09/08/2017 09:45 GMT+7

Nam sinh lớp 9 giết bạn bỏ thùng xốp lãnh án 12 năm tù

TUYẾT MAI
TUYẾT MAI

TTO - Sợ mọi người phát hiện xác Hằng trong lối thoát hiểm, Nguyễn Phạm Quốc Bình quay lại chung cư, lấy thùng xốp bỏ xác bạn vào định đem ra sông phi tang thì bị bảo vệ phát hiện chặn lại.

Bị cáo Bình tại tòa - Ảnh: TUYẾT MAI
Bị cáo Bình tại tòa - Ảnh: TUYẾT MAI

Ngày 9-8, Tòa gia đình và người chưa thành niên - TAND TP.HCM đã xét xử và tuyên phạt bị cáo Nguyễn Phạm Quốc Bình (16 tuổi, ngụ phường 3, quận Gò Vấp) 12 năm tù về tội giết người và cướp tài sản.

Giết bạn để lấy điện thoại

Theo cáo trạng, Nguyễn Phạm Quốc Bình và Nguyễn Thị Thu Hằng (15 tuổi) là học sinh lớp 9 của trường THCS Nguyễn Văn Trỗi, quận Gò Vấp, nên quen biết nhau và thường cùng các bạn đi chơi.

Khoảng 20h30 ngày 12-1-2017, Bình lái xe máy đến đầu hẻm nhà Hằng để đón Hằng chở đến chung cư Hà Đô (đường Nguyễn Văn Công, phường 3, Quận Gò Vấp) chơi. Sau khi gửi xe tại tầng hầm chung cư, cả hai bấm thang máy lên tầng 2 rồi từ đó đi bộ lên tầng 5.

Lúc này, thấy Hằng dùng điện thoại Samsung galaxy S5 để nhắn tin, Bình nảy sinh ý định chiếm đoạt.

Bình giật điện thoại của Hằng nhưng Hằng giật lại được và tiếp tục vừa đi vừa bấm điện thoại. Bình nhìn thấy 1 cục đá hoa cương để chặn ở cửa thoát hiểm liền nhặt lên đập vào đầu Hằng làm Hằng gục xuống đất.

Thấy Hằng còn thở thoi thóp, sợ Hằng tỉnh dậy sẽ về báo cho gia đình biết nên Bình cầm cục đá tiếp tục đánh liên tiếp nhiều cái vào đầu, mặt của Hằng cho đến khi Hằng chết hẳn. Sau đó, Bình cầm điện thoại của Hằng đi bán lấy 900.000 đồng rồi quay về nhà.

Đến khoảng 0h ngày hôm sau, sợ mọi người phát hiện việc mình đã giết chết Hằng, Bình quay lại chung cư Hà Đô, đem theo tấm grap trải giường để cuộn xác Hằng lại giấu vào lối thoát hiểm tầng 5, lô A rồi xuống tầng hầm chung cư lấy cây lau nhà lên lau dọn vết máu trên nền nhà và cất giấu hung khí.

Sáng cùng ngày, không thấy con về, anh Nguyễn Tuấn Ánh và chị Phạm Thị Thu Hương (cha mẹ ruột của Hằng) đã đến công an trình báo.

Bỏ xác trong thùng xốp

Qua dò hỏi, cha mẹ Hằng biết Bình đưa Hằng đi chơi nên đến nhà Bình đưa Bình đến công an phường 3 quận Gò Vấp trình báo về việc Hằng mất tích nhưng lúc này, Bình vẫn nói sau khi chở Hằng đi uống trà sữa, Bình đã chở Hằng về nhà Hằng và không biết bạn đi đâu.

Sau khi khai báo với công an, Bình nảy sinh ý định đem xác Hằng đi phi tang ở bờ sông Vàm Thuật là nơi Bình hay đi câu cá thuộc P.An Phú Đông, Quận 12.

Để thực hiện ý định trên, Bình chạy xe đến chợ Gò Vấp mua thùng xốp lớn và băng keo rồi chạy đến chung cư Hà Đô để bỏ xác Hằng vào thùng xốp.

Do chân Hằng còn thò ra ngoài nên Bình chạy đi mua thêm thùng xốp nữa rồi quay trở lại bỏ xác Hằng vào bên trong, úp hai thùng xốp lên nhau dán băng keo kín lại rồi kéo thùng xốp xuống tầng 4 cất giấu, vứt ba lô của Hằng vào thùng rác.

Khoảng 14h cùng ngày, Bình chạy xe đến công viên Gia Định tìm xe ba gác chở xác Hằng đi phi tang. Trong lúc kéo thùng xốp chứa xác Hằng xuống dưới thì Bình bị bảo vệ chung cư chặn lại hỏi giấy phép vận chuyển đồ. Bình giả vờ nói xuống tầng trệt xin giấy rồi bỏ trốn về nhà.

Do nghi ngờ nên lực lượng bảo vệ chung cư đã trình báo công an Gò Vấp đến kiểm tra thì phát hiện xác Hằng trong thùng xốp.

Ngày 14-1-2017, cơ quan CSĐT Công an Quận Gò Vấp đã bắt khẩn cấp Nguyễn Phạm Quốc Bình.

Tại cơ quan điều tra, Bình khai nhận hành vi phạm tội như trên.

TUYẾT MAI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên