Xe
24/07/2023 19:00 GMT+7

Triệu phú trải nghiệm đắng khi mua Porsche thời trẻ: Ra ngoài hào nhoáng, tạm bợ qua ngày

Một nhà đầu tư Shark Tank nổi tiếng của Mỹ tiết lộ bà từng mua một chiếc Porsche thời còn trẻ, và đã phải trả giá bằng việc ăn tạm bợ suốt 3 năm.

Triệu phú trải nghiệm đắng khi mua Porsche thời trẻ: Ra ngoài hào nhoáng ở nhà ăn mì qua ngày - Ảnh 1.

Triệu phú Barbara Corcoran cùng với chiếc xe "tội đồ" - Ảnh: Barbara Corcoran/Twitter

Ở Việt Nam, đồ ăn nhanh có giá khá cao so với chi phí ăn uống của một người bình thường. Nhưng ở Mỹ, đồ ăn nhanh không khác gì món mì gói ở Việt Nam. Việc phải ăn đồ ăn nhanh ở Mỹ không khác gì màn tự giễu "ăn mì cầm hơi" của nhiều sinh viên, người đi làm túng thiếu.

Vậy mà một triệu phú đã phải "ăn mì cầm hơi" suốt 3 năm chỉ vì mua ô tô. Đó là Barbara Corcoran, nhà đầu tư Shark Tank nổi tiếng ở Mỹ, người sáng lập Tập đoàn Corcoran.

Trong một video chia sẻ trên TikTok, bà cho biết đã mua một chiếc Porsche Carrera trị giá 40.000 USD bằng thẻ tín dụng vào năm 1984. Số tiền đó tương đương 120.000 USD ngày nay.

Bà kể đã nhìn thấy chiếc xe trong một showroom sang trọng khi đi ngang qua và muốn mua ngay lập tức. Vào thời điểm đó, bà mới chỉ đang khởi nghiệp, nên rất khó mua xe đắt tiền.

Nhưng vì quá thích, quá tò mò, bà quyết định đi vào showroom và mua xe hoàn toàn bằng thẻ tín dụng - loại thẻ mua hàng trước và thanh toán lại sau cho ngân hàng. Lúc đó, bà không thể ngờ mình sẽ hối hận với quyết định này.

Ban đầu, bà tính toán nếu sở hữu chiếc xe trong 20 năm thì mỗi năm mất chừng 2.000 USD. Bà cho rằng có thể chấp nhận, nhưng thực tế rất "khổ sở".

Bà thừa nhận lái xe Porsche rất hào nhoáng, rất "oách", cảm giác như mình đã trở thành triệu phú (lúc đó bà mới khởi nghiệp bằng 1.000 USD vay của người yêu).

Nhưng khi về nhà, bà phải ăn đồ ăn nhanh cả 3 bữa và tiết kiệm từng thứ nhỏ nhất để có tiền trả nợ thẻ tín dụng.

Barbara Corcoran, 71 tuổi, là triệu phú đi lên từ hai bàn tay trắng. Bà khởi nghiệp bằng 1.000 USD vay của người yêu, nhưng ông đã bỏ bà để lấy thư ký. Vì thế, bà đã tự bươn chải và sáng lập nên Tập đoàn Corcoran ngày nay có giá trị hàng tỉ USD.

Bà tự nhận mình không phải người biết tiết kiệm tiền: "Cả đời tôi chưa từng tiết kiệm được 1 xu". Do bà chịu ảnh hưởng từ lời dạy của mẹ: "Tiền sinh ra là để tiêu".

Khi bà đứng trên bờ vực phá sản vì khủng hoảng kinh tế, mẹ bà vẫn ung dung: "Nỗi lo về tiền là nỗi lo vớ vẩn nhất. Phí thời gian". Có lẽ đây cũng là một phần lý do bà có thể nảy ra ý định mua sắm bất thình lình trên mà không lo lắng đến hậu quả.

Dù vậy, rõ ràng bà cũng nhận thấy mặt trái của cách sống đó. Do đó, bà mới chia sẻ sự "chi tiêu hoang đường" của mình và không khuyến khích mọi người học theo.

Trở thành triệu phú vẫn lái Honda Accord cà tàngTrở thành triệu phú vẫn lái Honda Accord cà tàng

Không phải triệu phú nào cũng gắn liền với những chiếc xe hào nhoáng. Ít nhất tác giả cuốn “Tôi sẽ dạy bạn cách làm giàu” không nằm trong số đó khi chỉ cầm lái một chiếc Honda Accord khiêm tốn.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên