Tag: Trần Chiến

Đại đồn Chí Hòa - kỳ 1: Trận chiến không thể quên

TTO - 158 năm trước, sáng sớm 24-2-1861, tướng Charner, chỉ huy liên quân Pháp - Tây Ban Nha tại Sài Gòn, đã phát lệnh tấn công đại đồn Chí Hòa. Thế nhưng sử ta viết rất ít về trận chiến này và Chí Hòa nằm ở đâu nhiều người Sài Gòn cũng không biết.

Đọc Chín bỏ làm mười của Trần Chiến

TTO - Như mọi lần, Trần Chiến vẫn không phải là tác giả dễ đọc.

Mùi cha

TTCT- Với tôi, ông gần như không còn là cha, mà là một nhân vật phong phú, đa diện đáng ngắm nghía.

BẾN

"Anh còn muốn ăn cả em...”. Bến thấy sợ. Chả phải đây là điều cô cảm thấy, đoan đoán là nó sẽ xảy ra sao. Bao lần tưởng tượng, cô đều thấy mình từ chối, thật lịch thiệp, để giữ được thân mà không mất chỗ làm thêm.

A đây rồi... Trần Chiến

TT - Trần Chiến sinh ra ở Hà Nội, lớn lên giữa phố cổ Hà Nội chen chúc chật chội, nhưng hình như ông không bao giờ nhận mình là người Hà Nội gốc.

Về đây đồng đội ơi!

TT - “Về đây đồng đội ơi, người chiến sĩ sư đoàn... Hãy về đồng đội ơi, còn nằm khe đá hay thung sâu... Hãy về đồng đội ơi, người lính chiến mãi đôi mươi, về đây điếu thuốc lào, ấm chè chốt, hồn nhiên vui cười, bạn bè, đồng đội, người thân, ôm nhau nước mắt chan hòa.

Giữ từng thửa đất biên cương

TT - Đã 30 năm trôi qua kể từ ngày 12-7-1984, ngày quân Trung Quốc bắn pháo vào những bản làng yên bình của người Dao, Tày, Nùng huyện Vị Xuyên, Hà Giang để chiếm cửa khẩu Thanh Thủy.

Phẫu thuật thẩm mỹ

TTCT - Buồng tắm hơi kín mít, sáng trưng, gợi những ý tưởng chả biết dẫn tới đâu nhưng có thể kỳ cục. Thuấn trút sạch quần áo, quấn khăn tắm vào rồi lại cởi ra, đứng trước cái gương.

Ba mẹ con giết chồng, cha vì bị ngược đãi

TTO - Ngày 18-8, ông Lê Văn Việt, phó giám đốc Công an tỉnh Trà Vinh, cho biết cơ quan điều tra đã quyết định khởi tố và bắt tạm giam ba mẹ con bà Nguyễn Thị Lùng (51 tuổi) ở xã Ngãi Xuyên, huyện Trà Cú, về hành vi giết người. Nạn nhân là chồng bà Lùng - ông Trần Chiển, 56 tuổi.