23/06/2015 09:11 GMT+7

Lớp dạy thêm 
đặc biệt

P.T.T.
P.T.T.

TT -Trong lúc chán chường, mặc cảm với điểm thi rất thấp của mình, tôi đã quyết định sẽ tự ôn thi ở nhà, tránh phải gặp lại thầy cô, bạn bè ở trường....

Năm 2007, tôi thi trượt tốt nghiệp bậc THPT lần đầu. Đó là một cú sốc quá lớn với tôi và gia đình. Đang đi ôn luyện thi đại học trên thành phố, tôi nhận điện thoại của mẹ: "Con về nhà ngay, cần phải ôn luyện để thi lại lần thứ hai". 

Trong lúc chán chường, mặc cảm với điểm thi rất thấp của mình, tôi đã quyết định sẽ tự ôn thi ở nhà, tránh phải gặp lại thầy cô, bạn bè ở trường.

Nhưng cô chủ nhiệm lớp tôi ngày ấy vẫn đến tận nhà thuyết phục tôi đi học thêm cùng các bạn. Cô giúp tôi lựa chọn môn thi lại sao cho hợp lý, lên kế hoạch ôn thi hằng ngày... khác hẳn với suy nghĩ ban đầu của tôi. Bởi tôi đã từng nghĩ chắc hẳn cô chủ nhiệm sẽ cảm thấy thất vọng với những học sinh của mình thi trượt và "ghét" chúng tôi vì làm ảnh hưởng không nhỏ đến thành tích giảng dạy của cô ở trường. Nhờ sự động viên của cô, tôi an tâm đi học thêm bồi dưỡng kiến thức hổng, gạt bỏ mặc cảm thi trượt.

Đi học cùng các bạn thi trượt năm đó tôi đã bất ngờ. Tất cả các thầy cô được phân công dạy thêm cho lớp tôi năm đó đều rất tận tình, chu đáo kèm cặp từng học sinh. Thầy cô luôn đến đúng giờ, giảng dạy nhiệt tình và nhất là tạo không khí lớp học thoải mái để cả lớp không còn e ngại, xấu hổ. Ban đầu lớp chỉ hơn 30 bạn đi học thêm, nhưng sau đó "tiếng lành đồn gần", đã có tới 70 bạn đăng ký học, nhà trường phải mở thêm lớp bồi dưỡng. Đi học thêm, lúc này tôi mới nhận ra mỗi thầy cô thật sự là một người thầy tâm lý...

Kết thúc kỳ thi năm đó, phải thi lần hai mới đậu song tôi chẳng hề muốn quên đi những ngày hè ôn luyện luôn có các thầy cô bên cạnh.

Năm học này lại tới lượt em trai tôi sắp bước vào kỳ thi THPT quốc gia. Vẫn ngôi trường thân yêu của mình, tôi gặp lại các thầy cô mà mừng vui không kể xiết...Trước lúc ra về, tôi nhìn lên tấm bảng thông báo của nhà trường trong tháng 6, đó là lịch học thêm cho các em có nguyện vọng đăng ký học và cảm thấy chưa tự tin trước kỳ thi. Nhìn dòng chữ chú thích in đậm của nhà trường: "Thầy cô dạy miễn phí, không thu tiền" tôi lại thấy rưng rưng...

P.T.T.
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên