉnh Tây Bắc" - chị Minh nói.

Vừa trở về TP Tuy Hòa để đón Tết cùng gia đình sau một năm làm việc ở TP.HCM, anh Lê Quốc Tiến (38 tuổi) cho rằng: “Giữa nhịp sống tất bật của những ngày cuối năm, khung cảnh mờ sương rất dễ gợi cho mọi người xa quê ký ức về những ngày cũ, hoài niệm, chút chờ mong những ngày Tết sắp đến”.

TP Tuy Hòa trong màn sương mờ sáng 29 tháng chạp:

Nhà thờ Giáo xứ Tuy Hòa (tỉnh Phú Yên) được sương mờ bao phủ - Ảnh: NGUYỄN HOÀNG

Nhà thờ Giáo xứ Tuy Hòa (tỉnh Phú Yên) được sương mờ bao phủ - Ảnh: NGUYỄN HOÀNG

Đỉnh núi Chóp Chài nhìn từ trên cao - Ảnh: NGUYỄN HOÀNG

Đỉnh núi Chóp Chài nhìn từ trên cao - Ảnh: NGUYỄN HOÀNG

Quảng trường Tháp Nghinh Phong (TP Tuy Hòa) vào sáng sớm 8-2, ở phía xa TP Tuy Hòa vẫn đang chìm trong sương mờ - Ảnh: NGUYỄN HOÀNG

Quảng trường Tháp Nghinh Phong (TP Tuy Hòa) vào sáng sớm 8-2, ở phía xa TP Tuy Hòa vẫn đang chìm trong sương mờ - Ảnh: NGUYỄN HOÀNG

Sương mù bao phủ, cảnh vật ở TP Tuy Hòa trông lung linh, huyền ảo - Ảnh: NGUYỄN HOÀNG

Sương mù bao phủ, cảnh vật ở TP Tuy Hòa trông lung linh, huyền ảo - Ảnh: NGUYỄN HOÀNG

Quảng trường 1 Tháng 4 (TP Tuy Hòa) - Ảnh: NGUYỄN HOÀNG

Quảng trường 1 Tháng 4 (TP Tuy Hòa) - Ảnh: NGUYỄN HOÀNG

Dưới màn sương mờ ảo, Phú Yên hiện lên lung linh, thơ mộng - Ảnh: NGUYỄN HOÀNG

Dưới màn sương mờ ảo, Phú Yên hiện lên lung linh, thơ mộng - Ảnh: NGUYỄN HOÀNG

Là đô thị ven biển, TP Tuy Hòa đang tận dụng rất tốt lợi thế sẵn có để phát triển du lịch - Ảnh: NGUYỄN HOÀNG

Là đô thị ven biển, TP Tuy Hòa đang tận dụng rất tốt lợi thế sẵn có để phát triển du lịch - Ảnh: NGUYỄN HOÀNG

Cây cối ở TP Tuy Hòa đã thay lá để chuẩn bị đón mùa xuân - Ảnh: NGUYỄN HOÀNG

Cây cối ở TP Tuy Hòa đã thay lá để chuẩn bị đón mùa xuân - Ảnh: NGUYỄN HOÀNG

Rồng Phú Yên Rồng Phú Yên 'tọa sơn hướng hải', người xem choáng ngợp

Tối 1-2, UBND TP Tuy Hòa (tỉnh Phú Yên) khai mạc Đường hoa xuân Giáp Thìn 2024 trong sự háo hức của đông đảo người dân và du khách. Linh vật rồng ở đây cũng chính thức ra mắt khiến ai cũng trầm trồ.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên