03/07/2015 10:07 GMT+7

Anh chị xuống đường giúp đàn em đi thi

NHÓM PV TTO
NHÓM PV TTO

TTO - Giữa những căng thẳng của thí sinh, những lo lắng của phụ huynh, từng cái nắm tay, sẻ chia, hướng dẫn... của hàng ngàn tình nguyện viên khắp mọi miền khiến mùa thi ấm áp tình nghĩa.

Tôi cảm ơn các em nhiều lắm

Hàng ngàn phần cơm được các bạn TSMT phát miễn phí tại 30 điểm trên địa bàn An Giang  - Ảnh: Bửu Đấu
Hàng ngàn phần cơm được các bạn tình nguyện An Giang chuẩn bị - Ảnh: Bửu Đấu
Sinh viên TSMT trao cơm miễn phí ân cần giúp ấm lòng sĩ tử - Ảnh: Bửu Đấu
Sinh viên trao cơm miễn phí ân cần giúp ấm lòng sĩ tử An Giang - Ảnh: Bửu Đấu

Tại trường Đại học An Giang, tình nguyện viên để lại dấu ấn tốt đẹp trong lòng của thí sinh và phụ huynh. Ông Đào Phước Hồng - ba em Đào Lê Trân Nhã, học sinh trường THPT Chu Văn An, huyện Phú Tân, An Giang cho biết: "Nhã bị tai nạn giao thông gãy xương đùi phải kẹp inox vào chân nên việc đi lại gặp nhiều khó khăn mà trường thì không cho phụ huynh vào. Nhờ các em tiếp sức tận tình dìu dắt vào tận phòng thi. Tôi cảm ơn mấy em sinh viên tình nguyện nhiều lắm”.  

“Như làm việc của chính mình!”

Đó là nhận xét của thí sinh Ngô Thị Huệ (đến từ huyện Phong Điền, Thừa Thiên - Huế) về nhóm tình nguyện viên trước điểm thi Trường THPT Hai Bà Trưng - TP Huế.

Sau khi nhận tin thí sinh báo mất giấy tờ, nhóm tình nguyện viên ở điểm thi này đã tỏa đi khắp nơi các bãi cỏ sân trường, các hành lang, phòng thi, và tìm thấy giấy tờ của Huệ... trong nhà vệ sinh. Thì ra, do sơ ý, Huệ quên hẳn việc mình đã để giấy tờ ở gương soi trước khi rửa mặt... 

Các tình nguyện viên tiếp sức tại điểm thi tại điểm thi Trường ĐH Kinh tế Huế vỗ tay chúc mừng thí sinh đầu tiên hoàn thành môn thi đầu tiên - Ảnh: Ngô Văn
Các tình nguyện viên tiếp sức tại điểm thi tại điểm thi Trường ĐH Kinh tế Huế vỗ tay chúc mừng thí sinh đầu tiên hoàn thành môn thi đầu tiên - Ảnh: Ngô Văn
các bạn đoàn viên phường Phú Cát và Phú Hiệp - TP Huế tự nguyện tham gia điều phối giao thông trước giờ thí sinh rời trường thi - Ảnh: Gia Hưng
Các bạn đoàn viên phường Phú Cát và Phú Hiệp - TP Huế tự nguyện tham gia điều phối giao thông trước giờ thí sinh rời trường thi - Ảnh: Gia Hưng

Trắng đêm nấu cơm phục vụ thí sinh

Các sinh viên đang chế biến nươc mắm chấm cho phần cơm của thí sinh - Ảnh: Tr.Tân
Các sinh viên đang chế biến nươc mắm chấm cho phần cơm của thí sinh - Ảnh: Tr.Tân
Các sinh viên đang chế biến nươc mắm chấm cho phần cơm của thí sinh - Ảnh: Tr.Tân
Các sinh viên đang chế biến nươc mắm chấm cho phần cơm của thí sinh - Ảnh: Tr.Tân
Các sinh viên liên tục vo gạo sau mỗi lẫn cơm chín để kịp tiến độ - Ảnh: Tr.Tân
Các sinh viên liên tục vo gạo sau mỗi lẫn cơm chín để kịp tiến độ - Ảnh: Tr.Tân

Đêm, gần 20 tình nguyện viên đội Hậu cần (thuộc Tiếp sức mùa thi Đắk Lắk) thoăn thoắt dọn phòng làm việc tại Kí túc xá Lào - Campuchia (ĐH Tây Nguyên) để biến thành bếp ăn. Các sinh viên cùng nhau bóc tỏi, hành, xắt ớt, nhóm khác thì túc trực luộc 500 quả trứng gà làm món thịt kho trứng.

Do phải luộc trứng ngoài trời nên điện thoại trở thành nguồn sáng để các bạn làm việc, hai bạn nấu thì hai bạn khác phải làm “bóng đèn”…

Đêm khuya, các thí sinh và phụ huynh (đang trọ tại ký túc xá) ngon giấc, các sinh viên nhắc nhở nhau giảm tiếng ồn để đảm bảo giấc ngủ cho mọi người và trật tự chung. Mọi công việc vẫn diễn ra nhanh gọn, đúng như dự kiến.

“Ngoài điểm nấu cơm này, tụi mình còn tổ chức một số điểm nấu cơm miễn phí khác tại các nhà hàng, bếp ăn quanh trường, các điểm thi nữa. Ngoài ra, một số đơn vị cũng đăng ký nấu cơm giá rẻ phục vụ thí sinh và người nhà nên tụi mình cũng “bung quân” đến những nơi này để phụ giúp” -Trưởng nhóm Nguyễn Trung Đức (sinh viên ngành kế toán, ĐH Tây Nguyên) nói.

Từ Pháp qua Đà Lạt tiếp sức mùa thi

Charies Maire tham gia vận chuyển cơm nước miễn phí để hỗ trợ thí sinh - ẢNH: Thạch Thảo
Charies Maire tham gia vận chuyển cơm nước miễn phí để hỗ trợ thí sinh - ẢNH: Thạch Thảo

Anh Charies Maire (22 tuổi, người Pháp) đã đến Đà Lạt và cùng Ban từ thiện Hội phật giáo Lâm Đồng tham gia tiếp sức mùa thi.

Charies Maire cho hay anh vừa tốt nghiệp đại học và thông qua một tổ chức từ thiện ở Pháp anh biết được từ ngày 1 đến 4-7, tại Việt Nam sẽ diễn ra kỳ thi THPT quốc gia, các tổ chức từ thiện ở Việt Nam đang cần nhiều người chung tay giúp đỡ các thí sinh. Từ thông tin đó, Charies Maire tìm cách liên hệ với Ban từ thiện Hội phật giáo Lâm Đồng để sang Đà Lạt tham gia tiếp sức mùa thi.

Ngày 29-6, anh đặt chân tới Đà Lạt. Đây cũng là lần đầu tiên Charies Maire tới Việt Nam. Charies Maire cùng những người trong Ban từ thiện bắt tay ngay vào công việc. Hằng ngày, Charies Maire dậy từ rất sớm, cùng các cô bác trong Ban từ thiện Hội phật giáo Lâm Đồng nấu nướng, chuẩn bị nước uống rồi đưa lên xe vận chuyển tới những địa điểm thi phát cho các thí sinh.

Charies Maire cho biết ở Pháp anh cũng thường xuyên tham gia các tổ chức phi chính phủ hoạt động trong lĩnh vực từ thiện. Tham gia tiếp sức mùa thi là một phần trong kế hoạch tham gia các hoạt động từ thiện ở các nước đang phát triển của anh. Sau khi kết thúc kỳ thi THPT quốc gia, Charies Maire sẽ tới một số địa phương khác tại Việt Nam tiếp tục tham gia hoạt động từ thiện và sẽ trở về Pháp vào cuối tháng 7-2015.

Các tình nguyện viên tiếp sức mùa thi và tiểu thương chợ Trần Huỳnh (thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu) phát cơm miễn phí cho các thi sinh sau giờ thi chiều 1/7. Một tiểu thương cho biết, trong 4 ngày thi, hơn 200 tiểu thương đang kinh doanh tại chợ Trần Huỳnh sẽ góp tiền để nấu cơm 2 buổi sáng, chiều phát miễn phí cho thí sinh. Thực đơn được thay đổi hàng ngày như trứng, thịt heo, thịt gà... để các em có đủ sức khỏe tham gia kỳ thi. Trong ngày thi đầu tiên 1/7, đã phát trên 200 suất - Ảnh: Thảo Quyên
Các tình nguyện viên tiếp sức mùa thi và tiểu thương chợ Trần Huỳnh (thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu) phát cơm miễn phí cho các thi sinh sau giờ thi chiều 1/7. Một tiểu thương cho biết, trong 4 ngày thi, hơn 200 tiểu thương đang kinh doanh tại chợ Trần Huỳnh sẽ góp tiền để nấu cơm 2 buổi sáng, chiều phát miễn phí cho thí sinh. Thực đơn được thay đổi hàng ngày như trứng, thịt heo, thịt gà... để các em có đủ sức khỏe tham gia kỳ thi. Trong ngày thi đầu tiên 1/7, đã phát trên 200 suất - Ảnh: Thảo Quyên
Tình nguyện viên cùng phật tử chùa Huệ Quang (phường 3, thành phố Bạc Liêu) chuẩn bị cơm chay phát miễn phí cho thí sinh. Trong ngày thi đầu tiên 1/7, chùa Huệ Quang đã nấu và phát 450 suất cơm chay miễn phí cho thí sinh. Thượng tọa Thích Quảng Thới, trụ trì chùa Huệ Quang cho biết, dự kiến trong 3 ngày thi còn lại sẽ tiếp tục phát mỗi ngày 500 suất - Ảnh: Thảo Quyên
Tình nguyện viên cùng phật tử chùa Huệ Quang (phường 3, thành phố Bạc Liêu) chuẩn bị cơm chay phát miễn phí cho thí sinh. Trong ngày thi đầu tiên 1-7, chùa Huệ Quang đã nấu và phát 450 suất cơm chay miễn phí cho thí sinh. Thượng tọa Thích Quảng Thới, trụ trì chùa Huệ Quang cho biết, dự kiến trong 3 ngày thi còn lại sẽ tiếp tục phát mỗi ngày 500 suất - Ảnh: Thảo Quyên
Hơn 500 suất cơm đã sẵn sàng phục vụ phụ huynh và thí sinh tại điểm thi Đại học KHXH&NV Hà Nội - Ảnh: HỒNG UYÊN
Hơn 500 suất cơm đã sẵn sàng phục vụ phụ huynh và thí sinh tại điểm thi Đại học KHXH&NV Hà Nội - Ảnh: HỒNG UYÊN
Thắm tình lời nhắn gởi bên trên hộp cơm dành cho thí sinh của tình nguyện viên - Ảnh: TRẦN TRUNG
Thắm tình lời nhắn gởi bên trên hộp cơm dành cho thí sinh của tình nguyện viên - Ảnh: TRẦN TRUNG
Tình nguyện viên tiếp sức mùa thi Đại học Đà Lạt kiểm tra giấy tờ thí sinh - Ảnh: Mai Vinh
Ngay sau khi thí sinh vào phòng thi, tình nguyện viên tiếp sức mùa thi Đại học Đà Lạt chuẩn bị các suất cơm miễn phí cho thí sinh - Ảnh: M.Vinh
Tình nguyện viên trở thành người đưa đường cho thí sinh - Ảnh: Doãn Hòa
Tình nguyện viên trở thành chỗ dựa cho thí sinh - Ảnh: Doãn Hòa
Tinh thần đồng đội của các tình nguyện viên Nghệ An trong mùa thi - Ảnh: Doãn Hòa
Một nhóm tình nguyện viên tinh nghịch sau giờ thi tại Hội đồng thi trường THPT Chu Văn An (TP.Buôn Ma Thuột) - Ảnh: Tiến Thành
Một nhóm tình nguyện viên tinh nghịch sau giờ thi tại Hội đồng thi trường THPT Chu Văn An (TP.Buôn Ma Thuột) - Ảnh: Tiến Thành
Thí sinh Đoàn Mai Hà Uyên chia sẻ rất bất ngờ khi vừa xuống xe tình nguyện viên Đoàn Khánh đã dìu vào điểm trường. Uyên đang bị đau chân nên phải dùng nạng gỗ để đi - Ảnh: Tiến Thành
Thí sinh Đoàn Mai Hà Uyên chia sẻ rất bất ngờ khi vừa xuống xe tình nguyện viên Đoàn Khánh đã dìu vào điểm trường. Uyên đang bị đau chân nên phải dùng nạng gỗ để đi - Ảnh: Tiến Thành

 

Bí thư Trung ương Đoàn cảm ơn các tình nguyện viên Tiếp sức mùa thi

TTO - Sáng 3-7, các tình nguyện viên Tiếp sức mùa thi cụm thi tốt nghiệp phổ thông quốc gia Tiền Giang, Bến Tre rất bất ngờ và hồ hởi khi được anh Lê Quốc Phong - bí thư Trung ương Đoàn - ghé thăm hỏi, động viên, gửi lời cảm và trao quà.

Anh Lê Quốc Phong tặng quà cho các bạn tình nguyện viên tiếp sức mùa thi hỗ trợ điều tiết giao thông ở ngã tư Nam Kỳ Khởi Nghĩa – Rạch Gầm, TP.Mỹ Tho, Bến Tre - Ảnh: Sơn Lâm

Anh Lê Quốc Phong tặng quà cho các bạn tình nguyện viên tiếp sức mùa thi hỗ trợ điều tiết giao thông ở ngã tư Nam Kỳ Khởi Nghĩa - Rạch Gầm, TP.Mỹ Tho, Bến Tre - Ảnh: Sơn Lâm

Trước khi ghé đến đội Tiếp sức mùa thi tại điểm thi Đại học Tiền Giang, anh Phong đã dừng lại cảm ơn, tặng quà cho các bạn sinh viên tiếp sức mùa thi đang làm công tác hỗ trợ điều tiết giao thông tại ngã tư đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa - Rạch Gầm (TP. Mỹ Tho, Tiền Giang). Sau đó, Bí thư Trung ương đoàn tiếp tục đến thăm các bạn đang làm công tác tiếp sức mùa thi tại trường THPT Chợ Gạo và THPT Trần Văn Hoài (huyện Chợ Gạo, Tiền Giang).  

Sau hai ngày thi 1 và 2-7, 340 tình nguyện viên tiếp sức mùa thi tại 31 điểm thi ở cụm Tiền Giang, Bến Tre đã giúp 5.895 thí sinh có chỗ ở trọ, trong đó có 1.835 chỗ trọ miễn phí để an tâm thi cử. Đồng thời đã trao 17.545 suất cơm và hơn 14.000 chai nước uống miễn phí cho phụ huynh và thí sinh đi thi.

SƠN LÂM 

 

NHÓM PV TTO
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên