- Có thiệt hông đó?
- Thì đầy ra đấy. Bữa giờ mấy chuyện này lên báo tùm lum: nhiều cán bộ tỉnh này tỉnh kia trước khi về hưu được cử đi học tập kinh nghiệm nước này nước nọ. Vừa cuối nhiệm kỳ nên đi như bướm bay...
- Trời, tưởng gì! Cái đó là ân sủng mưa móc cho nhau, là du lịch trá hình đó ông ơi, chớ học hành khỉ khô gì. Có rớt nước mắt thì người đóng thuế như tụi mình mới rớt nè! Nghĩ cũng mắc cười, từ đây qua tới Mỹ học tập kinh nghiệm làm xổ số, đúng là bó tay!
- Nói chung phải kiếm cái lý do nào đó để học tập, dù tình có gian thì lý phải ngay mới hổng có ai đâm thọc gì được, quyết toán mới đầu xuôi đuôi lọt.
- Bởi đi học tập kiểu đó nên tiền dân tiền nước công cốc dã tràng xe cát, nợ nần đầm đìa. Nhiều tỉnh năm nào cũng ngửa tay xin hỗ trợ nhưng xài rất sang, du lịch tá lả. Còn những chuyến đi học tập kinh nghiệm như vầy thì còn ngóc đầu lên hổng nổi đâu ông ạ.
- Muốn ngóc đầu lên nổi thì phải thiết kế một tour đặc biệt, dành cho một số quan chức thích xài tiền chùa để đi du hí...
- Tour gì vậy?
- Tour học về sự tử tế!
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận