17/04/2015 14:54 GMT+7

Những cung bậc cảm xúc của ông Chấn 10 năm mang án oan

TTO tổng hợp
TTO tổng hợp

TTO - Sau 10 năm ngồi tù, chịu nỗi oan thấu trời xanh là kẻ giết người, phải mang án chung thân, ngày 17-4, ông Nguyễn Thanh Chấn đã nhận được lời xin lỗi từ cơ quan tố tụng.

Cùng Tuổi Trẻ nhìn lại những hình ảnh ông Nguyễn Thanh Chấn (54 tuổi, trú thôn Me, xã Nghĩa Trung, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang) từ buồn tủi, nghẹn ngào đau khổ đến vỡ òa sung sướng khi được chính thức minh oan tội giết người trong hơn 1 năm qua.

Ngày 15-8-2003, tại thôn Me, xã Nghĩa Trung, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang xảy ra vụ án giết người, nạn nhân là bà Nguyễn Thị Hoan.

Ông Nguyễn Thanh Chấn bị xác định là nghi can gây án, sau đó bị khởi tố, bắt giam rồi đưa ra tòa xét xử về tội giết người.

Dù ông và gia đình luôn kêu oan nhưng cả hai cấp tòa: Tòa án nhân dân tỉnh Bắc Giang (xử sơ thẩm) và Tòa phúc thẩm TAND Tối cao tại Hà Nội (xử phúc thẩm) đề buộc ông là hung thủ giết bà Hoan, xử ông mức án tù chung thân.

Sáng 4-11-2013, khi đang là phạm nhân thi hành bản án tù chung thân về tội giết người tại Trại giam Vĩnh Quang (Tổng cục VIII, Bộ Công an), ông Chấn được mời đến để nghe Viện KSND tối cao công bố quyết định kháng nghị tái thẩm bản án đối với ông - Ảnh: M.Quang
Ông Chấn nghẹn ngào đến rớt nước mắt khi nghe quyết định kháng nghị và tạm đình chỉ thi hành án, trả tự do cho ông của Viện KSND Tối cao - Ảnh: Minh Quang
Có mặt tại buổi công bố quyết định này, gia đình, người thân của ông Chấn không ai cầm được nước mắt vì thương cho nỗi oan thấu trời xanh của ông. Con trai và hai cháu nội của ông Chấn bật khóc khi biết ông sắp được trả tự do - Ảnh: Minh Quang
Vợ ông Nguyễn Thanh Chấn - người đã nhiều năm đi khắp nơi để kêu oan cho ông đã xúc động đến ngất xỉu khi ông được trả tự do ngày 4-11-2013
Ông xúc động đến rơi nước mắt trong vòng tay của người thân ngày được tự do - Ảnh: Minh Quang
Ông trở về nhà trong vòng tay, nước mắt vui mừng của người thân - Ảnh tư liệu Tuổi Trẻ
Hàng trăm người dân thôn Me chào đón, chia sẻ với nỗi vui mừng được minh oan của ông Chấn - Ảnh: Xuân Long
Ông mừng mừng tủi tủi cám ơn sự chia sẻ với bà con hàng xóm với mình - Ảnh: Xuân Long
Ngày 8-11-2013, nhiều cảm xúc đan xen trong ông khi chia sẻ về chuỗi ngày hơn 3.600 ngày phải chịu án oan về tội giết người. Nghi can tên Lý Nguyễn Chung đã ra đầu thú, nhận là hung thủ giết bà Hoan - Ảnh: Tâm Lụa
Ông Chấn trở về với cuộc sống bình thường, trầm tư bên quyển sổ ghi lại những tấm chân tình của mọi người đã chia sẻ, động viên ông - Ảnh: Tâm Lụa
Ngày 25-1-2014, tại trụ sở UBND xã Nghĩa Trung, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang, Cơ quan CSĐT Bộ Công an trao quyết định đình chỉ điều tra đối với ông Chấn. Ông chính thức được cơ quan tố tụng xác định đã bị oan sai trong vụ án mạng của bà Nguyễn Thị Hoan - Ảnh: Gia Bắc
Vợ chồng ông Chấn vẫn không thể cầm được nước mắt trong ngày nhận quyết định khẳng định việc ông bị oan sai này - Ảnh: Gia Bắc
Ngày 10-9-2014: ông Chấn bần thần với tờ đơn đề nghị cơ quan tố tụng phải bồi thường oan sai cho mình. Đây là lá đơn thứ hai ông viết gửi cơ quan tố tụng để yêu cầu bồi thường - Ảnh: Tâm Lụa
Ngày 17-4-2015, vợ chồng ông Chấn xúc động khi nhận lời xin lỗi công khai của Tòa phúc thẩm Tòa án nhân dân tối cao tại Hà Nội về việc đã gây oan sai cho ông. Buổi lễ được tổ chức tại trụ sở UBND xã Nghĩa Trung với sự có mặt của hàng trăm bà con, hàng xóm láng giềng nơi ông sinh sống - để mọi người cùng biết ông đã được minh oan - Ảnh: Tâm Lụa
Ông Chấn (trái) xúc động nhận hoa do đại diện Tòa án nhân dân Tối cao trao tặng trong buổi xin lỗi công khai ngày 17-4- Ảnh: Tâm Lụa
TTO tổng hợp
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên