Tag: trẻ em đường phố

Mái ấm 30 năm tuổi giúp trẻ đường phố tránh xa cạm bẫy

TTO - 30 năm qua, với lòng yêu trẻ, những nhân viên của Cơ sở bảo trợ xã hội Thảo Đàn (quận 3, TP.HCM) đã làm được một việc khó: giữ cho hàng ngàn trẻ đường phố, trẻ có hoàn cảnh đặc biệt tránh xa cạm bẫy cuộc đời, trở thành người có ích.

Nước mắt và cảm hứng trong buổi chiếu 'Cú và chim se sẻ'

TTO - Tối 1-2, người ái mộ điện ảnh có dịp xem lại phim 'Cú và chim se sẻ' để tưởng nhớ cố đạo diễn Stephane Gauger.

Ông Phil của trẻ em đường phố

TTO - Chiếc xe taxi vừa dừng, bọn trẻ ùa ra chạy đến 'Hello Mr Phil' rồi ôm chầm lấy ông Phil Maclaurin. Ông Phil cười tươi rói đón những đứa trẻ vào lòng: 'Are you happy?'.

Hai câu chuyện 
- một vấn đề

TT - Điểm chung ở đây là cả hai câu chuyện đều cần được sự quan tâm, tổ chức đúng mức và đúng cách của các cơ quan chức năng.

Chuyện buồn ở nhà Hạnh Phúc

TT - Bên cạnh nỗi niềm của người lớn, những đứa trẻ vẫn hạnh phúc ở nhà Hạnh Phúc. Và hạnh phúc ấy chỉ còn bảy ngày hạn cuối...

​Pink Martini và chuyến viễn du âm nhạc đô thị

TTCT - Pink Martini – nhóm nhạc lịch lãm với đặc trưng world music đầy mê hoặc sẽ dừng chân tại Việt Nam trong chuyến lưu diễn châu Á năm 2015 từ cuối tháng 3 này qua hai buổi diễn ở TP.HCM (*) vì trẻ em đường phố.

​The Pink Martini trình diễn vì trẻ em đường phố

TT - "Dàn giao hưởng bé con" The Pink Martini (Mỹ) sẽ dành hai buổi diễn tại TP.HCM vào ngày 2 và 3-4 để gây quỹ ủng hộ trẻ em đường phố VN.

Dự án bảo vệ trẻ em đường phố tại TP.HCM

Cần biết - Những trẻ đường phố chẳng may có thai ngoài ý muốn và bị các bệnh lây truyền qua đường tình dục sẽ được TP.HCM hỗ trợ, giúp đỡ, bảo vệ các em trước những rủi ro có thể xảy ra.

Tuổi thơ mong manh - Kỳ cuối:  Vẫn còn có ngày mai

TT - Giờ trưa, nhà hàng Koto Saigon đông kín khách, nhìn các đầu bếp và nhân viên phục vụ thoăn thoắt làm việc một cách chuyên nghiệp, ít người có thể nghĩ những đứa trẻ này trước đây từng một thời “tung hoành ngang dọc” trên đường phố hoặc có hoàn cảnh gia đình nhiều ngang trái.

Tuổi thơ mong manh - Kỳ 3: "Bài học" trên vỉa hè

TT - Ngày nào cũng vậy, khoảng 8, 9 giờ tối, Long (10 tuổi) lại được một ông Tây đến đón đi ăn uống, mua đồ chơi, cho tiền em chơi game và sau đó là chở về nhà. Khi tự giới thiệu về mình, Long thản nhiên cho biết: “Em làm pêđê”. “Làm pêđê”, theo cách hiểu non nớt của những bé trai trên đường phố này, chính là đi chơi với đàn ông, chịu cho họ “làm gì thì làm” và sau đó nhận được một khoản tiền.